Chào các chị em! Em về làm dâu ở huyện mình được gần năm nay rùi, trước hết cũng xin được bày tỏ chút cảm nhận của cá nhân mình chút. Mình sinh ra và lớn lên ở Miền Trung, vất vả từ lúc bé nên cũng nhìn già hơn so với tuổi. Thì đành vậy, lấy chồng hơn mình 7 tuổi nhưng so với chồng mình cũng chả trẻ hơn là mấy, nhưng thôi "mất cái này thì mình có cái khác vậy".4 năm học ĐH mình thường xuyên khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ luôn cả anh chị chú bác hàng xóm... Áy vậy mà từ ngày lấy chồng về Quốc Oai lại thay đổi thấy thích ở đây hơn và cũng chả thấy nhớ quê nữa. Được cái số mình cũng may mắn được lòng ông bà nội, nên ông bà chiều hết cỡ. nói chung là đến giờ phút này mình chưa có điều gì phải kêu than. Vậy là sướng rồi.......... Từ ngày còn là bạn gái chồng mình cuối tuần nào cũng đưa mình về quê với ông bà, mình thích người dân ở đây lắm, vì họ sống tình cảm và rất thật. Mình rất thích đi chợ ở quê vì ở đây mua gì cũng rẻ chứ không giống như quê mình hoặc ở Hà Nội (lúc nào cũng bị ép giá, rồi nói thách, trả giá - rất mệt mỏi) . Mình thích các anh các chị ở đây, trước đây mình cũng chẳng yêu chồng hiện tại của mình lắm, mà cũng xác định về quê xin việc nên cũng không dành tình cảm nhiều. Được cái mẹ chồng hồi đó lại kỳ vọng vào mình nhiều, bà làm tất cả vì 2 đứa, biết 2 đứa ko hợp tuổi nhau nhưng bà vẫn vun vén, chỉ cần có thái độ muốn ăn gì là bà mua cho ngay, cuối tuần về thì bà chạy ra vươn hái rau sạch rồi sắp sẵn đấy cho mình mang ra. ÔI! lúc đó mình cảm động vô cùng..... Mỗi lần mình chia tay mình lại nghĩ đến khuôn mặt kỳ vọng của bà lại ko nỡ, và rồi tốt nghiệp xong mình cũng đồng ý theo chồng bỏ cuộc chơi! Xa quê ở đây cũng không có ai làm bạn. Vì bạn bè học xong là về quê hết hoặc lấy chồng rồi thì cũng chỉ lâu lâu mới điện thoại cho nhau thôi cũng chán... Vào đây thấy các mẹ lập hội nhiều mà chưa thấy quê mình nên em cũng mạo muội lập toppic để tám chuyện với các mẹ cho vui và đỡ cô đơn, Em lấy chồng nhưng vì chồng em đi công tác thường xuyên, tuần nào cũng đi nên chán lắm, có ai nói chuyện thì em vui lắm. Em thấy quê mình cũng có nhiều phong tục tập quán mà em chưa thể hiểu và biết hết được nên vào đây rất mong các mẹ các chị chỉ lối và chia sẻ cùng em, bởi em là con râu mới mà, hì hì. Chúc các mẹ, các chị dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn , hạnh phúc! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Các mẹ Quốc Oai đi đâu hết cả rồi? Cùng chia sẻ với nhau nào!!! Nghe câu, bấm vào đây nếu bạn cảm thấy lâu thấy vui vui
Ðề: Các mẹ Quốc Oai đi đâu hết cả rồi? Cùng chia sẻ với nhau nào!!! Chị ơi em cũng lấy chồng quốc oai này hiiiiiii