Ðề: năm mới mà buồn quá!! theo đúng lịch là tháng 1 này e theo chồng bỏ cuộc chơi, cơ mà nhà e nhất quyết k cho vì quá gấp gáp ( do 26 tết nhà trai mới tới thưa chuyện ) nên nhà e k cho vì gấp k chuẩn bị kịp, bảo kéo dài tới tháng 8 mà bọn e thì xa nhau, cách 60km, muốn lấy sớm cho ổn định mà k đc, giờ lại thêm lo bạn trai yêu người khác, chán vô cùng
Ðề: năm mới mà buồn quá!! để đến tháng 8 cũng được mà mn, tranh thủ tận hưởng ăn chơi thời son trẻ. Đến khi lấy chồng rùi có mún cũng ko được chơi nữa đâu.
Ðề: năm mới mà buồn quá!! lo gì em, yêu nhau thì sẽ có kết cục tốt, chị và chồng yêu nhau 5 năm toàn yêu xa thôi, cách nhau ít nhất là 100km. đúng là hơi gấp thật. Chị cũng thưa chuyện trong tết, mùng 6 tết ăn hỏi, 12 cưới, nhưng trước khi bên nhà trai sang thưa chuyện, thì bọn chị đã nói trước để bố mẹ có kế hoạch rùi,, hihi
Ðề: năm mới mà buồn quá!! cơ mà bọn e ở xa ntn, lo lắm chứ, rồi sợ e đi làm, người yêu e k chuyển e về quê người yêu đc,híc, nhiều thứ phát sinh lắm
Ðề: năm mới mà buồn quá!! bây giờ thì cưới xin cũng dễ lo thôi mà mn,phân tích cho các cụ hiểu. Đôi khi mà vì người lớn mà nhỡ việc con trẻ .Những gì em suy nghĩ là đúng và thực tế đấy. Nhiều khi chỉ cần 2 tuần là lo cưới cũng xong mà em.
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Hôm nay chị đi làm đầu năm, cũng thấy buồn chán. Có những muộn phiền chẳng có lối thoát.
Ðề: năm mới mà buồn quá!! dạ phân tích chán cũng k được, vì nhà người yêu e xem là 18 ăn hỏi, 24 cưới mà giờ cứ dùng dằng ntn thì cũng chẳng đâu ra đâu, để đến tháng 8 thì công việc của e, của người yêu e, mỗi người 1 nơi, biết khi nào mới lấy đc nhau???
Ðề: năm mới mà buồn quá!! từ tết ra e chán và mệt mỏi, bên nhà trai thì nhiệt tình vui vẻ với e, giờ nhìn thấy họ nhìn e với thái độ k khác, e sợ sau này về làm dâu sẽ khó sống lắm
Ðề: năm mới mà buồn quá!! hihi ko fai lo đâu bạn ạ, có vài tháng mà bạn trai yêu người khác thì người đấy cũng chẳng nên lấy làm gì
Ðề: năm mới mà buồn quá!! nhưng công việc của e, e sợ nhà người yêu e k chuyển cho e về được, thì mỗi đứa 1 nơi à?
Ðề: năm mới mà buồn quá!! UI chưa cưới nhau mà đã thế hả em? Mà giờ đang thời kỳ yêu nhau mà lại lo bạn trai đi yêu người khác vậy? Thế cưới rồi thì rủi ro đấy cũng có giảm đi đâu em?
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Việc cưới xin nhà trai quyết định,nhà gái chỉ theo thôi.Chứ giờ mà các cụ nhùng nhằng cũng làm cho Tc 2 gia đình ko đc đẹp thì sâu này mình về làm dâu lại dễ chịu thiệt thòi lắm. Nhiều nhà khái tính,tự ái cao thì họ next luôn đấy. Bme là một chuyện,nhiều khi Ông bác,ông chú lại cứ thích can thiệp và nắm chịch cơ.
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Mình cũng vậy nè, mới bước sang năm mới đã bị người yêu đá một phát cực đau
Ðề: năm mới mà buồn quá!! hx, chia sẻ với bạn, chuyện này tình cảm nó lấn át lý trí nhiều lắm, nhiều khi các cụ chỉ vì cái tôi của mình cao quá mà đánh mất hạnh phúc của các con. Nếu bố mẹ chồng bạn hiểu và thông cảm cho bạn thì quá tốt, vì chuyện này bạn ko quyết định được, còn nếu ko thì cũng đành chịu. Hxhx chúc bạn mọi việc suôn sẻ nhé
Ðề: năm mới mà buồn quá!! Em thử nói chuyện với gia đình xem, thương con thì ngon mọi chuyện mà, chứ sớm hay muộn hơn thì chuẩn bị cũng nhanh mà