Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! Rồi,vậy là thêm một người.....chui đầu vào rọ.Hí hí Chúc em Hạnh phúc nhé.(u)(u)
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! Tình yêu của các bạn thật tuyệt! Cả một lá thư tình nóng hổi mà không có một chút gợn nhỏ về những mong ước xa hoa... Cả hai bạn đều yêu cái bình dị nhất của nhau, sẽ cùng dựa vào nhau trong khó khăn, cùng nắm chặt cái hạnh phúc mà mình đang có. Sau này con đường của các bạn đi đã thênh thang rộng mở ,cả hai tha hồ mà nhớ về của tình yêu bình dị này ! Nhân ngày 8/3 chúc cho hai bạn hạnh phúc- thời gian trôi nhanh đến ngày có nhau, chúc cho các đôi đang yêu luôn có tình yêu đẹp như các bạn nhé !
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! chuyện tình của e giống của chị quá (cũng chồng xa, cũng kém tuổi, cũng dân xây dựng ) chúc em hạnh phúc với con đường đã chọn nhé
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! vâng e cảm ơn chị nhé...........................................
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! trước giờ e cũng ghét xây dựng lắm, nhưng hình như ghét của nào trời trao của ấy thì phải ,thôi thì chấp nhận thôi
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! vâng, có lẽ bọn e chỉ có mong ước là đc ở bên nhau, vẫn còn màu hồng phải k ạ? mẹ chồng tuơng lai của e cũng cười nói với e và ng y là: 2 đứa trẻ con quá
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! vâng, e cũng sẽ cố gắng đc hạnh phúc để gia đình e yên tâm là e đã chọn đúng người chồng
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! chúc e hạnh phúc, cố gắng lên nhé, c cũng đang hạnh phúc vs phi công kém chị 1 tuổi nhưng suy nghĩ thì già hơn chị đến chục tuổi
Ðề: gửi anh- chồng tuơng lai của em! đc người suy nghĩ và lo cho gia đình thì tốt quá chị ạ, a chị cưới lâu chưa ạ?