Ðề: Chọn vợ ! 2 cô mỗi người 1 vẻ, bác chẳng biết m chọn ai, con rô cũng tiếc mà còn riếc cũng thèm, giờ e chỉ bác 1 cách! Lấy 1 đồng xu, cô thứ 1 là mặt số, cô thứ 2 à mặt quốc huy, bác tung đồng xu đó lên. ko phải mặt nào thắng bác lấy cô đó mà lúc đồng xu chuẩn bị rơi xuống bác sẽ biết m thật sự muốn mặt nào? E biết là lấyvowjj, lấy chồng cũng cần xét đến điều kiện, ngoại hình,,, nhưng bác cũng đừng bỏ qua 1 nhân vật quan trọng khi chọn người sống cùng ở mãi với mình đó là "trái tim" bác. Tình cảm nó thật sự quan trọng bác ạ! Đó là một người sẽ gắn bó với cả cuộc đời của bác mà... hi, e tào lao chút vậy thôi! Chúc bác chọn đúng được người vợ ưng ý. Hi, và thêm 1 cái nữa, bác đã thử hỏi 2 cô ấy xem đã ưng bác chưa đã nhá! ) ko lỡ may bác chọn họ mà họ ko chọn bác thì dở lắm Em lại tào lao chút chút vậy thôi!
Ðề: Chọn vợ ! thấy hợp và yêu em nào thì chọn em đó chứ, sao lại đem lên đây hỏi pà con làm seo biết dc hả em
Ðề: Chọn vợ ! Lắm mối thì tối nằm không.... Mình nghĩ chả nên tính toán làm gì, cứ để tự nhiên đi, hix
Ðề: Chọn vợ ! quen và tìm hiểu đc cả 2 em cùng lúc mà ko e nào chốt hạ đc thì bắt cả 2 em đi em, lấy vợ hay chọn bạn gái?
Ðề: Chọn vợ ! Ui chời ạ! Chắc là bạn muốn tất cả những điểm tốt của 2 cô vào thành một ấy nhỉ. Cao, xinh, ngoan hiền, dễ thương, biết nghe lời, công việc tốt........ Không có điều đó đâu bạn ơi. Đừng kỳ vọng 1 con người toàn vẹn thế. Mà chọn vợ là bạn có tình cảm với ai thì yêu và lấy. Chẳng nhẽ bạn lại có tình cảm với cả 2 để rồi mà băn khoăn vậy? Trong thời gian 1 năm qua bạn hẹn hò với cả 2 cô chăng?
Ðề: Chọn vợ ! Mình mà là 1 trong 2 cô này, mình mà biết chủ thớt ỡm ờ dư lày, mình chạy luôn. Thương mấy cô ý quá. Nếu thực lòng yêu, bạn đã ko đắn đo 1 trong 2 cô. Thôi, lấy đồng xu mà tung. Đặt tên mỗi cô vào 1 mặt, tung đồng xu vào mặt nào thì lấy cô đó.
Ðề: Chọn vợ ! Được thế thì còn gì bằng nữa ạ Đúng là tình cảm rất quan trọng... nhưng ngoại hình cũng là điều rất đáng quan tâm cả 2 em mình đều có tình cảm, ai cũng cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. và 2 em ấy cũng yêu mình và suốt thời gian qua, mình chưa thấy dấu hiệu gì thay đổi. yêu nhau nhưng tất cả đều trong sáng chỉ nắm tay, ôm hôn và hôn ! khi hỏi về việc cưới hỏi thì cả 2 em đều đồng ý, tuỳ mình và gia đình quyết định.
Ðề: Chọn vợ ! Thế thì em chịu bác! E thường cho 2 cô kia ghê! bác cẩn thận, bắt cá 2 tay có ngày mất cả! Haizz, đừng hỏi tại sao! Haizzzz
Ðề: Chọn vợ ! Chị nghĩ em nên tìm cô khác đi vì 2 cô này trái ngược nhau quá, lấy cô nào về rồi em cũng tiếc cô còn lại thôi. Vd lấy cô chiều em mà nhùn thì sau nài nhìn mấy em chân dài lại tiếc biết thế hồi đấy lấy em kia, rồi giả sử lấy cô chân dài về mệt mỏi vì phải chiều chuộng cô ấy quá thì lại tiếc giá mà lấy em chân ngắn cho đỡ mệt óc . Thôi thì mình tìm đại cô nào chân vừa vừa, ko dài mà cũng chả ngắn, mình vừa chiều cô ấy mà cô ấy cũng chiều chuộng mình cho dễ em ah.
Ðề: Chọn vợ ! anh này được đấy bắt cá 2 tay cơ à. ngon nhỉ . chúc mừng . em mà như 2 bà kia em cho anh đi thăng thiên rồi. em có quan điểm yêu nhiều nhưng không được làm tổn thương phụ nữ. hihihihi. không làm tổn thương nhé, du có yêu 20 cô đi chăng nữa . em yêu nhiều người nhưng chưa làm tổn thương ai đâu nhé
Ðề: Chọn vợ ! em thanks chị góp ý ạ ! nếu giờ chọn em khác thì cũng không dễ 1 chút nào í... em mất bao nhiêu công sức mới trụ được 2 em này hic...
Ðề: Chọn vợ ! anh ơi đừng lấy 2 cô này, lấy 1 cô khác đi ! Vì sau này có gì trục trặc anh lại tiếc cái cô còn lại cho coi ! Đời mà !
Ðề: Chọn vợ ! bạn thích ngoại hình thì bạn chọn cô 86, bạn yêu tâm hồn, yêu con người ta thì bạn chọn 88
Ðề: Chọn vợ ! bạn này mà phải hỏi chọn ai trong 2 người, đảm bảo ko lấy đc ai trong 2 người này luôn, vì ko xđ đc tình cảm
Ðề: Chọn vợ ! anh cao co 1m7 thoi ma che^ con gai nha nguoi ta nhun`. ban em cao han 1m8 ma lay vo co 1m53 kia kia` ) ma cong nhan a gioi, 1 nam troi 2 em ma ko em nao phat hien ra. a thu di du lich 1 thoi gian ngan' dai tuy anh di, xem thay trong t/g day co nao quan tam den a hon va a nho co nao hon thi xem xet va chon. Lam moi' toi' nam ko day anh a.