khổ quá mn ợ em mí gần 30 thui chứ có nhiều nhặn gì đâu mà các cụ cứ sốt xình xịch nên.em cũng thấy hơi sốt ợ.người thì còm nhom ngủ một mình rõ là rét ý.năm nay phấn đấu kiếm được gấu ôm để cuối năm được ôm gấu.thế mà đợi từ mồng một tết chả có ma nào ngó đến.kiểu này thì vỡ kế hoạch mất thôi hu hu
Nếu muốn hết ế mình xin chia sẻ một ít kinh nghiệm ^^ Đó là nên tham gia các buổi vui chơi, hội thảo hoặc các buổi dã ngoại bạn sẽ dễ tìm được một nửa lắm đấy
Mình cũng 89 đây, nhưng có lẽ do sở thích là giao lưu và công việc của mình cũng gặp khá nhiều khách hàng nên việc quen biết và gặp mặt khá nhiều. Một phần cũng là do công việc ^^" nên tiếp xúc nhiều người nên cũng dễ hơn
chúc b may mắn tớ cũng 89 ợ. lâu lâu má cũng riết hoài giờ này chưa có ai rước, làm mình cũng thấy mình cá kho... năm nay cũng phấn đấu kiếm con gấu để ôm ^^