Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Để mình nói mấy bác bảo hiểm cho mình làm minh họa cho bạn
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... em vừa gọi điện cho a đấy ạ, trước khi làm ngân hàng em cũng đã đá qua vài công ty bh nên e cũng có chút kiến thức, e sẽ tư vấn cho a nhiệt tình ạ,hjhj
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Để mình nhờ chạy bảng minh họa quyền lợi cho bạn tham khảo nhé. Nhà mình cũng mua BH nhân thọ, mình có học qua lớp học BH nên tư vấn đc cho bạn. Còn mình k bán, nếu bạn muốn mua thì mình giới thiệu một chị giúp bạn nhé.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... bạn nào bán bảo hiểm cũng tư vấn giúp mình với, mình muốn mua bảo hiểm nhân thọ cho chồng mình
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Nói chung mình đã xác định: sống là phải có trách nhiệm, chẳng may nếu có "dead" thì cũng đừng để lại gánh nặng cho gia đình !
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Bạn gửi thông tin vào inbox cho mình, mình sẽ tư vấn cho bạn để bạn thêm 1 sự lựa chọn và so sánh để chọn dc sp ưng ý nhất!
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Bạn nói rất đúng, khi nào có gd thì sẽ thêm là yên tâm 1 phần về tài chính k làm ảnh hưởng đến tương lai con trẻ!
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Chúc mừng bạn vì bạn là người sống có trách nhiệm với người thân yêu. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... nếu mua bảo hiểm AIG thì can bạn, bố mình mua mà nây cần thanh toán còn thủ tục lằng nhằng chả biết có lấy được không đây.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Rủi ro là không lường trước mà mẹ cháu. Với lại, BHNT cũng chỉ là một hình thức cất tiền thôi. Bạn cứ thử tưởng tượng khoảng 15, 20, hay 30 năm nữa, khi chúng ta già, chúng ta có 1 khoản tiền tiết kiệm, không phải phụ thuộc con cháu, không phải là gánh nặng của con cháu xem, lúc đó lại chẳng oai quá chứ lị. Đơn cử như chúng ta bây giờ thôi, lo đủ ăn là phụ huynh mừng lắm rồi, chứ chưa cần đến chúng ta phải có trách nhiệm.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Chị ơi, chị gái em làm ở công ty BHNT Dai ichi life Nhật bản. công ty chị ấy có tổ chức hội nghị khách hàng để giao lưu và gt sản phẩm cho khách tìm hỉu.. nếu quan tâm và mún tìm hỉu thì chị call vào số 0916.942.882 nhé. Em tên Trang ạ để em xí chỗ cho chị.đi nghe free chị ạ..em toàn xin chị em cho đi nghe, cũng hay phết ..hehe
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Trước đây mình cũng nghĩ như các bạn nên mua gói bh nhân thọ cho cả 2 vc, gói 10 năm. Qua 10 năm lấy tiền về thấy đồng tiền để như vậy mất giá quá giá như hồi ấy tích đc đồng nào ck mình nghe mình đi mua vàng tích thì 10 năm sau mình đã gấp nhiều lần số tiền đó vì mình mua bh từ năm 2000 ( lúc mua thì vàng có 500k/1c, sau mấy năm vàng lên 800k/1c rồi đến 1500k/1c...........)chứ k phải là sau mười năm tính cả lãi cầm về đc gốc là 30t và thêm 1 tí lãi( lãi k đáng kể). Thế là mình k tin vào gói bh gì hết chỉ đóng bhxh của 2 vc mà thôi.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... K nên mua, nhà mình có chị dâu làm đấy thì mua ủng hộ để c đầu tiên đi làm cho có khách hàng chứ thẳng thắn ra thì k nên mua. Vì mình mua và thanh toán gói 10 năm vừa xong thấy bất cập và mua vậy đồng tiền mất giá lắm.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ..... Mua bao hiểm là để phòng ngừa rủi ro , chứ mua bh mà sợ mất giá , sợ ko có lời thì thua rồi. potay .