Trung Quốc kí Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) năm 1996 và là thành viên hơn 20 năm qua. Với phán quyết tuyên phần có lợi dành cho Philippines, khả năng rất lớn Trung Quốc sẽ rút lui khỏi công ước UNCLOS. Trong trường hợp này, mọi phân xử tranh chấp chủ quyền sẽ không có một bộ khung làm cơ sở tham chiếu. Trước đây các tranh chấp trên biển giữa 161 quốc gia thành viên dựa vào công ước UNCLOS để phân xử. Khi Trung Quốc rời UNCLOS, đồng nghĩa nước này từ chối mọi nguyên tắc pháp lý áp đặt chung giữa các thành viên. Dù chưa có động thái rời khỏi công ước UNCLOS nhưng Trung Quốc vẫn rất ngang ngược với các tuyên bố của mình. Nước này từng chỉ trích Mỹ “không có quyền lên tiếng về vụ kiện do không phải là thành viên công ước UNCLOS”. Tăng cường bồi lấp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo Một đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép trên Biển Đông. Trong vòng 2 năm qua, Trung Quốc đã rầm rộ thực hiện việc bồi lấp trái phép đảo nhân tạo. Thậm chí ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một đường băng trái phép đủ sức cho máy bay dân sự cỡ lớn hạ cánh đã được xây dựng. Bên cạnh đó là một số ngọn hải đăng và bệnh viện được xây dựng trái phép ở đây. Tháng 2.2016, ảnh vệ tinh của phương tây cho thấy Trung Quốc đã điều động trái phép hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. Tên lửa HQ-9 có thể hạ gục mọi máy bay quân sự, dân sự trong phạm vi 200km. Ngoài ra những radar quân sự cũng được bố trí ở đảo Phú Lâm, theo WSJ. Ngoài tên lửa phòng không HQ-9 hay radar phòng vệ, Trung Quốc đã bồi lấp và xây dựng trái phép đường băng dài 2.700m ở đảo Phú Lâm và các kho chứa sân bay phản lực. Máy bay chiến đấu J-11 của nước này cũng được cho là từng xuất hiện ở đảo Phú Lâm. BBC mới đây có bài viết đáng chú ý của tác giả Alexander Neill, nhận định mục tiêu bồi lấp trái phép đảo nhân tạo chỉ là “chuyện nhỏ”, phần lớn hơn Trung Quốc muốn làm chủ đáy Biển Đông. Với độ sâu 4.000m, Biển Đông thực sự là chỗ trú chân lí tưởng cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Bắc Kinh. Chưa kể, đây cũng là lá bài để ngăn chặn Washington làm chủ khu vực giàu tài nguyên này. Thiết lập vùng nhận diện phòng không Thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) được cho là động thái leo thang căng thẳng nhất ở Biển Đông. Ngày 13.7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân lớn tiếng nói rằng Bắc Kinh có quyền thành lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Bắc Kinh nói rằng tùy vào mối nguy hiểm đe dọa Trung Quốc mà nước này có đưa ra quyết định trên hay không. Nếu thiết lập vùng nhận diện phòng không, mọi máy bay đi qua khu vực này sẽ phải nhận dạng, minh định vị trí và chịu sự kiểm soát của Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc ngang ngược vi phạm chủ quyền vùng trời tại Biển Đông và làm căng thẳng khu vực thêm gia tăng, trái với luận điệu của nước này “yêu cầu các bên không làm phức tạp thêm tình hình khu vực” và “giải quyết mâu thuẫn dựa trên đàm phán, đối thoại”. (tin đc mình trích tại báo Dân việt)
Nếu tương lai gần mà có chiến tranh...mình nghèo quá...ko có họ hàng ở nước ngoài để nhờ vả...hic...ko biết chạy đi đâu...mà tớ lại đang rất yêu cuộc sống...tớ sợ chết lắm...huhu..
Quá ngang tàng rồi...về lâu dài khó giải quyết bằng ngoại giao...tự nhiên mình cứ thấy lo lo mình ạ..
Mấy chú Tung Của này có nước giương cao lực lượng làm oai rồi tự cho mình cái quyền oai hơn người khác! Cả thế giới người ta ghét rồi.
Các chú ấy đang muốn làm bá chủ thế giới nhưng bá chủ giời chăng nữa cũng phải được người ta tôn trọng, kính nể thì mới bá được lâu. Chúng ta hậu phương cứ xây dựng kinh tế cho vững thôi, đánh đấm ngoài biển đã là việc của cấp trên
trung quốc từ chính phủ đến báo chí, dân đen lúc nào cũng hô hào đánh nhau hình như tq nghĩ rằng chiến tranh chỉ là trò đùa và chúng sẽ không phải trả giá
hic ở gần bác hồ mà không học được đức tính của bác gì cả ạ " cần ,kiệm, liêm, chính, thật ra cũng muốn chạy lắm chứ ạ nhưng khổ không chạy được , chẳng nhẽ giờ không chạy được bảo chạy được ạ chị
chẳng phải nói đấy là bí mật còn gì...vì chị giả dụ gặp trời tối cũng có thấy đường đâu mà chạy..nhưg vẫn tự tin hô hào là chạy nhanh lắm luôn...sợ chết mừ///hihi..
chị ạ cái cơn bão số 7 đó năm 2008 đó nhà em ngập ngang người lúc đó còn chạy được tối vậy mà chạy chẳng dẫm phải gai đâu chị ạ , hi vâng