Người thứ 3 này đáng thương, biết mình là kẻ ngu mà vẫn làm. Nhưng có những người thứ 3 mưu mô thì kẻ ngu lại là người đàn ông. Ngu đến mức ruồng bỏ vk con để chạy theo thứ cho là TY đích thực. Tóm lại một câu thui: ngu thì chết.
Chị thì nghĩ nguyên nhân không phải lúc nào cũng là người thứ 3 đâu, đôi khi người thứ 3 mới là nạn nhân. Lắm kẻ vk con rồi vẫn yêu đương lừa dối người khác đấy em ah, chẳng qua khi phát hiện ra mình bị lừa dối , người thứ 3 ấy hành động ntn thôi. Có những người họ dừng lại, nhưng có những người lại tự lừa dối bản thân mình thêm lần nữa, tự huyễn hoặc mình mới là tình yêu đích thực. Cho rằng vk chính thức mới là kẻ thứ 3. Đời lắm chuyện bi hài.
đúng là toàn phụ nữ làm khổ nhau, rồi gã đàn ông đểu giả ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nên lắm lúc đọc cái tít : chồng bị vợ cắt của quý vì ngoại tình' ...đôi khi thấy hả hê hơn là kinh hoàng chị a đánh ghen e b , đánh ghen em b lột đồ chị c giữa phố. Trừ những người con gái lẳng lơ, kiểu suy nghĩ cá kiếm, lười lao động ra thì các cuộc ngoại tình nên trách đầu tiên là đàn ông
thơ hay quá. thương thay cho phận đàn bà. làm kẻ thứ 3 thường đáng trách hơn đáng thương. biết ng kia có gia đỉnh rồi thì phải buông bỏ mà sống cuộc sống của mình chứ. níu kéo như vậy vừa làm khổ mình khổ người. cuộc đời lắm trái ngang