Ðề: Em buồn quá các chị ạ nếu còn yêu, còn hi vọng thì cho 1 cơ hội, còn nếu ko bỏ đi em, khổ bây giờ nhưng còn hơn khổ cả đời
Ðề: Em buồn quá các chị ạ em tính cũng như chị,ko thể chịu dc nếu ng đàn ông ko có trí tiến thut,dù ko giàu có nhưng cần phải nỗ lực,e ghét nhất ỷ lại.Mà e thấy hiện tại yêu nhau chị đã cảm thấy thế này rồi thì e nghĩ nên chia tay,vì sau này cuộc sống nhiều vấn đề sẽ làm cho chị càng suy nghĩ về a ý nhiều hơn,1 lúc nào đó sẽ chán trường,mất niềm tin, nên e nghĩ nên dứt khoát.Trc e cũng có 1 ng thích e như thế,mọi thứ đều tốt mỗi là gia đình có đk nên hơi ỷ lại,với hơi lụy tình.mà tính e lại khác,nên ko đi đến đâu.phải dứt khoát chị ạ.giờ ny là 1 ng nhà ko có đk bằng ng kia,nhưng quan trọng e nhìn thấy tương lai và niềm tin,đủ để mình dựa vào,và che chở cho mình. Mong chị sáng suốt,vì nó ảnh hưởng đến cả đời
Ðề: Em buồn quá các chị ạ Người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" Theo mình tốt nhất bạn nên xác định kĩ bạn vẫn còn đặt nhiều tình cảm cho ngta không, nếu câu trả lởi là không thì tốt nhất dứt khoát cho nhẹ lòng, thà 1 lần buồn để rồi thôi, chứ càng lâu càng đau đấy bạn ạ
Ðề: Em buồn quá các chị ạ đọc đến đoạn ny bỏ học đi chơi game thì có lẽ ny của bạn k muốn đi học nữa rồi,nhưng bị áp lực từ phía bạn và gd nhiều quá nên mới đi, bh nên tìm 1 thứ khác khiến cậu ta hứng thú hơn ( chẳng lẽ là GAME????) Cậu ta hứa sẽ thay đổi vậy e hãy cho cậu ta 1 cơ hội đi, để xem cậu ta làm đc gì, nhưng nếu mọi chuyện vẫn cứ lặp lại thì fai dứt khoát mới khiến mọi chuyện thực sự thay đổi đc ( hoặc theo hướng tốt hoặc hướng xấu hơn- cái này tùy vào quyết tâm và ý trí của cậu ta) Còn đã yêu bằng tuổi là fai chấp nhận con trai bao h cũng vô tâm và ít lo như phụ nữ chúng mình. Ox c 30t đầu vẫn thức khuya để chơi game nhưng vẫn biết lo cho vợ con, cảm giác vẫn có thể dựa dẫm đc nhưng nhiều lúc cũng khó chịu vì lão vô tâm lắm Nếu e ko biết đc mình còn yêu hay chỉ là thói quen thì thử xa nhau 1 thơi gian sẽ biết ngay thôi mà, thời gian đấy để cậu ta thử thay đổi xem tn, đừng ruồng bỏ cậu ta bây giờ ko nhỡ làm liều, chỉ ngồi với nhau tìm 1 giải pháp khác thay vif bỏ học để chơi game
Ðề: Em buồn quá các chị ạ Vâng, thì e đag cho 1 cơ hội đấy ạ, ko biết có thay đổi được ko, nhưng e cũng chả hy vọng gì nữa rồi. Trước mắt cứ mỗi đứa 1 nơi cho e đỡ bị ràng buộc, trc đây ở cùng nhau thì e hạn chế mọi mối quan hệ, nhưng giờ thì e kệ. Cố gắng hay ko là ở ny e thôi, còn ko cố gắng cũng chả sao, e từ trc đến nay đã xác định là ko bao giờ đi lấy 1 ng lông bông ko công ko việc rồi
Ðề: Em buồn quá các chị ạ Thực ra đọc kỹ thì cũng đâu có gì xấu hổ đâu em. 23t ở con trai là vẫn còn trẻ con, lông bông lắm. 23t chị mới yêu chồng chị bây giờ cơ mà, lúc đấy anh ấy 26t rồi mà còn lông bông, ham vui. Nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" ở đây chưa chính xác lắm. Vì đơn giản lúc này ng yêu em chưa đi làm, chưa phải đối mặt với việc vật lộn cơm áo gạo tiền, nên vẫn còn chưa biết suy nghĩ, sẵn sàng bỏ học đi chơi game. Chị biết nhiều người lúc đi học rất ham mê game, tới khi đi làm vẫn thích nhưng vẫn dành thời gian để chú tâm vào công việc và gia đình, chuyện đó ko có gì lạ hết. Lúc này quan trọng là em có hiểu và sẵn sàng cho ng yêu em 1 cơ hội để sửa sai ko? Nếu cần thiết thì đúng như em nói, tách ra sống mỗi đứa mỗi nơi để ng yêu em tự giác trong suy nghĩ và hành động hơn.
Ðề: Em buồn quá các chị ạ chỉ khổ con gái mình thôi đúng ko c, con trai đâu bị hạn chế time giống như mình. E ko thể cứ thế mà chờ đợi ny e thay đổi mãi được. E thấy thất vọng là vì mặc dù e ngày nào cũng ra rả nói ra nói vào là phải ổn định, có công ăn việc làm đàng hoàng, trc mắt phải ra trường vs bằng khá thì mới được. E nói thì cứ ậm ừ, biết rồi, nhưng cuối cugnf sự thật lại như vậy. Hóa ra lời e nói o vào đầu tí nào, điếc ko sợ súng, chả hiểu nghĩ gì mà lại như vậy. E ko biết là còn phải theo đến khi nào, trong khi bố mẹ thì phản đối, bản thân e còn thấy là chưa thể yên tâm đc thì lấy gì mà hy vọng đây, híc