Chị đã có tận 2 đứa con rồi thì cũng còn nhiều chuyện phải nghĩ lắm.Vì nếu bố mẹ ly hôn thì cũng tội tội 2 đứa con, sống vs ai thì chúng cũng sẽ bị thiếu thốn tình cảm. Chị phải suy nghĩ cho thật kĩ, bày tỏ thẳng quan điểm vs chồng
Bạn kg có ai ngoài chồng mà a ta còn ghen tuông.bạn làm y như chồng đã làm với bạn,cứ bảo a ta có con nào ở ngoài rồi nên về nhà gây sự với vợ để lấy cớ lăng nhăng cho a ta hiểu cảm giác bị đổ oan khó chịu như nhế nào
chắc ông ck cũng mn cũng rảnh quá nên có nhiều tgian mà ghen tuông đấy mà. Giờ mn mà ly hôn chỉ tội 2 đứa con thôi. thôi thì cứ dần dần mn ạ. mn ghen ngược lại xem thế nào.
@linkshyn Chồng gia trưởng mà ghen ngược lại có ngày ăn cái dép vô mặt á chứ. Nếu sống như thế suốt ngày lục đục thì con cái cũng chẳng thể nào phát triển tốt được. Ly hôn nó vẫn được về chơi vs bố hoặc mẹ cơ mà. Tình cảm vẫn còn mà con cái cũng không phải chịu cảnh bố mẹ cãi nhau
Ôi có ông ck thế này có khác gì vác thêm cục nợ. Nói chung để đưa ra quyết định cũng khó vì còn vướng con cái nữa.
cảm thông với mn, có lẽ mn là người chính lo kt gia đinh. Đã đi làm mệt mỏi bn thứ chuyện lại có chồng nghi ngờ ghen tuông như vậy.
Cảm ơn lời khuyên của các mẹ rất nhiều. Thật khó khăn để đưa ra đc quyết định cuối các mẹ ạ. E cứ nghĩ đến việc buổi sáng k được đưa 2 con đến trường, tối đi ngủ k được nằm giữa 2 đứa bé đã thấy bủn rủn chân tay. Chưa tìm đc lối thoát nào cho hợp lý
Ngồi lại nói chuyện vớ ông ý bảo từ giờ e nghỉ làm ở nhà phục vụ chồng con kg gặp ai ngoài chồng hết để cho lão đi kiếm tiền nuôi gia đình.nhưng nói thật loại đàn ông con mình cũng nghi ngờ là con thằng khác thì bó tay rồi
Ông nào mà chẳng ghen, có đièu cách thể hiện như nào thoi, lão chồng mìh cũng bit truoc khi lấy lão minh cũng co mối tình 7 năm còn chuẩn bị cứoi cơ. Giò thỉnh thoảng cai nhau là lão cũng nhắc đến, nhưng mỗi lần lão nhắc mjnh cũng nhắc lại chuyên tình yêu của lão hoi xưa, vì trước khi đến với minh lão cũng có iu mây ng chứ có phải mối tình đầu đâu. Nói chung phải luôn lật ngược tình thế? Ghen minh minh tra vo ghen laij
Chị là người trong cuộc chính chị mới đưa được quyết đinh. Chị nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết với mình chị ah. Những người ở gần và hiểu biết rõ hơn về hoàn cảnh của chị. Khi đó đưa ra quyết định dù là gì thì chỉ cần chị tin nó là đúng thì nó sẽ đúng. Cố gắng lên. Và chúc chị đưa ra quyết định sáng suốt.
ngoài tính gen tuông quá lố thì những điểm khác của ck bạn ra sao vậy? Xem ưu điểm có hơn nhược điểm được nhiều không, bạn cứ cân nhắc trước khi nghĩ đến 2 chữ ly hôn nhé.
hichic, hôn nhân thì phải tin tưởng nhau, chứ cứ ghen bóng ghen gió như thế thì thực sư khó chịu lắm, nhưng ngoài ghen tuông ra ck bạn có thương con ko? có chăm lo cho gia đình ko bạn? Chưa có con thì nói đến ly hôn còn dễ, có con rồi ly hôn lại thương các con ko đủ bố mẹ, nhưng nếu như gia đình ko hòa thuận, môi trường phát triển của các con cũng sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý đấy mn ạ!
Chưa tới mức ly hôn đâu nhưng cái kiểu ghen của chồng bạn gây ức chế khéo bị bệnh vì nghĩ ngợi cũng nên. Mà còn bao nhiêu việc phải lo nữa chứ, theo mình nói chuyện thẳng thắn với chồng nếu thật cần thiết thì ly thân một thời gian như thế mới hiểu được chứ như mình thì mình sẽ không chịu được vì phải suy nghĩ.