Mình đang có bầu nên tâm trạng chán hơi nhạy cảm hơn chăng? nhưng mình cảm thấy chán quá. Nhà Chồng mình có 4 anh chị em, chồng mình là cả, dưới còn 3 cô em gái đều đã lấy chồng cả. Trong đó có 1 cô ngày nào cũng về nhà. Đã 8 năm rồi, 8 năm mình về đây làm dâu, không một ngày nào 3 mẹ con nó không đến, mình cảm thấy ức chế vô cùng. Mới cưới thì bảo cố chịu mấy năm con nó lớn hơn sẽ không đến nữa, nhưng bây giờ đã 8 năm rồi, vẫn vậy. Hàng ngày đi làm về là lại nhìn thấy chúng nó, chúng nó ngoan đã đành đằng này nó quá nghịch, lúc nào cũng ầm ĩ. Bây giờ mình cũng có 2 đứa con, 2 đứa nhà nó nữa, nhà lúc nào cũng như cái nhà trẻ, ầm ĩ, ồn ào, quát tháo, chửi bới.................... Mình cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa. Mình thèm sự yên tĩnh. Đi làm về mệt chỉ muấn được nghỉ ngơi, nhưng điều đó chẳng bao giờ có được. Có lẽ do ức chế quá lâu nên giờ mình cảm thấy ghét chúng nó kinh khủng, cứ nhìn thấy là ghét. Mà ngày nào cũng phải nhìn chúng nó. Ngày nào cũng từ sáng sớm cho đến tối mịt chúng nó mới về nhà chồng. Mình thì làm gần nhà nên trưa phải về. Nhất là vào ngày chủ nhật, đầu mình lúc nào cũng căng như dây đàn. Các mẹ có ai có bà em chồng như vậy không?
Ðề: Chán Quá! nói rồi mn ạ, nhưng nói ra ai chồng mình lại bảo mình nhỏ nhen, ích kỉ. Chán! vợ chồng lại cãi nhau!
Ðề: Chán Quá! Ôi, hoàn cảnh khó xử quá. Nhưng sao mấy đứa trẻ không đi học và mẹ chúng không làm gì hả mn ơi?
Ðề: Chán Quá! mình nghĩ bt thôi bạn ạ, hy sinh cho con mình, trường hợp của mình ko đến nỗi như bạn, nhưng trẻ con không có tội bạn ạ, không nên tức bọn nó làm gì, tội nghiệp, lỗi đều ở người lớn mình, đừng đổ lên đầu trẻ con bạn nhé.
Ðề: Chán Quá! ai đi lấy chồng cũng yên phận nhà chồng sao cái bà cô kia vô duyên thế nhỷ, ở nhà mình đã vậy chắc bên kia họ ghét lắm nên mới phải mò về nhà, khổ thân mn
Ðề: Chán Quá! mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. thôi thì còn ở chung đành chịu vậy, cố gắng phấn đấu mà ra ở riêng thôi
Ðề: Chán Quá! tớ chán lăm rồi ý, ngày trước chúng nó nhỏ thì ở nhà cả ngày, giờ lớn rồi cho đi học nhưng trưa và tối vẫn về mà. CÙng lịch mình đi làm, mình cứ đi làm về là lại gặp chúng nó. Cũng biết trẻ con không có tội nhưng mà ngày nào cũng thế khiến tớ bị strest nặng nề!