Sao mẹ mình không mua nhà ở các khu giãn dân, đất dịch vụ đó. CHỗ em ở giá chưa đến 2 tỷ, rộng 50m2 mặt đường rộng 5m otô đậu thoải mái. Cái gì cũng sướng hết à. Chứ ở chung cư hay trong ngõ ngách em thấy khổ lắm
cần vay thêm thì mình tư vấn cho nhé! nhưng em vote cho chung cư ạ, tiện lợi! mua cái phân cấp tầm trung thôi, còn lại dể làm một con ô tô )
Nếu mình có 3 tỷ mình sẽ mua đất để đó ruid tích cóp khoảng vài năm ruid xây nhà,chứ oét chung cư chán
Chung cư Đồng ý với ý kiến của bác! Tầm tiền đó của bác chủ chọn đc nhiều dự án tương đối cao cấp rồi.
Bạn mua chỗ nào thế, mình cũng sợ ở nhà ngõ nhỏ ra đụng vào chạm, có tiền mua liền kề hoặc giãn dân thì ổn
Mình đang ở chung cư, thấy mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Cá nhân mình thời điểm này mình thích chung cư hơn, không gian sinh hoạt gần gũi, an ninh và tiện ích đầy đủ. Chỉ lo ngại vấn đề cháy nổ thôi.
Nhà mình thì mình sẽ mua nhà đất, độc lập tự chủ, chung cư cái gì cũng phải xin phép, rồi còn xuống cấp nữa, đủ các loại phí dịch vụ
Em ở Kiến Hưng Hà Đông mẹ nó ạ, ngoài chỗ em còn rất nhiều chỗ khác em cũng thấy giá chỉ tầm đó thôi à
còn tùy thuộc mn đi làm ở đâu nữa chứ, như mình mua ở Giao Quang- Đại Mỗ, nghe có vẻ xa xôi nhưng đến svd Mỹ Đình có 2km, chồng mình đi làm ở Trung Văn 4km, mình làm ở Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy có 6-7km. Mình thấy thế cũng ko xa lắm mà đg khu này lại thoáng nữa, giá đât thì rẻ hơn hẳn nội thành. Cơ mà miếng ngon thì nhanh hết. Nhà mình mua đất cách đây 2 năm giá chỉ 26tr/ m2, jo lên gần 10 giá rồi.
Đại loại là thế này: 1,5 tỷ đổ lại mua nhà đất trong ngõ, 3 tỷ mua chung cư ở cho sướng, 6 tỷ thì mua nhà đất, 12 tỷ mua penhouse, 24 tỷ mua liền kề, biệt thự, 48 tỷ mua nhà ở Mỹ.
mua đất nền đi mẹ ơi, ở chung chư chật trội lắm, đất khu đô thị họ quy hoạch xanh sạch đẹp phê lắm mình cũng đang mơ đây