Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Mẹ nó để lại mảnh giấy đi làm như thế họ cũng phỉa kiềng mặt mình ra, khổ thế, ko khổ gì bằng thiếu nc
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Giờ bà ở khu nào mà nước non chán thế? Bà giờ cứ bình tĩnh, coi như không biết chuyện nhà số 4 kể cho bà nghe chuyện 2 nhà kia khóa vòi nước nhưng hôm nay đi làm về sớm hơn chút đi. Sang 2 nhà kia chơi, giả vờ "trút bầu tâm sự" bảo rằng: Chả biết tiên sư cái nhà đứa nào đến đêm nó khóa nước nhà em bác ạ. Em là em đặt camera rồi, em quay được em mang ra công an phường em báo, mời công an vào giải quyết, gì chứ bên công an là đồng nghiệp của em hết (nói vống lên tí). Kiểu gì chả chột dạ. Mà cũng cảnh giác nhà số 4 nhé, biết đâu là chính họ. Túm lại là bà cứ phải đánh động cho cả đám đấy biết là mình đã biết chuyện, biết điều thì dừng cái trò mèo ấy lại, còn không thì "lành làm gáo, vỡ làm môi" luôn. Hàng xóm gì xấu tính xấu nết thế không biết!
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! đánh dấu để mai xem xét tình hình sẽ đưa ra ý kiến sau
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! 4 nhà phân chia ra, mỗi hôm 1 nhà canh trực để bơm nước. Làm thế cho sòng phẳng! Không biết thế có được k mẹ nó nhỉ?
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Đấy, bạn lại đang định cư xử nhã nhẵn biết điều đấy, còn cái trò "tao cùn mày sắc xem đứa nào mẻ trước" cũng tính đến, nó nằm trong bước thứ 3, bước thứ 4 thì mới lôi anh chị ra haha
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Mẹ này nói hay này, cứ thử làm từng bước nàng ạ! Vì xác định ở lâu dài nên mất lòng hàng xóm sống mệt mỏi lắm, không vui!
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Đọc mà điên quá bà ơi, làm thử theo cách của Đẹp xem????????????
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Tối nay về mình sẽ kết hợp linh động 2 phương án 1 và 3, vừa nói chuyện theo bạn Đệp bẩu vừa chìa tờ giấy định đặt vào hộp đồng hồ nước ra xem mặt mấy người đó ra sao. Đệp ơi là Đệp, bạn sắc sảo và tinh anh quớ đi hí hí! Iu xế, bồ kết bạn rùi đấy!
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! mẹ nó bỏ ra 100-200k thuê thợ hàn cái hộp có khóa rồi đổ bê tông chèn xung quanh van nước là ổn thôi.cái loại hàng xóm ấy thì cứ phải bắt tận tay,day tân trán may ra mới chừa.
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Đúng là ức chế thật kiểu này em thấy làm ngơ cũng không xong
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! bạn này nói chuẩn này , tốt nhất là nên tránh gây thù oán , tránh được cãi vã thì nên tránh , làm gì thì cũng nên nghĩ kỹ trước khi hành động , để đến khi coi nhau như kẻ thù ,sống gần vậy ,ra vào nhìn thấy nhau sẽ mệt mỏi lắm bạn ạ , tốt hơn m tự bảo vệ m trước đã , m thấy mẹ diệp anh này có ý kiến hay đấy .
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Cái nhà tớ thuê hồi xưa cũng bị làm sao ấy mà giờ thấy cái van bị đổ bê tông kìn mít hết rồi,có muốn khóa lại cũng ko làm được nữa ấy. Nếu chủ nhà ko làm thì mẹ nó cứ đổ ít xi măng lên kín luôn thì bố đứa nào khóa nổi ấy chứ
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! em cũng cùng ý kiến với mẹ này, để lại mảnh giấy nếu ko thấy tiến triển thì bắt đầu mới dùng biện pháp mạnh, quay clip làm bằng chứng cho xấu hổ với hàng xóm luôn
Ðề: Đối phó với hàng xóm cú đỉn, đê tiện - cần các mẹ tư vấn! Hàng xóm nhà nàng vẫn chưa đê tiện bằng hàng xóm nhà tớ ở trên quê tớ nhé. Kể cho cả nhà nghe sự thực 100% Với hành vi như xoay van ổ nước là quá bình thường nàng ạ Trên quê nhà tớ có 2 vợ chồng, hàng xóm nhà tớ, bà vợ khá thân với mẹ tớ, hay sang tâm sự (tớ gọi là bà A nhé), chồng bà tên là ông B nhé. ông B có tính lăng nhăng nhưng thích nịnh và kiếm ra nhiều tiền hơn ông hàng xóm bên cạnh (ông này gọi là ông C nhé). ông B chơi rất thân với ông C ông C cực kì bẩn tiện kia có con gái đầu, năm nay chắc cũng phải 45t rồi nhưng chồng bỏ hay bỏ chồng gì đó vì thay đến 4-5 đời chồng rồi, năm ngoái, chị ấy mở cafe, mát xa trên trung tâm thành phố 1 hôm, ông C rủ ông B vào quán cafe của con gái ông ấy "làm tí" với mấy cô nhân viên nhưng ông B kiên quyết chỉ "làm tí" với con gái ông C thôi thế mà ông C đồng ý đấy, bảo con gái đi "phục vụ" đấy câu chuyện này bà A chỉ vô tình nghe thấy khi ông C sang nhà ông B chơi và 2 người xem cái gì đó trong điện thoại cùng cười khúc khích, bà A ở trong buồng nghe thấy chuyện miêu tả "con gái ông C mông thế này, mông thế kia...."blabla rồi bà A buồn quá mới đi kể cho mẹ tớ Tết rồi tớ về chúc Tết bên ngoại, thấy mẹ tớ kể ông B và ông C ko chơi với nhau nữa, quay ra nói xấu nhau khắp phố. Chả hiểu!