..............................................................................................................................
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Em chưa có gia đình, nhưng em nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh, bố mẹ nào cũng là bố mẹ, phải quan tâm hai bên công bằng như nhau. Mấy đứa bạn em khi cưới về cũng quán triệt ngay từ đầu, nên sau chuyện gì cũng có vẻ xử lý dễ dàng hơn chị ạ. Chị đừng cam chịu, càng cam chịu anh càng được thể "bắt nạt" chị hơn đấy ạ...
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Em nghĩ là mọi chuyện 2 vợ chồng phải trao đổi và thỏa thuận rõ ràng ạ, chứ nếu chị cứ im lặng thì sẽ càng ngày càng bị lấn tới hơn.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? ôi.... thôi thì phận gái theo chồng, lo cho nhà chồng,.... thương bố mẹ mình thật nhưng mà biết làm seo... nhà tớ được cái tự lo, tự tiêu... nhà nội, nhà ngoài có cho thì cho chứ nhà tớ chẳng có mà cho nội, cho ngoại, hic.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? e may mắn hơn chị, vì chồng e chẳng bao giờ so đo hơn thiệt chuyện nhà anh nhà em. Mọi chuyện để e tự làm, tự quyết hết,e bảo sao thì nghe vậy, chả ý kiến ý cò gì cả, độc lập kinh tế tuy không nhiều nhưng vẫn thỉnh thoảng nén nút biếu bố được vài đồng uống trà đá. Mong là nhà chị sớm tìm được tiếng nói chung về vấn đề đối nội đối ngoại nhá
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Dzai nhà em thích nhà vợ hơn . Ko phải vì lý do gì, chỉ vì trên nhà em vui hơn, mọi người tình cảm ơn. Còn hắn thì lại là người ham vui
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Nhà mình thì chồng công bằng với 2 bên nội ngoại, với lại tính cách nhiệt tình cởi mở nên được nhà ngoại quý lắm Có điều 2 vc cũng còn khó khăn nên chưa biếu được bố mẹ gì cả
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? ông xã mình là bộ đội, cụ nội chồng, bố mẹ chồng, chú thím chồng và 2 con gái nhà chú thím chồng cùng 2 vc và bé nhà mình đều sống trong 1 gia đình lớn,chung sân, nhưng 2 vc mình có 1 ngôi nhà riêng, ngủ riêng, chỉ là ăn chung thôi. Cả gia đình đều là đảng viên nữa chứ, mọi thứ trong gia đình đều có sự họp bàn, ra nghị quyết ( có sổ nghị quyết của gia đình nhé),trừ mình ngoại đảng, mỗi quý trôi qua đều tổng kết báo cáo, ra kế hoạch quý mới, có thư ký.... Các mẹ cứ tưởng tượng như là BCH của xã, phường ý ( cái này hồi mới cưới về mình bị sốc), nhà ngoại cách nhà nội có vài nhà thôi. Mình thực ra ảnh hưởng từ bố mẹ là tính thoải mái, ít quan tâm việc hơn thiệt vì mình biết cái gì cũng cần có sự qua lại, phù hợp Nhừng từ khi lấy chồng mình thấy chồng mình gia trưởng quá, 2 VC thì làm việc ở Hn, ko có đk về suốt nhưng nhà nội có việc gì hay đơn giản chỉ là sự ho hắng hắt hơi sổ mũi của BMC thôi là chồng sốt sắng lo lắng, đứng ngồi ko yên, gọi điện về liên tục, rồi còn dặn nhắc mình nữa, mỗi ngày thì chỉ cần gọi 1 - 3 lần thôi chứ sao 1, 2 tiếng mà nó khỏi luôn được, ko gọi được nhiều như thế thì dỗi, cả MC mình cũng thế. trong khi dưới ngoại,ông ngoại bị cao huyết áp cấp cứu lúc 2h đêm, thì gọi được mấy lần, đã biếu được đồng nào, Nhà chồng thì hơi tí lại biếu, hới tí là dúi, chả có tiền cũng cố mà mượn vay về, gọi điện lần nào cũng bảo người ốm, mệt, nhắc này nhắc kia, ....... đã vậy thi thoảng lại làm cho quả nợ chồng chất, rồi dưới đó ko có tiền trả lại lôi con cháu ra gán trả. thực sự giờ mình buồn lắm, mọi thứ cứ bắt mình suy nghĩ, ấm ức cứ dồn lên, ko biết là chịu đựng được đến bao giờ.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Nhà mình thì may quá ở riêng, chồng mình cũng để mình toàn quyền quyết định nên mình cứ công bằng với cả 2 bên.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Thực ra giờ chị phải chịu đựng nhiều nhất là chú chồng và bố chồng, chứ anh nhà chị còn có thể quán triệt được 1 phần và nằm trong phạm vi cố được
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? nếu mình có toàn quyền quyết định thì ít nhất giờ mình đã có được chỗ cắm dùi ở đây, nhưng tư tưởng bắt ép và gia trưởng cùng với sự áp buộc trách nhiệm con cái đối với gia đình mà có lẽ cả đời mình phải đi thuê nhà
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Sau mấy năm lấy chồng và so sánh giờ mình rút ra được 1 sự khác biệt hoàn toàn giữa nhà chồng và nhà đẻ đấy. Nhà đẻ: luôn sống theo phương châm :" sự quan tâm tới gia đình là ý thức của mỗi người,(không phải cứ là suốt ngày thăm nhau, quà cáp điện thoại, biếu xén mới là quan tâm đến nhau) sống cố gắng tránh làm phiền người khác ( cái này thể hiện từ việc ốm đau, giỗ chạp, việc gia đình họ hàng... BM luôn làm nhẹ nhàng hóa các vấn đề vì sợ các con lo lắng, tốn kém). Nhà chồng: luôn theo quan điểm: Sống là để tránh điều tiếng xã hội ( vậy nên chửa vượt mặt vẫn bắt đi xe máy khắp mấy ngày tết chào khắp họ hàng làng xóm bên nội, và kết quả là sau mấy ngày tết phải đi viện vì đau bụng do đi nhiều đường xóc, hay bắt con cháu mưa gió chạy xe máy từ Hn về quê chỉ đơn giản là thắp hương giỗ họ cho đúng ngày rồi lại chạy lên luôn,... ) và đã sinh ra con cái nuôi dậy lớn khôn giờ phải có trách nhiệm báo đáp (nên dù đã tìm được 1 mảnh đất trong tầm mua được, nhà nội thì ko có cho vay mà phần lớn là do 2 vc cùng nhà ngoại mượn hộ, nhưng cũng ko cho mua đơn giản chỉ vì "nó mua thì nó ko về quê nữa, và nó dồn hết tiền vào đó nhỡ BM ốm đau thì lấy gì mà tiêu, rồi nhà ngoại cho vay được mà nhà nội ko có thì lại suy nghĩ lăn ra ốm???? sao các con ko nghĩ thế" ÔI, tư tưởng này bao giờ mình mới thay đổi được, hay cố đợi
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Thật là bất công, mình chưa phải chịu cảnh này nhưng như vậy thì chồng bạn quá ích kỷ. Bạn cứ thử nói khéo với chồng bạn xem thế nào. Hôm nào có việc bên nhà mình thì bạn kéo cả chồng mình vào. Mình thấy phụ nữ Việt Nam mình giỏi lắm bạn ạ, vừa phải lo cho gia đình mình, vừa phải chu toàn cả hai bên nội ngoại nữa, vất vả lắm đấy. Mình nói thật, khi mua đồ gì cho gia đình chồng hay gia đình mình, mình đều bàn và kéo chồng vào, để chồng bạn đưa ra ý kiến góp ý cho bạn luôn, dù gì mình cũng mới về làm dâu, chưa hiểu được gia đình chồng nên ý kiến của chồng mình quan trọng lắm đấy. và để chồng mình biết rằng mình hoàn toàn công bằng với cả hai gia đình thậm trí là hơi nghiêng về gia đình chồng nữa cơ. Lâu dần rùi chồng bạn cũng hiểu mà.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? em cũng hiểu cảm giác này.tuy em chưa lấy chồng nhưng mà em cũng biết một phần vì mẹ em mới là người chịu cảnh như thế.mệt mỏi lắm
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? chia sẻ với chị em hiểu cảm giác của chị nhưng mà chị nên trao đổi với c những điều c nghĩ đi ,mọi chuyện pải nói ra mới có hg giải quyết vì nhiều khi đàn ông họ vô tư ko để ý.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Được cái ox nhà em cũng công bằng lắm,cả cợ và chồng đều thống nhất cả.
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? khổ thân bạn, mình cũng ko biết nói gì hơn
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Cuộc doi van la the ma ban, ban ko quyet doan thi sau nay ban cung se bat con dau ban song nhu vay. Nhu de tra no doi ay ma!
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? Khổ thân mẹ nó, nghĩ đến là sẽ đau đầu.. Số con gái đúng là hạt mưa sa,,' chả ai nói trước fdc số phận. Mẹ nó hãy thẳng thắn nói vs chồng xem có đỡ ko?? Đảng có điều lệ, nghị quyết thì vợ chồng cũng có nguyên tắc cân bằng chứ
Ðề: Sự bất công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Chồng có hiểu cho không ??? muốn mọi chuyện thay đổi chỉ có tư duy chồng chị thay đổi thui ạ, nếu ko e là khó