Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi Người già thường hay lú lẫn mà chị. Cái quan trọng là phải biết bỏ qua không chấp nhặt. Nhưng không biết gì và mọi người có thông cảm cho chị không? Chị cứ nói chuyện với mọi người về tính nết của bà và suy nghĩ của chị.
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi nhiều lúc ng già lẫn bạn ah, ăn rồi mà vẫn nghĩ chưa ăn, nhà mình cũng đã gặp tình huống như thế, bạn phải nói chuyện cho mọi người hiểu thôi
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi hu.thì mình vẫn nói đấy chứ.nhưng trc dì mình cũng bảo mà mình minh mẫn chưa lẫn gì cả. mọi người lại bảo mình tham ăn.khổ lắm.đến xã nhà mình cũng phát chán bà.toàn ko có nói có. bà vẫn đi chợ mua hoa quả đc.vẫn đi chơi xung quanh đc.bà ko lẫn.hic
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi hic.mình có chấp vặt với bà đâu.nhưng sao bà cứ động chạm đến mình.ng nhà thì ko sao.cứ ra ngoài kể linh tinh với hàng xóm.ng ta dị nghị mình ăn ở ko phải với bà.mà có thật thế đâu. chẳng bù cho mẹ mình thương con xót cháu cực kì.
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi Nói thật là nhìn cái ava của bạn khó chịu quá, ko muốn đọc bài viết nữa. Bạn là lady mà sao để cái Ava phản cảm quá đi, rối mắt nữa. Mất cảm tình
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi hix.nói thật có mỗi bạn thấy avatar của mình mất cảm tình.có mẹ nt vào hòm thư bảo cóp lại của mình vì thấy hay.bạn ko thick thì thôi sao phải ném đá.
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi Vậy là ném đá hả bạn? Đúng là các bạn trẻ giờ nghĩ nhiều cái khác thật. Ngay cả 1 sự góp ý rất chân thành và nhỏ nhoi vậy bạn còn phản ứng quyết liệt thử hỏi bạn sống, chăm sóc và hòa nhập làm sao đc với người Bà già cả kia. Mẫu thuẫn thế hệ và kỹ năng sống kém nó thành ra như vậy thôi bạn ạh. Ko hề ném đá nhá.
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi bạn có thể nhìn thấy cái avatar đó bạn ko thick thì bạn pm vào mục của mình làm gì.mình ko cần bạn góp ý kiểu đấy.đâu phải cái gì bạn nói cũng là đúng.mình có phong cách riêng của mình.bạn ko thick thì đừng pm.bạn ko vào topic của mình là đã cảm ơn bạn nhiều rồi.giới trẻ có suy nghĩ riêng nhưng ko phải cứ trẻ là đối xử ko sống tốt với bà.
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi mình nghĩ bà ko lẫn đâu, tính người già khó tính, trái tính lắm, còn hay dỗi kiểu trẻ con, khó chiều lắm, hay tự ái nữa ấy. Nhưng mà công nhận là người già thích ngọt nhạt, nhẹ nhàng, thích quan tâm, mình còn trẻ chưa hiểu hết được. Nhưng ko ngoại trừ có nhiều người già cũng trái tính quá, họ ghê gớm, đặt chuyện ko hiểu nổi, tớ từng nghe ông tớ và bố tớ kể về một số người già lạ lắm ấy, sợ luôn. Trước tớ thì ông bà nội thì ko vấn đề gì, yêu thương cháu lắm, mình luôn thấy gần gũi, yêu hơn cả bố mẹ, nhưng bà ngoại thì ko thương mình như thế, ko thấy tình cảm... Chắc là tùy người. Với là dù sao cũng là bà mình, phận con cháu nhiều cái phải nhịn thôi, nếu ko thích thì chuyển nhà ko ở cùng nữa, cố gắng đừng vì thế mà cãi lớn lại hay này kia sẽ mang tiếng bạn nhé.
Ðề: bà ngoại ơi!cháu chán bà lắm rồi huhu.mình ko dám to tiếng đâu.mình thẳng tính có gì nói thẳng.bà ko thick cháu thế này hay thế kia thì bảo chứ đừng ra ngoài nói rồi mọi ng lại nghĩ vợ chồng cháu đối xử ko tốt với bà. nhưng khổ bà mình cũng ghê ghớm. cái avatar của mình có lsao đâu mà nick của mẹ kia bảo phản cảm.chán! cũng nhiều mẹ thick cho con xem cái hình này.trông nó ngho nghĩnh. mình close topic! thanks bạn