Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Mẹ nó cố gắng lên nhé,em ko có kinh nghiệm về việc này nhưng e nghĩ mẹ nó cứ vào viện phụ sản cho yên tâm ạ.chúc mẹ nó khỏe mạnh!
Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? em cảm ơn mẹ cháu nhiều, không biết có mẹ nào từng bị giống em không
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chị cũng từng bị túi ối méo, chảy máu trong, 6 tuần đã có tim thai, đi bao nhiêu bác sĩ khuyên chấm dứt nhưng vẫn quyết tâm theo chú Tuấn C và chú Dũng Kim Ngưu, kết quả là giờ em bé nhà chị hơn 1 tuổi, trộm vía lắm. Có thế vkinh của em ko đều nên việc xác định số tuần ko hẳn chính xác, em cứ cố gắng nhé. Chú Tuấn C thì mới mất năm ngoái rồi nên rm thử đến chú Dũng - Kim Ngưu xem sao, hoặc chú Thực lão khoa. Hy vọng em cũng gặp may mắn!
Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? em cảm ơn chị, nhưng bác sĩ nào cũng bảo em phải có tim thai mới tính tiếp được, em thì cứ hi vọng sẽ có phép màu sẽ đến, ngày mai em sẽ làm thêm Beta hCG thêm 1 lần xem kết quả có tăng không, nếu tăng thì em cũng sẽ tiếp tục chiến đấu, còn nước còn tát chị ạ.
Ðề: Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chị thì ngoài đặt utro còn tiêm và uống 1 đống thuốc bao gồm kháng sinh em ạ. Ngày nào cũng đi siêu âm luôn ý, hãi nhất là cái vị Beta nhưng chú Tuấn thì chỉ siêu âm thôi ko bắt thử. Em cứ đi theo dõi chặt chẽ, đừng nản lòng nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? vâng ạ. e cảm ơn chị. em cũng thấy nhiều mẹ khen chú Tuấn lắm, nhưng không may chú lại mất rồi, cầu mong chú hạnh phúc trên thiên đường vì những điều tốt chú đã làm. Em cũng kém may mắn là không thể khám chú ấy được nữa, nhưng em cũng sẽ tiếp tục chị ạ, ngày nào trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy em cũng cầu xin thần phật cho em thêm niềm tin để tiếp tục, chỉ mong sẽ thấy phép màu khi siêu âm thấy được tim con đập thôi chị ạ.
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chúc Mẹ nó may mắn, hy vọng sẽ sớm có tim thai, Mẹ nó cố gắng đợi thêm 1 - 2 tuần nữa xem sao.
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Bạn ơi, thế thì vẫn còn hy vọng chứ. Bạn nên theo một bác sỹ chuẩn ở Viện nhé. Không nên đi khám nhiều quá lại sinh hoang mang.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Mẹ này nên đến bác sĩ Dũng ở Kim Ngưu hoặc bác Tuấn ngày xưa ở ngõ huyện bây giờ chuyển về đâu mình quên mất (search trên mạng là ra). Các bác ấy mới cho thuốc tiêm để dưỡng thai (còn nước còn tát mà) chứ các bác khác không cho tiêm đâu mà hay cho uống và đặt utrogestan. Phải đi luôn đi. Cái này thì mình có kinh nghiệm vì trước đây bị nhiều lần như bạn rồi. chúc may mắn!!!
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Bạn nên bình tĩnh nhé, vẫn còn hi vọng mà, Mình nghe nói bác sỹ Trần Danh Cường ở Đường Điện Biên Phủ siêu âm thai tốt lắm bạn nhé, 2 tuần nữa bạn đến đó xem sao nhé
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ với em, em thử Beta đi đã rồi tình hình thế nào mới biết được. Cái vụ kinh kệ phập phù là mệt nhất, chả biết đâu mà lần. Thôi thì cứ vững niềm tin và hy vọng thì chị nghĩ mọi cố gắng sẽ được đền đáp. Chúc em vững tin vào thiên thần của mình.
Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? em cảm ơn các mẹ nhiều vì đã động viên và cho em lời khuyên, sáng mai em làm xét nghiệm beta lần nữa, nếu có tăng thì em còn chút hi vọng, mặc dù cũng nhiều mẹ nói là dù thai ngừng phát triển rồi nhưng túi thai vẫn phát triển và làm cho lượng HCG vẫn tăng. Nhưng kể cả như thế thì có nghĩa là em vẫn có hi vọng. dù chỉ là 1 sợi hi vọng mỏng manh, nhưng em cũng sẽ theo đến cùng các mẹ ạ. em cảm ơn các mẹ rất nhiều, đúng là trong hoàn cảnh này, em cần lắm những lời động viên, chồng thì đi công tác, cứ một mình lại suy nghĩ linh tinh. em hi vọng mẹ nào mong có baby thì sẽ sớm 2v và mang thai mẹ tròn con vuông. hạnh phúc được làm mẹ thiêng liêng biết bao!
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Đừng mất hy vọng bạn nhé, ...................................chúc bình an
Ðề: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Bạn vào phụ sản họ sẽ khám và tư vấn cho bạn đầy đủ mà Đừng lo lắng nhiều, cố gắng ngủ nghỉ và ăn uống điều độ Chúc mọi việc tốt lành
Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Thai của em đã ko còn hi vọng rồi các mẹ ạ, các mẹ chỉ giúp em nơi nào hút thai lưu với, em sợ mấy viện lớn đông nên bác sĩ không tận tình, huhu, đau đớn quá các mẹ ơi
Ðề: Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? Chia sẻ với mẹ nó nhé, mẹ nó đừng buồn nhiều, sức khỏe mẹ nó là quan trọng nhất... mình thấy bạn cứ vào các viện lớn ấy, vì mình thấy các trường hợp khó ở viện tư người ta cũng lại đưa vào viện lớn mà.
Ðề: Re: Em còn nên hi vọng không các mẹ? chia buồn cùng bạn, mình cũng mất 1 bé năm ngoái, lần đó mình làm ở BV Phụ sản TW, tầng 3 nhà H. vào đấy thì yên tâm bạn ạ. Hoặc là bạn tới phòng khám dịch vụ của viện, 56 Hai Bà Trưng, thấy nhiều mẹ nói ở đấy cũng tốt. Chúc bạn mau hồi phục nhé