xa tới đâu mà bước dần cũng tới chị ạ, chúc kế hoạch và ước mơ của chị viên mãn trong một năm không xa ạ. Em cũng cần học hỏi như chị để lên mục tiêu và kế hoạch ngắn cũng như dài hạn cho mình mới được ạ.
hi...cảm ơn em nhiều nha...về tài chính chị rất hay đặt kế hoặc, ngắn, trung và dài hạn....điều chị ko tính đến...là ông ck yêu quý lỡ bước nhầm đường....chỉ riêng 1 năm vừa rồi chị ko lập kế hoạch tài chính mà chỉ lập 1 kế hoạch duy nhất...là làm sao sống đc khi mất niềm tin...may quá hôm nay chị còn sống em ạ...nên chị lại quyết tâm....hihi.... quay về đi em hỡi....hãy bước đi...ta làm lại từ đầu....
Sang năm em cũng phải lập lại kế hoạch của bản thân, sang năm co thể có đại biến trong cuộc đời cơ mà có dự trù thì nó vẫn tốt hơn ak! hic. Chúc chị và các mẹ một năm mới vui vẻ, sức khỏe tốt và kiếm được nhiều xiền nhá!
đại biến mà dự trù đc trước xa thế...thế là đại biến vui chứ ko buồn đúng ko em? chỉ cần đại biến, mất tiền mà vẫn vui, hoặc có thành quả là mãn nguyện rồi....sức khỏe thì chị ko dám nhận nhưng chúc chị 1năm vui và nhiều tiền là chị xin luôn nè...hihi... chị cũng chúc em sang năm mới, vạn tài, vạn lôc và gặp nhiều may mắn nhé....
Vâng ạ, em cũng chẳng biết là đại biến vui hay buồn nữa, cơ mà cứ dự tính là như thế! hì. Thôi cư cố cười cho đời nó vui ạ! Buồn làm gì cho càng già thêm, nhìn em ai cũng đoán em già hơn 5 7 tuổi, hic, tủi thân!
Mình giống bạn chủ top, 8 năm rồi vẫn ko có j. Năm tới đang lên kế hoạch để sang năm hy vọng có cái j đó làm dấu mốc trước 10 năm lập gia đình. Nhưng nghe vẫn có vẻ xa vời quá, đúng là lúc con bé còn tiết kiệm đc chứ j lớn rồi học hành đủ thứ. Vẫn phải lên kế hoạch để có mục đích vươn tới.
hihi...thế phải cố kiếm tiền nhiều vào để có tiền đầu tư cho sắc đẹp đê......chị cũng học đc bài học quan trọng ...là phải luôn lạc quan...dù đời có khắc nghiệt đến mấy...cố lên....
cố lên nhé mình ơi...tui còn bắt đầu từ ko đồng đây nè....ước mơ xa lắc luôn....mà tui vẫn lập kế hoạch...40ko đc, thì 50 đây.... mình thì trên con đường kế hoạch tái cơ cấu tài chính lần này ko dành chỗ cho ck nữa....động lực sống và kiếm tiền cũng ko có góc cho ck....mà thế vào đó là con và chính mình.... bạn cố lên nhé....chúc mình 1 năm mới vạn sự như mơ nhé... nhiều may mắn để chạy đc con đường nhanh nhất đến kế hoạch tài chính to tát nhé...
Em đang cố kiếm nhiều tiền đầu tư nhan sắc đây ak! Chư cứ tình hình này chán lắm, hic. Tết này lại chẳng được thưởng gì lại càng chán, hic!
ừ...Tết nhất mà ko đc thưởng là rất chán...chui vào trong chăn, hét to vào...sếp mình ki quá đi...biết đâu thưởng Tết âm lại thưởng cao ý....hihi...
Mình cũng giống y chủ top cũng gần 8 năm lập gia đình, và trong tay giờ cũng không có gì. Con cái lớn đủ mọi thứ lo. Cũng may mấy năm gần đây thu nhập khá khẩm hơn chút nhưng cũng ko có tiết kiệm đáng kể hic
thế hử mình...lúc chưa có con và con nhỏ, mình tiết kiệm tốt phết đấy...nhưng mình chết vì tội quá yêu và tin ck...góp vốn mở công ty cho ck, rồi đổ tiền định mua nhà cho ck đầu tư dự án...nhưng điều mình ko ngờ...là ck mình lại dửng mỡ...vừa dính gái vừa bị bạn thân lừa mất công ty...trong 1 thời gian dài...mình buồn tưởng chết...nhưng mà...đến hôm nay...mình quyết định sống và sống tốt hơn nữa....nên lại lập kế hoạch tài chính mới cho cuộc đời mình....hih....năm mới thật nhiều may mắn mình nhé...
cùng cố vậy bạn nhé, nhà nào cũng có chuyện cái quan trọng là mình ứng xử với tình huống đấy thế nào? và xác định tầm quan trọng là bao nhiêu trong cs của mình. Nói chung thì vẫn phải AQ mà sống, bố mẹ sinh ra mình ko phải là để hủy hoại bản thân mình mà là để mình sống vui vẻ hp. Vì vậy đừng vì một ai mà hủy hoại những gì mà bố mẹ mình trao cho cũng như mình mong muốn điều đó với con mình dù mình khổ như thế nào nữa.
ừ...cảm ơn bạn nhé...ban đầu vừa yêu, vừa ơn...nên mình rất tin ck mình....nhưng sau sú sốc này mình hiểu ra rồi...minh ẽ ko ngốc ngếch nữa mình ạ...
Chúc quyết tâm của mn sớm thành hiện thực. Chẳng có gì là muộn cả. 1 năm đen rồi. Bỏ qua cái vận đen đó đi và bắt đầu một tương lai tươi sáng.