Chị Trần Ngọc Thúy (35 tuổi) sinh ra và lớn lên tại TP HCM, sớm bị tật nguyền. Trong một lần đi làm việc thiện chị quen anh Nguyễn Triệu Ngọc Thanh (36 tuổi) đã ly hôn, bác sĩ nha khoa và là chủ một nhà hàng ở TP HCM. Hai người nảy sinh tình cảm. Anh Thanh bày tỏ tỉnh cảm: “Muội có đồng ý cho huynh làm đôi chân của muội suốt cuộc đời không". Thúy đáp lời: “Nếu như làm đôi chân của muội, huynh có thể theo muội đi khắp nơi không. Huynh có hứa sẽ bỏ thuốc lá, rượu bia, bỏ sát sanh, ăn chay trường và đi tụng kinh niệm Phật cùng muội được không”. Vài hôm sau, Thanh từ bỏ tất cả để đến tìm Thúy, nói: “Kể từ ngày hôm nay, huynh sẽ ăn chay cùng muội. Còn rượu bia thuốc lá huynh sẽ giảm từ từ”. Hai ngày tiếp theo Thanh bắt đầu tập ăn chay trường, 2 tuần sau nữa dần dần bỏ được thuốc lá và rượu bia. Bốn năm bên Thuý, Thanh dành toàn bộ thời gian rong ruổi mọi miền đất nước tìm mọi cách giúp đỡ người nghèo. Nguồn:Thanh Niên Bức ảnh “mua gấu bông cho con” khiến cho cộng đồng mạng xúc động trong ngày Tết Thiếu nhi 1/6 Bức ảnh cha cõng con lội nước đến trường cho kịp giờ trong trận lụt lịch sử ngày 25/5 ở Hà Nội Bức ảnh cha vừa đạp xe địu con trên lưng vừa ngân nga ca hát ở Hà Nội Bức ảnh nụ hôn của em bé khuyết tật dành cho người cha nghèo
10/7/2016...Mẹ có thể làm mọi thứ cho con... Bản Ngã Trái Tim 9/7: Ung Thư Cũng Ko Thể Chia Cắt Cô gái Shibo Wei, 25 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc, đang mang thai tháng thứ 5 thì phát hiện bị ung thư hạch. Nhập viện với những đợt hóa trị, dùng thuốc liều cao nhưng Shibo vẫn rất lạc quan, vui vẻ, cô quyết định giữ lại đứa con dù có phải gặp nguy hiểm. Trải qua biến cố quá lớn, Shibo mới càng thấm thía tình cảm của người chồng dành cho mình. "Anh ấy thực sự là người chồng rất tốt. Anh chính là động lực giúp tôi vượt qua bệnh tật. Anh đã nhiều lần rơi nước mắt vì tôi. Cám ơn anh rất nhiều vì đã không rời bỏ tôi trong những lúc khó khăn nhất", Shibo chia sẻ. Anh tính mua cho vợ bộ tóc giả nhưng thấy giá quá cao nên anh quyết định cạo trọc đầu để cô không còn tự ti. - tình yêu thật tuyêt, cả anh và mình cũng đều từng hi sinh cho nhau như vậy,,,nhưng chỉ vì 1 sai lầm đã khiến mình lạnh lùng tàn nhẫn vói anh...kể cả khi anh đã khóc....a! khi em quay lưng, đừng vội tuyệt vọng...trong tim em vẫn dành cho anh 1 góc nhỏ để cho anh quay về....hãy kiên tri...cố lên anh nhé...ước gì vợ ck mình lại làm đc giống như họ.... Bản Ngã Trái Tim 8/7: Hai Thái Cực Giàu Ngheo Bức ảnh này đã ghi lại một khoảnh khắc rất xúc động và đau lòng: Một cậu bé gầy gò, nghèo khổ đang đứng nép mình phía sau đuôi xe ô tô trong cơn mưa lớn tầm tã. Vóc dáng bé nhỏ, sự run rẩy vì lạnh, bộ quần áo tơi tả và thậm chí, chân còn không được mang dép của cậu bé đã khiến nhiều người phải bật khóc. Không ai rõ bức hình này được chụp vào thời điểm nào, ở đâu, và chính xác là cậu bé đang làm gì ở sau đuôi xe ô tô. Nhưng nhiều người phỏng đoán, có thể vì quá lạnh và mưa nên em phải đứng cạnh ô tô để cố gắng nhận chút hơi ấm từ hơi nóng ống xả và bóng đèn. ==== nếu gặp trời mưa...mình luôn vội vã trở về nhà...hoạc chạy vào siêu thị vừa trú mưa, vừa tìm xem, biết đâu...mình mua đc món gì trong đó...đã vài lần mình chạy vào quán cà phê, ngồi ngắm mưa, nhâm nhi sữa nóng và vài món ăn vặt yêu thích....mình chẳng mấy khi nhìn ra ngoài đường, cũng ko mấy khi nghĩ...ngoài mưa ấy....có thể có chú bé thế này....phải chăng...con tim mình, còn lạnh giá hơn mưa? Bản Ngã Trái Tim 7/7: "tại Sao Con Không Được Ngủ Bên Cạnh Mẹ?" Loạt ảnh chạm tới trái tim nhiều người về cậu bé Khayne Castro ở Philippines buồn bã, lẳng lặng bên quan tài mẹ vừa qua đời sau khi sinh em bé vào cuối tháng 6 vừa qua. Trong đám tang của mẹ, cậu bé 5 tuổi luôn ngồi gần quan tài, lúc lấy ghế trèo lên nhìn vào trong để thấy mẹ, lúc lại ngồi lặng lẽ bên dưới. "Tại sao con không được ngủ bên cạnh mẹ?", câu hỏi của cậu bé khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trước ngày đưa tang, bé Khayne còn xếp ghế thành một vòng tròn để ngủ bên quan tài mẹ. Con trai...giá mà cô có một điều ước....ko thể làm gì hơn cho con...chỉ có thể nói....hãy mạnh mẽ con nhé!
sáng nay mình đã ko thể cầm đc nước mắt...mình thật sự muốn ôm cậu nhóc đó vào lòng,,,và hẳn là người mẹ đó...rất yêu con trai mình..
cảm ơn mẹ nó, mình muốn dành 1 góc để nếu ai đó vô tình đọc đc sẽ chạm vào trái tim nhân văn của mọi người..
chỉ tiếc rằng....đâu đó vẫn có những cảnh này...vì thế khi đang đc sống, đc gần bên con, hãy yêu con nhất có thể...