Em nghĩ rằng trong chúng ta ai cũng có những tâm sự riêng không muốn chia sẻ ra ngoài. Nhưng chắc chắn phải có cách gì đó để vừa giữ tâm sự đó cho riêng mình, vừa không bị nó kìm kẹp làm cho khó chịu. Các mẹ thường làm như thế nào ạ? Đôi khi em hay viết facebook nhưng để ở chế độ only me. Thi thoảng em cũng viết nhật ký. Rồi em nghĩ viết ở LCM hay G+ không có bạn bè thân thiết sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng theo các mẹ có nên có những tâm sự không bao giờ nói ra không? Chắc giữ lại chỉ mệt mỏi thôi nhỉ? Có bạn bảo con người cũng như cái máy tính, càng chạy nhiều chương trình, càng lưu trữ nhiều dữ liệu thì càng chậm. Hãy nên xóa bỏ hết những cái không cần thiết, hãy suy nghĩ thật đơn giản. Uh có vẻ là đúng ! Thế thôi ngủ 1 giấc thật ngon nào!
Chắc tùy tính cách mỗi người, có người dễ nói ra, nhưng có người "sống để bụng, chết mang theo". Có lẽ mình thuộc dạng thứ 2
Mình đang cố theo cách này! Nói chung, với những người hướng ngoại thì điều này có vẻ không khó. Nhưng với những người sống nội tâm, hay nói chuyện với bản thân kiểu mình với ta thì chắc càng có tuổi thì việc chia sẻ là càng khó... Với lại, mình lúc nào cũng mang suy nghĩ: người khác không phải là mình nên dù mình có kể bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không thể hiểu được đâu... giải pháp khả thi nhất là im lặng và giữ cho riêng mình!
có vẻ nhiều ng giống mình. Đúng là cái suy nghĩ họ không phải mình nên ko thể hiểu được. Cảm giác 1 m phải giữ quá nhiều cảm xúc khá là mệt mỏi
những lúc mệt mỏi có nơi mà tâm sự thì thật tốt, thôi đành gửi vào nhật ký chứ mạng XH nhiều khi ko kiểm soát đc
Nhà mình có e cá sấu chúa, có khi mai cũng kể với e í , chắc cũng có chút hiệu quả bạn nhỉ
E cũng rất hay bị như vậy. Nhiều khi cũng muồn viết lên fb, nhưng sợ mọi người đọc được lại hỏi nhiều. Nên e thường giấu đi. Ngủ 1 giấc. Ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mới.
Vừa lân la bên Webtretho, trời ơi bên đó có mục "Nhật ký" vào đó thấy các mẹ viết nhật ký nhiều kinh khủng luôn. Mỗi tội giao diện khó xem quá, có khi đó cũng là cái hay vì đỡ người đọc