cm ơi,e hoag mag và buồn chán quá.con e đc hơn 2thág đau ốm liên miên,1mẹ 1con chăm nhau,bé rụg tóc nhìu hay khóc chỉ đc cái háu ăn lắm.nhưg mà mẹ ck em đj xem các nơi ngta nói con e với bố nó khắc cug,nuôi khó,đc bố mất con đc con mất bố.bé sinh 15/7 âm,đúg h quan jám sát.bmẹ k nuôi đc fải cho vào chùa.ôg chùa chỗ e xin cháu làm con nuôi để nâg đỡ cho cháu.vk ck e hoag mag lắm,k muốn cho cháu đj.con jứt ruột đẻ ra lsao để ng khác nuôi đc mà k thì tính mạg con nguy hiểm,đứg jữa 2ngã đg.bh e kb fải lsao nữa.
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ Hic cẩn thận thì mn đi xem thêm tử vi đi, mihf ko hiểu gì cả, up lên cho mẹ nào biết xem cho bạn nhé
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ tks mn nhà e đi xem 3-4 nơi đều thế cả.jữ con thì k đảm bảo tíh mạg còn cho đi vào chùa thì con sẽ cứu đc cả nhà e và con.
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ em cũng không rõ vấn đề số tướng này lắm, nhưng em nghĩ mn nên xem xét kỹ càng cẩn thận, không lại khổ con khổ mình sau này!
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ Không nhất thiết cứ phải rời xa bố mẹ , nếu con không hợp bố có thể về nhà bà ngoại ở , hoặc sáng vô chùa tụng kinh , cầu phật tối lại về nhà thì hắc tinh cũng mất chứ sao .
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ Em ơi . Cho Con đi chỉ là một hình thức thôi , chứ Con không bị mất khỏi vòng tay Mẹ đâu , Em vẫn có thể trực tiếp nuôi và chăm sóc Con Em có thể cho Con vào Chùa hay nhờ ai đó nuôi . Em hỏi thêm những người lớn trong gia đình xem cách thức như thế nào nhé (u)
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ c ơi,ngta nuôi con m luôn ý,lúc nào nhớ thì về thăm con.vc e đi làm xa nhà. nhưg cảm ơn mn ạ,vc e đã quyết địh nuôi con dù đói dù nghèo.k ai chăm con m = m cả. còn chuyện kia e tìm hiểu dần. mẹ ck e cứ 1mực đòi cho cháu đj
Ðề: cm ơi gấp gấp júp e ạ chả biết phải khuyên chị như thế nào nữa. haizzz. hy vọng mọi điều may mắn sẽ đến với gia đình chị.