CLUB HỆ 8X XÌ TIN ! MỜI VÀO

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ_Cún hói, 15/3/2006.

  1. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Nè, đánh có nổi không mà :twisted: :twisted: người ta. Bọn này đây chỉ cần "cấm vận" không chi viện tí "kinh nhgiệm" nào cho các bé thì đừng có mếu đó !
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Chị Mami sang đây đi này ;
    http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=4364
     
  3. ngao-op

    ngao-op Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    a ha hay quá, ngày xưa mình vào đây bơ vơ toàn bị các chị 8x, 7x, 6x...đủ loại x bắt nạt thui, mình cũng dân 8X, thừa tuổi "chống lầy" nhưng đang là hàng ế hichicc... :cry: Xin gia nhập hội 8x và mong được các "mẹ " 8x giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiêm.
     
  4. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bibi các em nhé, các chị có cờ lắp riêng rồi, không thèm sang đây gây chiến nữa :lol:
     
  5. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Vậy thì hội này sẽ hò nhau sang gây chiến với các BÀ GIÀ 7x. he he :lol: :lol: :lol:
     
  6. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    nghe mẹ cun hoi rủ nhau đi gây chiến mà tớ phì cười.

    Các bạn ơi, xin cho mình kiếu chức trưởng ban đi nhé, tại bởi vì công việc của mình cho trang web này cũng đủ ốm lắm rồi. Bỏ phiếu lại đê, kẻo mình lại bỏ web thì chít dở, cũng ham chơi lắm mà :D

    Welcome cô út Ngaoop nha. Em thu xếp sớm sớm chứ không lại vào cờ lắp các bác ê sắc ế đấy, các bác 7x nhờ :twisted:
     
  7. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi bác Hiền chưa lên chức mà đã từ chối rồi à. Các bác ơi bầu ai bây giờ nhi?
     
  8. min2

    min2 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/1/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Thôi mà mẹ Hột ơi, cứ nhận hộ tụi này cái chức hội trưởng đi. Chức hội trưởng chỉ là để hội 8x thấy có chỗ để "nương tựa" thôi chứ còn công việc gì thì chị em bọn mình cũng sẽ chia nhau làm mà, năn nỉ Hiền đấy.
     
  9. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    phải đấy, mẹ Hiền online suốt thì cứ nhận chức hội trưởng đi vì bọn em cũng thỉnh thoảng mới online chứ không như mẹ Hiền mà :) Năn nỉ mà :( HỪ :evil: :evil: :evil:
     
  10. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Hỏi ý kiến em rồi mẹ kk ạ. Ai chứ các chị trong LCM thì em ok liền ... :twisted: :twisted: :twisted:
     
  11. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ Hột cứ nhận đại đi, tội vạ đâu ghè chị thì em chịu cho... hì hì đùa thế thôi chứ có công có việc gì cứ chỉ trỏ các em làm cho... sếp mà
    >>> chào ngao op nhé: tớ thấy bảo cậu là trẻ nhất mà ít khi đc gặp quá. Tớ thì cứ khuyến khích cậu chơi đã, chán thì mới chống lầy... chả sợ ế đâu
     
  12. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Nhà em bỏ phiếu cho bác Hiền.

    Mẹ kk cứ khuyến khích ngáo ộp để sau cô í lập topic mới lại bắt đền mẹ kk thì chít nhá. Ngáo ộp nhỉ!

    Mẹ cún hói máu hầy.
     
  13. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    cái nhà Zĩn này có vẻ chủ quan nhỉ. Thả rông ax quá đấy. Tớ thì chả tin mẹ ấy đâu. Mồm thì nói thế mà trong lòng thì ](*,) :lol:
    >> Kể chuyện tình củm đi nào các mẹ ơi, ngày xửa ngày xưa các mẹ gặp ax bây giờ như thế nào nhỉ....
     
  14. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Tin đi mừ... Không tin thì thử đi... :D

    Mẹ KK mở màn chuyện tình củm đi.
     
  15. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ bé kutkit muốn nhắc đến chuyện cũ à. Nghĩ lại mà thấy bồi hồi ghê :wink: :wink: Lần đầu tiên em gặp AX hồi đấy đang học năm thứ 2, người cùng quê nhưng mà hai đứa chẳng bit nhau từ trước. Hồi đấy em ghét hắn lắm cơ. Một người ít nói mà nhìn bề ngoài chẳng có gì hấp dẫn cả. Thế mà chả hiểu tại sao "mưa dầm thấm lâu" thì phải, hơn một năm sau thì em đồng ý. Bạn bè ngỡ ngàng vì đợt trước em nói xấu hắn kinh quá. Chắc là "chê của nào trời trao của đấy".
     
  16. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Vui quá để chị kể trước cho nha:
    Ngày xủa ngày xưa...
    AX nhà này hay đến văn phòng mình làm máy, 2 người cũng biết nhau mấy năm rùi nhưng mình toàn nịnh hắn để hắn cho tí kinh nghiệm học mót và có hết giờ mà máy hư thì còn cõ chỗ mà nịnh bắt hắn đến làm (đầy dã tâm con mẹ Táo nhé :D), thế rùi 1 sáng mùa thu đẹp trời, sáng T7 nhé, cái máy của mẹ Táo bị hỏng mẹ Táo gọi đến cty hắn bảo cho người đến, 1 lúc sau hắn mò đến không mang gì cả, hắn sửa chưa đến 1 phút đã xong, mẹ Táo ngồi cạnh bẩu sao anh siêu thế, công ty anh có ai giỏi như anh mà chưa có người IU không, gthieu cho em nha, hắn cưòi rất hiền bảo, nhiều lằm nhưng giỏi như anh và chưa vợ thì còn mỗi mình anh thôi, mình bảo thế thì có gì tel em bằng só này nhé :0913... rùi sáng CN hôm sau, mẹ Táo vẫn phải đi làm đang ngồi ngáp thì nhận được tin nhắn Hello Kitty và 1 con mèo, mẹ Táo chưa nhận tin ảnh bao giờ nhưng may là cứ save vào đâu đó, sau đó thì nhờ người tìm hộ cái tin không biết nó ở chỗ nào :roll: , mà cũng không biết là số nào nt cho mình nữa, mình tiếc 500đ tin nhắn nhảy vào ICQ nhắn cho hắn 1 series tin, anh là ai? anh ở đâu? sao A lại biết số máy của em? em là.. ở ,.. anh có nhầm máy kông? và lúc sau 1 tin nhắn xuất hiện, "Sao mau quên thế, vừa hôm qua cho người ta số đt xong, anh là.. đây":D
    thế là cứ lời qua tiếng vào, mình thấy anh ta có vẻ hiền và thật thà quá, vì mình lấy cớ hỏi lung tung mà cứ hỏi câu nào thì hắn trả lời câu đó không thêm ra bớt vào gì cả :evil: , mình hỏi anh đang ở đâu, làm gì, mấy giờ anh về, anh có bận không? hắn reply: anh đang ở công ty, đang uống nước chè chén, 5h anh về, cuối tháng không bận lắm. hết :evil: , rùi tối mình nt, anh đang làm gì, thì cả 10 lần hắn đều bảo anh đang trên phòng xem phim trên TH cáp :evil: , sau 5 ngày hắn rủ mình đi uống nước, mình hồi hộp đến nghẹt thở và mình lập kế hoặch cưa hắn, CN tuần sau tức là đúng 1 tuần hắn hẹn mình (đi chơi T5 là trù bị nên chỉ đi uống nước trên Hồ Tây thôi) hắn xuống với 1 bó hoa hồng đẹp có thể nói là tuyệt vời vì sau này hắn bảo là hắn tốn hơn 100K để mua, cứ thế, lần nào hắn cũng có hoa cho mình, rất là lịch thiệp nhé và lại rất chân thật nữa... nhiều lắm mình vừa viết vừa cười vì thấy những thấng ngày đó hạnh phúc quá, mưa cũng như nắng đúng 8h là hắn có mặt đón mình đi chơi, có hôm 2 đứa đứng trong áo mưa trứoc cổng MI nhau, bùn cười lắm sau này hắn bảo là hắn thấy mình thật và thẳng thắn quá nên hắn thấy yêu mình.. sau 1 năm thì mình cưới, 9 tháng sau cưới thì mình có Táo mèo, nói chung là nhiều thứ lắm nếu mọi người quan tâm mình sẽ kể tiếp.
    ĐÚng là duyên số, hôm Thứ 7 đó cty cử người khác đi làm nhưng do cty mình gần nhà hắn hắn đi làm thay để về luôn, thế là lần đó là lần sau cùng hắn đến cty mình làm việc đấy :D và hắn còn bảo là tán con mẹ Táo mèo dẻ quá có 2K tin nhắn với 1 con mèo là đã đổ :twisted:
    Hắn là 2nd hand của mình còn mình là Brand New của hắn. bố Táo thiệt nhỉ?
     
  17. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Táo cáo già quá bà con ơi :mrgreen:
     
  18. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chị Táo là 7X mà lại vào Hội 8X kể chuyện tình củm!? Anyway, chuyện của chị nghe cũng lãng mạn hỉ, nhất là đoạn tặng hoa, em là em thích hoa lắm. :) . Còn gì hay hay nữa kể tiếp đi chị Táo ơi.

    @ Hội 8X: Chúng mình mà không mau có Hội trưởng và Kim Chỉ Nam để hoạt động là các chị 7X cho tiu luôn đấy bà con ạ. :lol:

    Đồng ý đi Hiền ơi :p
     
  19. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Delete
     
  20. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Buồn cười vì chuyện của mẹ Tao quá. :p Em và AX quen nhau được một thời gian thì em chuyển đến chỗ ở mới, hắn ko bit. Bẵng đi một tháng đến chỗ mới em đang yên tâm vì được tự do ko có ai bám đuôi nữa (Vì lúc đấy em ghét hắn quá mà). Thế mà tối hôm đó đi học về đang ung dung đi vào đã thấy hắn ngồi đợi từ lúc nào. :evil: :evil: Con em gái em đang ngồi tiếp. Tức quá đi mất lúc đấy em chỉ nghĩ là em gái nói cho địa chỉ. Hoá ra ko phải, hắn cứ trực ở cổng trường em, đợi khoảng được khoảng 2 tuần mà chẳng thấy tăm hơi gì cả. Hôm đấy trời mưa tự nhiên đang đi trên đường thì nhìn thấy một người dừng lại mua bánh mì. Thế là cứ đi theo hoá ra lại đúng là em lúc đó (mặc dủ em đang mặc áo mưa mà trời lại tối nữa chứ). Thế là lại ko trốn được nữa, từ chối nhiều lần đi uống nước ko được, thế là em phải đi 1 lần, rồi 2 lần..Thế là tự nhiên lại yêu nhau lúc nào mà chẳng biết.
    Mà AX nhà em lúc cưa cẩm lỳ lắm các chị ạ. Mọi ngưòi nói gì mặc kệ, cứ tầm ngẩm tầm ngầm thế là em đổ lúc nào ko biết.
     

Chia sẻ trang này