Mới sáng đầu tuần mà em gặp nhiều chuyện xui quá ạ - Đầu tiên là hai vợ chồng đi ăn sáng, chồng em đánh rơi ví, thôi xong mất tiền sữa tháng này của con lại còn phải làm lại giấy tờ loằng ngoằng nữa chứ - Chưa hết ạ, sáng em đi ra ngoài có việc, có bạn nt đặt mua 20kg tám + 10kg nếp (số lượng ít nhưng bạn ý nói lấy giá buôn), lần trước khi mới bán hàng, bạn ý cũng od em 50kg tám với giá buôn, kêu bán thử, ngon sẽ lấy 1-2 tạ mỗi lần, bán thử bạn ý khen ngon nhưng sau đó ko có lấy lại, mà thỉnh thoảng vẫn hỏi giá buôn nhà em, xong lại ko lấy. lần này bạn ý nt số lượng ít em tưởng lấy giá bán lẻ nhà em cơ, nhưng lúc sau bạn ý hỏi giá buôn, em mới giật mình, vẫn okie nhưng bảo bạn ý qua nhà lấy vì giá buôn mà lấy ít em ko Free ship đc. Số em nhọ quá đi, về đến nhà mẹ em ko biết có khách đặt, có bạn mẹ đến thăm bố em ốm thế là mỗi bác lấy ủng hộ 20kg tám + 5kg nếp(5 bác lấy liển) vừa mừng mà vừa buồn, mừng vì đã bán hết hàng, lại lấy đợt mới, buồn vì em hết sạch hàng, nên là thất hẹn với mấy người liên. em nhắn tin cho bạn ý ko còn hàng và thông cảm để bạn ý khỏi lên mất công bạn ý (vì em chỉ còn 5kg nếp để cho chị hẹn từ tuần trước mai lấy, em đành ưu tiên khách quen hẹn trước thôi ạ) , thì nhận được tin nhắn bạn ý kêu em ko giữ chữ tín và dọa sẽ hỏi các mẹ xem nên làm thế nào? hix hix........................ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa, nhắn tin giải thích cho bạn ý hiểu thôi, còn bạn ý có làm gì thì em cũng chịu, chả biết phải làm sao nữa. Đúng là kinh doanh như đi làm dâu trăm họ vậy, khách hàng hiểu và thông cảm thì hp biết mấy, nhưng khách ko thông cảm thì buồn quá, chả biết phải làm sao nữa
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? chia sẻ với mn vậy, bạn phải giải thích để bạn ý hiểu , mình nghĩ bạn ý cũng sẽ thông cảm thôi
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? cô lên mn ơi, hôm trước em bị hủy 1 cái od buồn lắm, cả ngày chăm chỉ đi 888 mong có 1 cái od mà khách kêu hủy thôi xong, ngồi buồn lắm ý
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? hiiiii, cố gắng mn ạ, giải thích cho bạn ấy hiểu, chắc họ cũng là người tốt tính
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Hichic!!! Đúng là bán hàng nhiều cái khó lắm chị nhỉ? Em htruoc cũng có chị đặt 3 chiếc ghế mà chị ấy lại trả giá bằng giá gốc nhà em luôn ý hichic!! Để lãi ít quá thành ra khách đòi giảm cũng ko giảm được cũng ngại với khách thế, thế là cũng hụt đơn hàng. còn cái vụ giấy tờ chị thử đăng tin lên FB, hoặc trên này xem có ai nhặt được ko? E thấy bọn nó hay lấy tiền rồi vứt bỏ ví+giấy tờ của mình lắm. Bạn em mấy đứa nó vẫn xin lại được giấy tờ đấy! Chứ đi làm lại mệt lắm!
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Không sao đâu mình ơi, mình đã nhắn tin cho bạn ấy báo hết hàng rồi mà.
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? mẹ nó cố gắng vui vẻ lên nha, chị đăng tin tìm giấy tờ có khi thấy lại được đó mẹ nó ạ.Chia sẻ với chị nha
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, chồng em thì từ sáng giờ cứ ngồi tiếc ngẩn ngơ vì rơi ví, hôm nay phải về dọn nhà để chuyển về mà buồn quá chả có tâm trí dọn, em cũng đã nhắn bạn ý thông cảm rồi, vì em phải ưu tiên khách quen và là khách lấy lẻ trước, bạn ý muốn lấy giá buôn mà số lượng ít vậy còn hàng em mới để được, chứ giờ hết hàng thì em chịu rồi. mong là mẹ ý thông cảm, em buồn nhất là bạn ý không thông cảm lại còn dọa là lên LCM hỏi các mẹ xem là ntn? em chả biết phải làm sao nữa?hix. ko có od cũng buồn, có od mà thế này thì còn quá là buồn ý ạ
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Đúng rồi, bán hàng như làm dâu trăm họ, chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nhưng nếu tớ mà là mẹ nó, tớ sẽ ghi lại đơn hàng của mấy người khách quen ( bạn mẹ ), contact với khách hàng cũ kia confirm xem có đến lấy hàng không, nếu không thì triển khai giao hàng cho khách mới luôn. Mình có thể nói khéo với khách mới là để mình lấy mẻ hàng mới về ship cho khách luôn, hàng này hiện tại khách đang trên đường đến lấy rồi. Đẩy hàng nhanh cũng tốt nhưng giữ chữ tín mới là quan trọng !
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Hix,dc thế thì tốt quá mn ơi,vấn đề là ở chỗ e về den nha thì các bác đã mang gạo về het luôn tu luc nao rồi,ko còn bao nào ở nhà.thế mới nên chuyện,chứ nếu chỉ là đặt lấy thì ko nói làm gì.vì em đang con nhỏ nên về ở cùng ông bà,nhà ông bà rộng nên hàng em cũng để ở nhà ông bà luôn mà.chứ để nhà e thì đã ko có chuyện dở khóc dở cười như vậy ạ,mà ở đây là bo mẹ chồng em nhé (vì nhà ngoại em ở điện biên cơ) nên cũng ko dám nói bà sao ko hỏi em trc đc, mà đung là em phải cảm ơn bà mới đúng mà.hixhix
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? bán hàng trên này chữ tín là quan trọng nên các mẹ ấy cứ động tí là dọa lên trên này hỏi các mẹ thế nhỉ? em thấy hết hàng khất hẹn khách là bình thường mà, em cũng có lần khách đặt mà hết hàng hẹn mai mới giao được, sau bạn lại hỏi giá bán buôn sp nhà em , em cũng báo giá sau là nt ko thấy trả lời nữa nên em cũng thôi, em không tính od là khách đặt hàng mà chỉ tính od khi đã giao được hàng, may mà đa số khách đặt hàng đều lấy chứ không phải ai cũng như một số bạn này.
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? ai mà chả có lúc này lúc kia,,,,,,sao mẹ ấy khó tính thế nhỉ....
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Bán hàng đúng là làm dâu trăm họ,luôn coi khách hàng là thượng đế các mẹ nhỉ
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Mình đã giải thích mà người ta ko chịu hiểu, cùng cảnh bán hàng như sau sao mẹ đó quá đáng thế nhỉ. Thôi bạn à đôi khi cũng ko thể chiều lòng hết các vị khách khó tính.
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? NHà tớ đây,hôm nay ship 3 đơn hàng,mọi người od rõ lắm,rồi chỉ lấy 1 hoặc 2 cái còn đâu nhà tớ lại mang về,có bạn còn ko lấy cái nào.Thật là buồn.huhu.
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em ạ, sáng ngủ dậy đọc được tn bạn ý nhắn lại là lúc đó nóng giận nên mới nói dỗi vậy, hix, làm em nhẹ cả người, không thì suy nghĩ lắm lắm ạ, còn vụ ví vủng của ông xã thì vẫn buồn rười rượi luôn
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? em gái ơi! Bán hàng cũng có có nhiều kiểu khách mà, lựa khách thôi em à.Hôm trước chị xuống HN giao 6 đơn, 5 đơn đầu ngon nghẻ lắm, khách dễ tính và rất nhiệt tình.Lúc đó chị nghĩ khách tin mình nên rất vui.Đến khách thứ 6 vì vội vào viện nên môt chị khách quen nhận chuyển giúp chai mật ong.Đến lúc chị í gọi lại bảo em í che mật loãng ( em người ĐB thi biết ong khoái loãng đúng k?), chai bé tí này mà 500ml à? ( chai trà xanh), bảo ship giờ này đâu...v...vv...mới đầu chị thấy buồn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì xã hội lắm kiểu người, hách dịch có, kênh kiệu có, coi thường người khác cũng có.chị chỉ thương chị khách quen của chị, biết chị từ ĐB về nên sẵn sàng giúp, thế mà phải lãnh đòn thay chị.em cũng đừng nghĩ nhiều, qua mạng vẫn có thể tìm được bạn tốt.
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? đầu tuần xui xẻo đây, hn chồng bị lừa đang đi đường có người bảo bán Iphone thế là tin rước phải của đểu về đây
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? chuẩn, cũng may e ít gặp trường hợp như vậy