Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Welcome bạn tham nhập gia đình lớn nhé.....(u) -Theo mình nghĩ thì bạn ấy chưa đủ chín chắn để tiến tới hôn nhân gia đình đâu bạn ạ ... -Mình có cảm giác như bạn ấy chưa xác định được hướng đi của mình... -Mối quan hệ của 2 bạn hiện tại đã ko được tốt vì có quá nhiều khoảng cách giữa 2 người mà trong khi đó đã yêu nhau 3 năm mà vẫn nguội lạnh, vô vị, 2 người vẫn ko thể có tiếng nói chung thì thực sự mình thấy bạn cần phải nghĩ lại, vì kéo dài như vậy cả 2 sẽ càng mệt mỏi và đau khổ hơn mà thôi...chi bằng 2 bạn nói chuyện thẳng thắn với nhau ... -Nếu ko cứu vãn và cải thiện được tình hình thì giải thoát cho nhau có phải cả 2 đỡ đau khổ hơn ko? Biết đâu sau khi chia tay mỗi người lại tìm được nửa khác hợp với mình hơn thì sao...? -Theo như mình thấy thì hiện tại 2 bạn đều ngại việc chia tay vì 2 bạn đang quen sự có mặt của nhau...Nếu trong 2 bạn mà thiếu đi 1 người thì tự nhiên bạn sẽ thấy hụt hẫng và ngại phải bắt đầu lại từ đầu với 1 người mới... Điều đó khiến cho cả 2 người ko ai dứt khoát được cả..... -Trên đây là suy nghĩ của mình...mong rằng bạn đừng nghĩ mình lắm điều nhé ... vì mình thấy 2 bạn đau khổ quá nên muốn đưa ra 1 lời khuyên để bạn tham khảo nhé ... Chúc 2 bạn sớm tìm ra hướng giải quyết.....
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Em nghĩ là chị ko nên tiếp tục mối tình này và càng ko nên hướng đến hôn nhân cùng anh ấy, anh ấy là đàn ông nhưng khả năng, sức chịu đựng, sự hiểu biết, sự cảm thông vẫn còn có vẻ quá non nớt. Là người đàn ông, trụ cột của gia đình thì anh ấy cần phải bỏ cái tính chấp vặt và suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh quá sức ấy đi. Khi yêu nhau mà đã thế, đến khi cứoi nhau về rồi, mọi điểm xấu 2 bên đều lộ ra hết, rồi áp lực từ cuộc sống, con cái, em e rằng sẽ ko còn 1 nụ cười nào từ anh ấy dành cho chị ngoài cáu gắt linh tinh nũa . Từ bỏ tất cả sẽ rất khó, nhưng phật dạy rồi " Đau ắt phải buông" !, chị mạnh mẽ lên nhé! Chúc chị sớm tìm được chốn bình yên và hạnh phúc cho tâm hồn!
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! .......................................................................................
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Còn yêu thì chị còn khổ, người này ko xứng đáng lấy làm chồng đâu chị ơi, tìm cho mình 1 người đàn ông chín chắn và yêu mình hơn ng này thôi. Chúc chị sớm tìm đc hphuc của mình!
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Đúng là còn yêu còn khổ, có được ngày nào vui đâu. Chị gái mình đã từng khẳng định như vậy ngay từ hồi 2 đứa còn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng sao mình khó chấp nhận thực tại quá...
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Quyết tâm lên chị ơi, người yêu cũ của em tốt hơn ng này gấp mấy lần, nhưng khi e cảm thấy 2 ng ko hợp nhau và họ chưa phải là ng đàn ông mình có thể gắn bó cả đời thì e đã ctay họ, tuy rằng rất khó, cũng chia tay vài lần rồi lại quay lại, nhưng cuối cùng e cũng đã quyết tâm bước qua đc cái "ngưỡng" đó, sẽ buồn nhiều, khóc nhiều, hối tiếc nhiều... nhưng chẳng có gì mình ko làm đc cả, nghĩ đến tương lai có ng khác tốt với mình hơn, nghĩ đến xquanh mình bao nhiêu bạn bè ng yêu nó tốt như vậy... có niềm tin và quyết tâm thì sẽ làm đc. Còn nếu thấy khó quá thì chị thử đi...cắt tiền duyên xem sao ạ, biết đâu sẽ nhẹ nhàng hơn...
Re: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Có thể bạn trai bạn có điều gì đó phải bận tâm mà không nói cho bạn biết. Vì chuyện đó mà sinh ra cáu gắt, với người ngoài thì không như vậy vì chỉ là xã giao thôi. Bạn thử tìm hiểu xem thế nào. Nếu không có chuyện gì, hoặc chỉ là chuyện vặt vãnh, thì bạn không cần phải luyến tiếc nữa. Lấy chồng kém tuổi thực ra có nhiều thứ thiệt thòi: sợ già hơn, sợ bạn trai kinh tế chưa ổn định, sợ bạn trai cư xử còn non hoặc chưa sẵn sàng với hôn nhân. Những điều đó phải được bù đắp bằng rất nhiều tình cảm và sự hòa hợp của cả 2. Chúc bạn có quyết định chính xác
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Em đã từng như chủ top. 2 đứa thật sự rất yêu, nhưng ko hợp nhau. Và quyết định ra đi trong nc mắt, 2 đứa đi 2 đường, quyết định đó thật sự khó khăn, sau này 2 đứa vẫn gặp nhau, nh đã xác định ko đến vs nhau nữa. Như vậy có lẽ tốt hơn. Em chỉ muốn nói Nếu nhìn tg lai gần đã thấy sợ, phân vân thì nên dừng lại. Chủ top nên cân nhắc trc hp cả đời mình ạ.
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Dừng lại thôi em gái ơi. Lấy người như thế này em sẽ đau khổ suốt cả cuộc đời thôi.
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! chị ơi, đã đến với cửa Phật, thì chị cũng biết tại sao chị gặp fai ng như thế, chị đừng đến với ng đó vội, cứ để tâm tĩnh lại, tránh xa ng đó ra, ng ta tìm đến cứ rắn lòng lên, đừng chấp nhận, 1 thời gian chị sẽ nhận ra mọi chuyện chỉ là quá khứ, chuyện ko đáng, mình xứng đáng dc ng tốt hơn.
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Chị đã cho mối tình này quá nhiều cơ hội, và nhận lại điều gì chính chị cũng đã có trải nghiệm. Em chỉ nghĩ chị càng cho người ta cơ hội người đó lại càng chẳng coi trọng mqh đó và coi nó như trò đùa. Ở tuổi chị cũng không còn trẻ, hãy dành cơ hội cho những người thật sự trân trọng nó chị ạ. Em chỉ có vài lời vậy thôi. Em chúc chị hạnh phúc trong thời gian tới.
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Một câu chuyện buồn và chị đang bế tắc với mối quan hệ này, hãy dũng cảm và nhìn nhận thực vào vấn đề để có lựa chọn đúng đắn nhé chị ơi.Chúc chị sẽ được hạnh phúc mong muốn ạ
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Thực ra thì bạn ấy ko hẳn là 1 người xấu, mà mình nghĩ có thể là do bạn ấy chưa đủ chín chắn vì con gái thường già dặn trước tuổi hơn con trai, Ở tuổi bạn thì bạn muốn được yên bề gia thất, chăm lo cho chồng con đó là suy nghĩ rất bình thường của bất kì người phụ nữ nào trưởng thành. Nếu cảm thấy ko hợp nhau nữa thì ko nên tiếp tục làm gì bạn à...mình thấy thế rất mệt mỏi vì hạnh phúc phải dựa vào 2 người cùng vun đắp chứ chỉ từ 1 người thì ko thể được đâu bạn à
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! Cảm ơn tất cả các chị em về những lời khuyên. Có lẽ tốt nhất bây giờ là cần tĩnh tâm lại...
Ðề: Có ít tâm tư nhờ các mẹ gỡ rối ! mẹ này noí đúng đấy ạ em chúc mẹ nó sớm tìm dc hạnh phúc đích thực nhé!