Ðề: Các mẹ thông thái ơi GIÚP Ei..Mai là ngày đầu tiên e ra mắt nhà "ngta" rồi..run ạ! nếu ngy đã tâm lý là phụ cùng thì b yên tâm nhé mình thấy ngy của b tâm lý có j a ấy sẽ hướng dẫn mà, dừng quá lo lắng cứ thoải mái thui, nếu k làm dc gì cứ gom chén đi rửa hoặc gom rau đi rửa là an toàn b à họ nghĩ mình chăm dọn dẹp thực ra đó là chuyện dễ làm
Ðề: Các mẹ thông thái ơi GIÚP Ei..Mai là ngày đầu tiên e ra mắt nhà "ngta" rồi..run ạ! hihi tự tin và chân thật là thành công cao rùi , hj2 bạn về ra mắt thì mua ít hoa quả về là đc chứ về tay ko thì cũng hơi kì
Ðề: Các mẹ thông thái ơi GIÚP Ei..Mai là ngày đầu tiên e ra mắt nhà "ngta" rồi..run ạ! Theo mình thì nên mua giỏ hoa quả bạn ạ! Giờ về làm dâu mình vẫn giữ thói quen này! Đi xa về mua hoa quả thắp huơng cho tổ tiên. Còn về nhà ra mắt thì tiêu chị đầu tiên là chào to, rõ, ăn nói lễ phép là ghi điểm đầu tiên, còn chuyện bếp núc thì lần đầu tiên bạn không phải làm 1 mình đâu. Cứ bình thường, thỏa mái, tự tin là được. ( trước khi về ra mắt tớ nói với mẹ người yêu là: cháu vụng lắm, nấu nướng không khéo, gà không biết mổ-
Ðề: Các mẹ thông thái ơi GIÚP Ei..Mai là ngày đầu tiên e ra mắt nhà "ngta" rồi..run ạ! Chúc bạn có buổi ra mắt vui vẻ! Ngủ sớm đi cho ngày mai xinh tuơi
Ðề: Các mẹ thông thái ơi GIÚP Ei..Mai là ngày đầu tiên e ra mắt nhà "ngta" rồi..run ạ! Đơn giản như đan rổ.Nói vời bác nào trong bếp là : cháu vụng về có gì bác chỉ cho cháu làm với