Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Ngày xưa, tớ có anh bạn bị say xe kinh khủng cứ ngửi mùi xe là nôn Thế mà anh ta rèn 1 cách là ngày nào cũng đi xe bus Được 1 tháng thì anh ta đỡ giờ đi xe thoải mái rồi Hoặc mẹ chồng tớ cũng bị say xe, thấy mẹ hay trước khi lên xe đi đâu đó, mẹ pha 1 cốc nước gừng nóng để uống Còn cái bã, mẹ chà vào lòng bàn tay và cầm chặt ở 2 tay Thế mà đi từ Hà Nội vào Hà tĩnh, cụ không ói lần nào
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? chị đi xe thì chịu khó nói chuyện hoặc kiếm việc gì đó làm là ổn thôi ^^ với lai đi nhiều thành quen
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Cảm ơn lời khuyên của mẹ nó ạ (u)(u)(u) em cũng nghe nhiều ng bảo tập đi xe bus nhiều vào, nhưng mà nhìn thấy nó là e đã điêu đứng, bủn rủn chân tay rồi =(( Mà có khi cũng do tùy loại xe nữa mẹ nó nhỉ! ôi nghĩ đến là đầu lại choáng váng r
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Dạ xã e cũng biết e sợ xe ô tô, nên lúc nãy ngồi trên xe, xã cũng thao thao bất tuyệt kể đủ thứ cho vợ bớt cảm giác sợ mà công nhận k đi được ô tô phải chịu nhiều thiệt thòi thật đấy ạ đi đâu xa cũng phải đắn đo với lo lắng hjchjc
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ngày xưa mình cũng hay say xe mà đi xe nhiều tự nhiên hết mà đợt có bầu lại say đứ đừ ngửi vỏ chanh cũng đỡ đi đấy nhưng phải bóp cho nó ra tinh dầu
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? dạ vâng, hjchjc, say là cảm giác kinh hoàng nhất quả đất ý ạ mẹ bé đã dùng thử ruột bánh mì chưa ạ?
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình trước đây toàn phải uống thuốc......](*,) Nhưng đợt hè vừa rồi............có 06 ngày rong ruổi trên xe mà không sao hết (Đi nhiều riết thành quen).
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Các mẹ đã nói thế này, thì đúng là đi càng nhiều càng đỡ thật hjchjc, suốt từ 4h chiều đến h ng vẫn cứ như trên mây. Sợ thật (
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mua oto về tự lái, đảm bảo khi đó bạn là người chủ động trên đường nên bạn sẽ không bị say nữa.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình thấy cứ đi nhiều là sẽ quen tôi! Tất cả đều do não mình điều khiển mà!
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? em chắc chắn là ko có ai bị say xe nặng như em. Hồi học PT, mẹ em còn trêu "Mày mà đỗ ĐH chắc mỗi năm phấn đấu về quê 1 lần vào dịp Tết, chứ say xe như m về nhiều chịu sao nổi". Chỉ cần nghĩ đến sắp phải đi đâu xa là em phải nôn ọe trước đó cả tuần. Lên xe là em nằm co ro trên ghế, chân tay co quắp, mắt nhắm tịt. Có bất kỳ ai ngồi cạnh là em cũng cố gắng bấu víu, dựa dẫm. Nôn mửa suốt từ lúc bắt đầu lên đến lúc xuống xe. Nói chung là kinh khủng lắm, Khi đỗ ĐH em đi học bằng xe đạp, nhưng có 1 thời gian xe đạp hỏng, em liều mình đi xe bus, vậy rùi thành quen. Giờ xe nào em cũng chấp, chẳng say sưa gì, mặc dù mấy buổi đầu đi bus đúng là hãi thật, giờ vẫn còn nhớ. Chị tập đi xe bus đi ạ, mùi của xe bus là khủng khiếp nhất (đi bus vào giờ cao điểm lại càng nhanh lên level). Chịu đc mùi xe bus thì xe nào cũng đi đc!
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Đúng là ngày nào cũng đi sẽ không say nữa.Nhưng có pải lúc nào cũng đi oto đâu,trừ khi làm bạn thân với xe buýt hàng ngày.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? con mình cũng hay say xe lắm đây, mà từ hồi đi học bằng bus hàng ngày thì cũng cải thiện. còn không bạn sử dụng thuốc chống nôn xem có đỡ không nhé
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Rèn bằng cách đi xe buýt là chuẩn đấy. Mình có mấy người bạn đã rèn bằng cách này và thành công rồi. Hoặc bạn học lái xe, mua ô tô và tự lái, bạn sẽ ko bao giờ bị say xe nữa.