Close topic................!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chuts_chuts, 27/8/2009.

  1. chuts_chuts

    chuts_chuts Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ cho em xin ý kiến với nhé, đặc biệt là các mẹ là phu nhân của các chú công an ah ^^
    Từ bé tới nhớn bằng giờ chưa bao giờ em nghĩ là sẽ yêu công an cả, giờ thì lại thích một chú công an chứ :-| em thì em nghĩ là tình yêu nhiều bất ngờ và đến tự nhiên thui, nhưng mà yêu rồi mới bít là thật nhiều vấn đề nảy sinh, và giờ thì em thấy nhiều khi bối rồi. Ex như là các chú phải đi công tác nhiều, mà có phải là như mọi người đâu, đi công tác rảnh ra là nhắn tin chíu chiu cho người iu, đây các chú đi là cứ ngầm ngập lun ý, hic , nhìu lúc nghĩ tủi thân quá mà không dám nói , sợ ảnh hưởng tâm lý các chú ah :cry: :( rùi bla bla các kiểu đủ chiện nữa, tới mức mà đợt rùi em sụt cân chỉ vì nghĩ nhìu, đến khổ cái thân em :cry::cry::cry:
    Các mẹ từng trải và có kinh nghiệm trong chiện này vào chia sẻ với em nhé (u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuts_chuts
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu xác định lấy chồng công an thì bạn phải hy sinh nhiều thứ,hơi thiệt một chút đấy. Còn không thì chả vấn đề gì,tình iu mạnh hơn tất cả mà.
     
  3. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Nhắn tin thì đâu phải cứ công an mới thế hả bạn? Bố tớ là công an đây này, nhưng ngày lễ ngày tế, gia đình người ta sum họp thì lại là lúc bố bận nhất, mẹ tớ hiểu và yêu bố nhiều lắm í nhưng cũng mấy lần tớ thấy mẹ tủi thân khóc rùi.
     

Chia sẻ trang này