Ðề: mẹ gì mà bướng thế... Mình đồng ý vs mẹ này, đâu phải cứ hơi hắt hơi sổ mũi ho húng hắng mà đã 1 đống thuốc, cho cơ thể tự tạo đề kháng đã chứ nhỉ
Ðề: mẹ gì mà bướng thế... Mỗi ng 1 quan niệm. Me ck e cũng thế, cứ hơi tí là chui ông ổng. Con moi mấy tháng chảy nuoc mui, bà đè ra nhỏ tê ta. Điên k chịu đc.
Ðề: mẹ gì mà bướng thế... em hay cho uống thuốc nam, bé nhà em lần đầu tiên ho mọi người cứ bảo không sao vài hôm khỏi, nhưng đến 5 ngày vẫn ho rũ ra, không ăn uống đc, e cho mấy lá bạc hà với đường phèn hấp, thế là khỏi. Nói chung e thấy tùy cơ địa từng bé thôi, không nên chủ quan quá, trẻ con biến chuyển nhanh lắm
Ðề: mẹ gì mà bướng thế... mỗi ng có quan điểm nuôi con và chăm con khác nhau nhưng tốt nhất hạn chế tối thiểu khoản thuốc men