Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Mẹ nó xả ra thế cho đỡ tức trog người. Người ta buôn bán kiểu này thì chỉ chộp giật được 1 lần là khách chạy xa thôi!
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa e cũng muốn xả cho đỡ bực mình tý thôi ,hihi..................
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa oai, thế thì mẹ nó mua bàn mới cho xong chứ sao còn cắt thay kính vào bàn cũ mà giá bằng giá bàn mới chứ, hic
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa chia sẻ với bạn vì mấy chuyện đen này nhưng nói thật là mình rất ngại kiểu đặt điếc nên rút kinh nghiệm bạn có đi đâu muốn thay thế cái gì thì nhớ đo đạc đồ nhà mình cho chính xác vì mấy cái con mụ buôn bán nó chẳng cần uy tín gì đâu, chỉ cần mình đặt tiền rồi cuỗm lấy thôi. Mình 1 lần đặt tủ cho cơ quan mà mất đi 500k, ức gần chết cũng do cái kiểu hứa hão của bọn buôn nội thất. Mồm thì bảo là nhà em có mầu này, chắc chắn em sẽ làm nó y trang như cái tủ nhà chị. Đặt cọc xong thì hôm giao hàng em ấy giao đến một sản phẩm làm cẩu thả và ko giống với cái tủ cũ rồi em ấy biện hộ là bọn em làm đẹp hơn cái tủ cũ cho chị, lằng nhằng 1 hồi bắt em ấy vác về thì nó bắt mình trả tiền vận chuyển hàng là 500k bằng cái tiền mình đã đặt cọc. Ức lắm mà chửi nhau với nó cũng chẩngăn thua nên chỉ biết rút kinh nghiệm lần sau
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Em có câu này mẹ nó ạ. Với người bán hàng như em 1 khách đên vạn lần hơn vạn khách đến 1 lần. Các mẹ làm như thế thì chỉ mất khách thôi ạ
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa tại cái bàn mới có chân không đẹp , chân bé mà bàn cũ nhà e chân to hơn nên e thấy chắc chắn hơn mẹ nó ah...............
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa hihi,nhiều phen bị đồng cảnh ngọ như mẹ nó rùi, không phải chỉ mình mẹ nó bị đâu,quên mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đi mẹ nó ạ,nhiều việc lớn đáng cần quan tâm hơn, chúc vui ve
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Thôi, mẹ nó đừng bực mình nữa mà mệt mình trước bạn ah, coi như biết để lần sau tránh xa chỗ đó đi, vui lên chứ đừng vì những người đó mà bực mình và mệt người bạn ah
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Sao bạn hỏi giá thế nào mà cắt kính mặt bàn hết 650k nhỉ? Cao quá.
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Xả cho bõ tưc Mẹ nó ạ! Những ng bán hàng thế thì ko có hi vọng tồn tại lâu đâu mẹ nó ạ. Ngta mua 1 lần rồi cạch luôn thôi.
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Giờ nhiều người buôn bán chộp giật kiểu ấy lắm... Mình nói thiệt mình buôn hàng online nhưng mình cũng bị lừa bời không ít người bán hàng online, nhiều lúc bực lắm nhưng lại thôi chẳng nói!
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Buôn bán thế này thì chỉ tổ mất khách thôi
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa thôi mẹ nó hạ hỏa hihi........................
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Lăm lúc cũng thấy nản vì những kiểu người bán hàng như thế này. Hạ hỏa mẹ nó nha. Chúc v_v!!!
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Bây giờ nhiều người treo đầu dê quá!, em đi mua hàng cũng nản lắm. thôi, ưng cái nào thì lấy cái ấy chứ, chẳng đặt gì cả, vừa mang tiếng nhờ vả vừa rước bực vào người. ngày trước em có nhờ 1 chị bán quần áo (em là khách quen), lấy hộ cái váy. Khi em lên thử thì rộng, lại còn ko hợp nữa nhưng chị ấy vẫn khen đẹp lắm, rồi thì chị sửa cho em. Hỏi giá thì hét giá trên trời, bảo là em đặt nên chị phải lặn lội đi tìm, chị lấy ở shop đấy. v.v.. Em ko thèm lấy, kệ, cho bà ấy giữ làm của. Mấy hôm sau lên hàng ngang hàng đào có mấy cái y như thế, giá = 1/3. Ghét thế ko biết.
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa thôi đừng bực mình vụ cắt kính nữa! Còn cái vụ mua thuốc kia mẹ nó xem lại có bị làm rơi ở đâu không đừng vội trách người ta nhỡ may mình làm rơi ở đâu lại trách oan họ
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Thôi đừng có buồn bạn ạ , coi như rút ra một bài học thế cho nhẹ nhõm .
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Mẹ nó đừng bực nữa. COi như rút kinh nghiệm cho lần sau, mình cẩn thận hơn vậy
Ðề: Hôm qua e ức chế đủ kiểu với cái kiểu bán hàng ở đây, các mẹ nhớ tránh xa Chia sẻ với mẹ nó, bán hàng thế thì mất hết khách thôi.