Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm lấy Chồng xa nhưng 2 vc quyết định ở đâu mới là quan trọng chứ em! Mà khoảng cách 60km là cũng Ok rồi ko xa lắm đâu. Tuy nhiên lấy chồng gần thì càng tốt vì lúc nào chồng mắng thì có thể về với Mom đc ngay.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm về quê người yêu e ở mà, e thì thích mua nhà ngoài HN nhưng cv ơ quê ng y e ổn định hết rùi
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Tuy cơ ma ứng biến thôi mn a,chúc gđ mn luôn hạnh ụphúc
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Nếu cho mình làm lại, mình sẽ ko lấy chồng xa cách nhà 10km. Bây giờ bạn còn kịp đáy! Lấy chồng xa thiệt thòi đủ đường
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Mình đưa ra một vài quan điểm để mẹ thấy việc mẹ lấy chồng xa là không có gì là quan ngại 1. nhà chồng bạn xa có 60km quá gần bạn ạ. bạn biết nhà mình lên hà nội làm đã 50km rồi. về đơn giản ấy mà. về trong ngày được 2. lấy chồng xa bây giờ thời buổi công nghệ, đi vèo cái về. 3. cũng nhiều mẹ lấy chồng còn xa hơn bạn. thường thì 80km đổ lên mới gọi là xa 4. cái này quan trọng: đó là tình yêu tình yêu vvaf tình yêu. bạn hiểu hông, bạn muốn lấy chồng gần mà có yêu được anh nào gần đâu cơ chứ. nên duyên đã định rồi. ta cứ thế mà triển. chúc mẹ hạnh phúc
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm chị cách xa 180km em ạ, mói chung lấy chồng xa thì thiệt thòi tủi thân lắm nhưng yêu mà cưỡng sao lại được số trời nhà em 60 km là bình thường
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm huhu, e cũng biết lấy gần thì sướng nhưng e và người yêu yêu nhau cũng 4 năm rồi, đâu phải nói chia tay là chia tay đc, e thấy có lỗi với bố mẹ quá, nhưng chia tay thì e k đành, còn lấy thì áy náy với bố mẹ, khó xử lắm
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Chị cũng lấy chồng xa 200km đây, nói chung lắm lúc cũng tủi thân lắm, chỉ muốn về với bố mẹ, nhưng cái số biết làm sao được.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm 60km cũng ko xa đâu mn ạ, đi về trong ngày được xe máy thì hơn 1 tiếng là đến rồi mà
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm 60 km là quá gần mn ah!em xa 150km nhưng tuần nào cũng về bme đẻ.ng gần nhà thì k có tc em cũng mới cưới t10 năm ngoái và thấy thiệt thòi nhiều thứ lắm nhưng em và chồng đã iu nhau 7 năm rùi khó chia lắm.và kết quả của lấy chồng xa đêm giao thừa đã nằm khóc lóc nhưng vẫn chấp nhận vì tình yêu mn ah!
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Có bà mẹ khi con vào ĐH ra chỉ thị: mẹ cấm không đc lấy người ở xa , vất vả lắm!- hết 4 năm đh con trai quý vẫn chưa ó người yêu, bà mẹ lại hỏi và đc sự trả lời : bây giờ lấy theo ý mẹ thì con đành chịu ế vợ. Lấy nhau là duyên trời xe , chẳng chọn đc đâu bạn ah.... Đừng lấn cấn khi hai người yêu nhau và hợp nhau, xa gần cũng là duyên số đấy.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm bố mẹ e bảo 10km thôi ạ, nhưng nói thật, e trót yêu từ thời sinh viên rùi, giờ bảo chia tay khó lắm
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm mình lấy chồng cách 60km nè, nhà mình 2 VC ở hà nội, về ngoại cũng 60km, về nội cũng 60km, mỗi tết về 1 quê chia ra như thế, lúc nào quê có việc gì ới cái về cũng nhanh mà, chúc bạn vượt qua KK nhé.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Quan trọng là tình cảm,có ty thì mới có HP,nếu lấy gần mà tâm cứ hướng về người khác mới khổ chị nhỉ.Thế nên 60km đâu phải là xa.Có điều có gd rồi thì đừng....quên chăm về vs Bme. Lấy Ck mà không HP thì làm bố mẹ rầu lòng đấy em.Lúc đó xa gần cũng chẳng để làm gì. Cứ sống HP là Bme yên tâm rồi.
Ðề: mẹ nào lấy chồng xa cho e ít kinh nghiệm Quan trọng là hạnh phúc mn ạ, nhà em 200km nè! Nhưng em ko ơ quê chồng mà 2 cv ở hà nội