Dạ thưa các mẹ, phong cách thời trang của em bây giờ là đơn giản, siêu đơn giản với sơ mi, chân váy, áo phông, quần bò... Chả là em đen, chân nhỏ mặc gì cũng thấy không tự tin, mấy thể loại váy xòe xoẹt nhìn thì yêu thế mà e khoác vào trông cứ điêu điêu kiểu gì ấy. Người đẹp vì lụa, tiền nào của ấy cũng cấm có sai các mẹ nhỉ. Các mẹ vào tư vấn giúp em mặc đẹp với nhé hihi
He he, quan niệm đẹp hay không tùy vào gu thời trang từng người nữa. T thì thích ăn vận đơn giản nhất có thể, thường mặc đồ đơn sắc, ít hoa hoét. Thích đồ rộng rãi, thoải mái, phong cách phủi bụi. Ghét mấy cái ôm ôm, bó bó Ngoài ra t không bao giờ kết hợp những thứ cũn cỡn với nhau, vd, khi mặc áo ba lỗ thì sẽ phối cùng quần ngố hoặc dài. Còn khi mặc quần đùi thì sẽ phối với áo có tay, chứ k bao giờ ba lỗ đi với quần đùi. Hôm rồi đọc báo thấy bảo mặc quần bò sẽ sinh lắm bệnh do tính chất bó sát và chật chội, t cũng loại bỏ quần bò ra khỏi tủ quần áo lâu lắm rồi. Tích cực mặc váy đi chủ thớt ạ, chưa quen nên thấy điêu thôi. He he.
Thực ra mỗi người có 1 gu ăn mặc riêng, như của chủ thớt thiên về năng động, khỏe khoắn, váy vóc điệu đà mặc vào cảm thấy k tự tin. Năng động, khỏe khoắn có cái hay của nó mà, chỉ bất tiện lúc lựa đồ đi tiệc thui