close

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi van nam, 12/5/2010.

  1. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    Có mẹ nào rơi vào tình cảnh giống mình không nhỉ?mình lấy chồng, các em nhà chồng mình đều đã đi lấy chông cả, nhưng vì lấy chồng gần nên ngày nào chúng nó cũng ôm các con đến. Cứ đi làm về đến nhà lại pahir chịu cái cảm giác ầm ĩ do các em chồng mang lại mình cảm thấy rất khó chịu. Cứ đến từ sáng đến tối mịt mới về, để lại bao sự lôn xộn. Thật sự mình cảm thấy bị stress nặng vì ngày nào cũng phải chịu cảnh này. Có buổi trưa về muấn được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng ôi chao đủ thứ âm thanh hỗn độn: nào là con nó bật ti vi, chỗ thì chửi mắng con ầm ầm vì không chịu ăn, chỗ thì bọn trẻ đùa nghịch. Nhà mẹ đẻ mình ở xa chứ nếu không mình cũng về nhà mẹ đẻ cho xong. Bây giờ mỗi lần về nhà là mình như biến thành một người khác. Cứ về là đóng chặt cửa lại, chả buần nói chuyện một câu, cũng chả buần cười nữa. Mình cũng chẳng buần dọn dẹp nữa, mình chán lắm rồi, mình nghĩ thái đọ đó của mình chắc bà nội và mẹ chồng mình ghét lắm, mình mặc kệ. Híc. Càng nghĩ càng thấy stress các mẹ ah.
    đến bây giwof đã là 8 năm rồi các mẹ ạ. 8 năm ngày nào cũng như ngày nào! không biết đến bao gio mới thoát được cảnh này. Mình thấy chán!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi van nam
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 29/5/2014
  2. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    chia sẻ cùng chị. Em cũng hok bít nói thế nào. Vì em cũng lấy chồng gần nên chắc ít nữa sinh bé em cũng chỉ về nhà đẻ thôi. Đến khi con em đi học thì em mới ko quấy nữa.

    Nhưng việc để con chơi xong lại vứt lộn xộn bừa bãi thì ko thể chấp nhận dc. Chị cứ nói thẳng quan điểm của mình với các cô em chồng. ĐỪNG IM LẶNG NỮA chị ạ. Là phụ nữ với nhau ít nhiều các cô ấy cũng hỉu thôi.
     
  3. Mẹ_béo

    Mẹ_béo Guest

    Việc bạn bỏ bê không quan tâm đến các em chồng, các cháu hay việc nhà sẽ càng làm bạn xa cách gia đình hơn. Mình nghĩ đấy không phải là một hướng giải quyết tốt. Việc các cháu ầm ĩ, các mẹ các cháu ầm ĩ theo, mình nghi bạn nên khéo léo góp ý mọi người sẽ rút kinh nghiệm thôi. Đừng dùng thái độ lạnh lùng như người ngoài như vậy chỉ thiệt cho bạn trong con mắt nhà chồng thôi.
     
  4. Thien Lam

    Thien Lam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Chia sẻ với chị em cũng đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc ko kém. Em chồng e hư hỏng nặng. Nó cứ đi mấy ngày mới về nhà 1 lần. Quần áo của e thì mất liên tục sau đó e khóa tủ lại. Tưởng mọi chuyện yên ổn ai rẻ tủ vẫn khóa mà tiền mất hết luôn các mẹ ạ. Mất tiền mình kêu thì bmc e nói e: có tiền thì phải biết giữ bây giờ mất thì kêu ai. Nó đi suốt ngày về lúc nào mà lấy. Mấy hôm sau tiêu hết tiền về coi như ko có chuyện gì xảy ra. Nó biết là em khó chịu nên về lại kêu với mc e quần áo nó để trong tủbij mất hết. em mệt mỏi kinh khủng các mẹ ạ. Vấn đề muôn thửa. Mình còn muốn sống ở đấy thì nhịn đi thôi chị ạ. Giờ e cũng chán muổna ở riêng nhưng kinh tế lại ko cho phép mà ở như này chắc e điên đầu mất
     
  5. huudoanh

    huudoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Thật buồn khi mọi thứ của riêng mình bị đảo lộn,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  6. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    thực ra thì khi đẻ ai cũng muấn về nhà mẹ đẻ thôi, bản thân mình cũng vậy nhưng nếu nhà ấy cũng có chị dâu thì tốt nhất là nên tránh làm phiền chị dâu nhé, ví dụ như là con nó có đái thì nên gom gọn quần áo lại, con nó có vất đồ chơi khắp nhà thì cuối buổi cũng nên nhặt gom gọn lại......nói chung đừng bầy bừa nhé.
     
  7. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    quả thật là đau đầu với các cô em chồng, nhiều khi bực với em chồng lại đi cáu kỉnh với cả chồng, nhiều khi hai vc dận nhau vài hôm cũng vì thế. Mình cho nó mượn tiền, nó bảo em mươn hai hôm em trả, hai hôm của nó kéo dài đến 2 năm chưa thấy tăm hơi đâu. Có lần nó mượm tiền, mình bảo mình sắp đẻ nên nếu mượn thì khi nào đẻ là phải trả, nó vâng dạ rồi đến lúc đẻ cũng chẳng thấy mặt mũi đồng nào. Thật tức chết.
     
    Sửa lần cuối: 12/5/2010
    Thien Lam thích bài này.
  8. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng biết là thế, mình vốn là người ít nói nên lúc nào cũng có cảm giác xa láng với mọi người, không có cảm giác gần gũi tý nào cả(trừ chồng nhé, hiii).Nhưng mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bây giwof mỗi lần về nhà nhìn thấy con của em chồng là mình đã thấy ghét rồi. Mình còn nói thẳng với chồng đều này nữa.Híc.
     
  9. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Chính bản thân bạn cũng có cảm giác thích về nhà mẹ đẻ mình, thì các cô em chồng bạn cũng như bạn thôi.
    Bạn nên thông cảm cho mọi người, và vui vẻ góp ý thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, có thể vừa vui vẻ vừa bảo các cháu là " Đứa nào chơi xong mà ko dọn vào là bác đánh đít nhé". Hoặc tương tự như thế, các cô ấy là người lớn cả, nói thế đủ hiểu mà. Chứ bạn cứ giữ mãi ấn tượng xấu thế thì tình hình chỉ xấu thêm mà thôi. Mà ai lại đi ghét trẻ con thế?????????????????
     
  10. ha hoa

    ha hoa Guest

    Có cả nhà chồng ở đấy ,bọn trả bày ra, mình bắt chúng nó dọn, bắt chúng nó trật tự ... chỉ có người hok hiểu bít mới cho rằng như thế là thế nọ thế kia. Mình dạy chúng nó sống có qquy củ cơ mà. Có lần cháu chồng hỗn vs ông, mình xách thẳng cái roi ra mình vụt cho 1 trận thật đau cho chừa cái thói hỗn vs người lớn, có cả mẹ chồng mình ở đó hok ai dám ý kiến j luôn. Mình nghĩ rằng bạn ức chế nhìu chuyện vì bạn để trong lòng hok nói ra. Nhưng nối ra thế nào mới là quan trọng. Theo mình thì lỗi ai người ấy chịu. Bọn trẻ có lỗi mình dạy bọn trẻ, mình là bác nó cơ mà. còn em chồng vay tiền thì đừng cho vay , thế là đỡ bực mình, hết chuyện.
     
  11. ha hoa

    ha hoa Guest

    Chuyện của mình mình tự giải quyết, đừng kêu vs nhà chồng mà thiệt. Có khóa tủ mà vẫn mất tiền chứ j, mình mua thẳng 1 cái két mình để xho nó bít xem nó làm thế nào moi tiền của mình!
     
    Thien Lam thích bài này.
  12. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Chỉ có cách duy nhất là bạn thuê nhà ở riêng là tốt nhất! Vì họ nghĩ là nhà của cha mẹ nên họ có quyền, ông bà lại bênh cháu nữa, bạn mà góp ý là chỉ có cãi lộn, tạo thêm mâu thuẫn thôi. Mà kéo dài tình trạng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc đó! Ai cũng cần có không gian riêng, bạn sống như vậy thậy khổ, bàn với OX nên ra riêng đi bạn!
     
    Sửa lần cuối: 12/5/2010
  13. me be suri

    me be suri hồng sâm baby gold kids

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,273
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Em ở cùng với chị dâu đã được 5 năm rồi, chị dâu em rất tôt và biết điều nữa (còn dễ tính hơn cả bà chị gái em):rolleyes:hi...chỉ có điều chưa bao giờ em nói điều này với chị ấy
     
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tất cả là do tính người và do mình biết cư xử hay không bạn ạ, khéo léo thì mình được cả, ko khéo là ra ngoài đường mà sống luôn. cố gắng lên bạn nhé.
     
  15. subinbaby

    subinbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    E hoàn toàn hiểu được tâm trạng của chị này vì em cũng có hoàn cảnh giống y như vậy ,em chồng mất dạy mà ko ai dám nói gì sống mãi kiểu này chắc điên thật đấy
     
  16. subinbaby

    subinbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn này hơi nóng giận khi nói như thế ,nói chung ở đời có câu" có ở trong chăn mới biết chăn có rận" bạn chưa ở trong hoàn cảnh của bạn kia nên chưa hiểu hết thôi,có thể cách cư xử của bạn ấy chưa được nhưng nếu gia đình nhà chồng có nề nếp 1 chút thì mọi chuyện cũng khác ,dù là ai cũng phải tôn trọng nhau chứ đâu có thể nói nhà của mình muốn làm gì thì làm,bạn cũng đi lấy chồng cũng muốn ở riêng nhưng khi điều kiện ko cho phép thì bạn có nói được như thế ko?
     
  17. Oranges

    Oranges Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nói xin lỗi bạn serenade nhé, bạn có tốt bằng mười, có hiếu bằng 1000 lần, khi bố mẹ bạn ốm đau, bạn có kề cận sớm tối chăm sóc được cho bố mẹ đẻ mình không? Bạn có nghỉ việc để chăm sóc bố mẹ bạn được ko? Hay bạn cũng chỉ đá đưa sang thăm nom được một tí rồi về nhà chăm chồng con bạn? Nói như bạn thì cứ ở vậy mà chăm sóc bố mẹ, đỡ phải lấy chồng gần để chăm lo cho bố mẹ, con gái đã đi lấy chồng rồi đừng nói là có thể chăm sóc cho bố mẹ mình thay phần con dâu được bạn nhé, lấy chồng là cuốn gói thẳng luôn, mình nói hơi phũ phàng tí nhưng quy luật muôn đời là như thế, con dâu mới là người có trách nhiệm cao nhất khi bố mẹ bạn ốm đau đấy bạn ạ. Bạn nên suy nghĩ trước khi nói thì hơn. Ai cũng muốn được con đẻ mình chăm sóc, tình cảm ruột thịt rất khác với tình cảm MC nàng dâu nên ko thể so sánh với tình cảm của con gái với tình cảm của con dâu được, bạn đừng nói là bạn ko mong chờ gì vào người chị dâu hay em dâu được, vì đó là trách nhiệm của con cái với bố mẹ đẻ của bạn, bạn hiểu ko?

    Bạn nói nếu chủ top là em dâu bạn, bạn sẽ mời em dâu ra khỏi nhà luôn thì mình đúng thật là bái phục bạn luôn, trình độ học vấn của bạn cao quá.
    Bạn đừng nói là ko phải nhà của bạn chủ top mà đòi hỏi, nói thật với bạn nhé, bạn lấy chồng rồi thì tốt nhất là nên biết điều khi quay về nhà mẹ đẻ, bạn có cho bố mẹ bạn tiền để xây cái nhà đấy cũng ko có nghĩa là bạn muốn làm gì thì làm nhé, cái giọng đầy thách thức của bạn chỉ làm cho mọi người khinh bỉ bạn thôi, bạn ko tài giỏi hơn ai đâu mà lên giọng cao thế.

    Bạn chủ top cũng có lý do riêng để stress, mỗi người mỗi tính, nên hòa đồng góp ý với các cháu và bố mẹ nó thì đâu phải chịu cái cảnh khó chịu như thế?

    Các em chồng và các cháu, chắc là cũng vô ý, vô tứ, chứ chắc cũng ko có ý đồ gì cả đâu, chủ top cũng nên rút kinh nghiệm để hòa đồng với mọi người, dần dần sẽ quen và mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, bởi vì xét cho cùng cũng chẳng có gì to tát cả.
     
  18. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    mình muấn ở riêng mà chẳng được bạn ạ, đã đề nghị cho ra ngoài ở riêng rồi nhưng bà mẹ chồng không cho. Còn bạn nói đúng là quá thật, bà mẹ chồng mình có lần ốm, mấy đứa em chẳng thấy chúng nó bỏ ra một xu nào, chỉ có mình bỏ tiền thuốc men cho bả thôi. Còn cái nhà mà mình đang ở, khi mình về, mình phải bỏ vào đây khá nhiều tiền của và tâm sức đấy bạn. Không có xe máy, mình mua xe máy, xây lại nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà tắm. Xây cái tầng 2 chống nóng. Còn mấy đứa em chồng ấy ah chẳng biết nó có đóng góp gì trước đây không, nhưng giờ chỉ thấy đến cuỗm về thôi, còn vay tiền mình không thèm trả. Thực ra mình cũng không ky cóp gì, giá như chúng nó biết điều, vì ngày nào cũng đến quấy như vậy.mà mình cũng chỉ cần một điều: Nó đừng chửi tục, thế thôi. Vì nó chửi các con nó bằng đủ các thứ ngôn ngữ tục trên đời này. Mình đã nhắc khéo chồng để bảo với em chồng nhưng vẫn thế. Rồi thì quần áo các con nó đái, cứ mỗi chỗ một chiếc, chả bao giờ gom vào để giặt. Không ít lần mình suýt ngã vì bãi nước đái lênh láng trên nền nhà. Chỉ trong chăn mới biết chăn có rận bạn ạ.
     
  19. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thì thấy như thế này, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chằng nhà ai giống nhà ai, mình thì luôn tâm niệm và bảo với mẹ mình rằng bọn con là con gái đi lấy chồng rồi theo phận nhà chồng con còn phải lo chuyện nhà con, mẹ sống với con dâu là chủ yếu mai kia mẹ ốm đau bọn con cũng chẳng ở thường xuyên được, chỉ có con dâu chăm chứ ai chăm nên con dâu như con gái, còn nhà chồng mình thì k có giặc ngô nên con toàn con dâu thôi, mà vc mình thì ở xa, nên toàn 2 chị dâu ở gần thôi, mình thấy đây là diễn đàn để mọi ng trao đổi, trò chuyện có gì mà mọi ng nặng lời với nhau thế
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    [/B]

    đúng thế, để giải stress nữa, đừng nên căng thẳng, góp ý chân thành là được rồi. Cái gì cũng phải trên tinh thần xây dựng.
     

Chia sẻ trang này