Dạo này có vẻ càng ngày mình càng trái tính trái nết, ai làm gì cũng thấy chướng mắt, nói gì mình cũng thấy bực mình! Càng quan tâm mình càng thấy phiền phức. Cứ mặc kệ mình làm gì thì làm, ăn gì thì ăn... mình còn thấy thoải mái hơn. Hix Mọi người cũng có vẻ hết kiên nhẫn với mình rồi thì phải! Mình biết thái độ mình như thế thì cũng chả ai ưa nổi, nhưng thực sự là khó chịu và bực mình! Kêu ca một tẹo thì mọi người lại cứ khuyên: vui vẻ lên ko sau này con nó thế nọ thế kia... làm mình càng bực hơn. Mình bực thì dù thể hiển ra hay ko nó cũng vẫn là bực mình mà. Cứ bắt vui vẻ mà chẳng có gì để vui, bản thân không thấy vui thì vui làm sao đc cơ chứ. Hix Có mẹ nào như mình không? Các mẹ làm thế nào để được thoải mái, vui vẻ khi bầu bí đây? Mình thực lòng cũng ko muốn đáng ghét như thế này, cũng muốn amng thai hạnh phúc, sinh con khỏe mạnh các mẹ ạ! huhu
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? em đi làm thì bực thôi chứ về nhà chả có thời gian mà bực, anh xã toàn làm trò thôi, thỉnh thoảng làm trò quá lố thì e gắt cho thôi chứ ở nhà là thoải mái nhất. tâm lý bà bầu hơi thất thường mà
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Mn cứ tự làm khổ mình truốc bực dọc vào ng hế nên nghỉ ngơi,tránh tức tối nếu đc nên đi đâu cho thoải mái nhé
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Mn hãy thoải mái vui vẻ để sau này con ra cho vui vẻ. mn bầu bí mà cáu bẳn, khó tính con sinh ra sẽ ko xinh đâu ạ. em bầu bí mà chẳng khác lúc chưa bầu tẹo nào, còn có cảm giác lúc nào cũng hp nữa ấy .
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? hihi, mn khó tính quá mn nên học yoga để dưỡng thai và tìm niềm vui trở lại.
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? A xã nhà em cũng hay bày trò trêu vợ lắm ah. EM thấy cũng có lúc mệt, nhưng cơ bản thì là thoải mái và vui vẻ ah.
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Mỗi người 1 tính 1 nết. Mẹ nó thích làm gì thì nên nói với mọi người. đừng giữ trong lòng rồi lại làm khổ mình.
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? nen vui ve ban ah. minh thay gia dinh co con nho nha nao hay cai nhau nhin con cai cung mặt khó dăm dăm ây
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Hi!!! Mình thì cũng hay bực mình nhưng ko đến nỗi lúc nào cũng bực mình. Đến cơ quan thì ít khi bực về nhà toàn bực ox
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? ôi kiểu này cũng sợ nhỉ, suốt ngày bực tức thế ko tốt cho con đâu chị ơi
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Đúng là mn khó tính quá, mn cứ kệ ngta ai nói j,làm j thì kệ ko qtam đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, lại chuốc bực mình vào người mn à, mẹ no xem ít vdeo hài,đọc truyện cười cho thư giãn nhé
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Đúng là mn khó tính quá, mn cứ kệ ngta ai nói j,làm j thì kệ ko qtam đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, lại chuốc bực mình vào người mn à, mẹ no xem ít vdeo hài,đọc truyện cười cho thư giãn nhé
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Có bầu nên sự kiềm chế cũng kém đi, mình ngày trước cũng hay cáu cẳn khi có chuyện không hài lòng. Sinh xong đỡ nhiều. Có lẻ vì do thay đổi tâm sinh lý và mệt nữa. Mọi người sẽ cảm thông thôi mà.
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? tâm lý khi bầu thất thương mà,cơ thể có nhiều thay đổi, nhưng cũng nên vui vẻ, cứ bực bội đa sầu đa cảm sau k tốt cho bé
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? nên vui vẻ thoải mái đi bạn k bé sau này cũng khó tính đó
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? Mình thì lại ngược lại với mn hoàn toàn mn ạ, trước khi cưới nhau, rồi thậm chí cưới nhau xong, mình toàn gây sự với ox nhà mình, toàn tự lôi chuyện ở đâu ra để cãi nhau ý, mà đấy là ox mình là người chiều vợ đấy nhé, nhưng chả hiểu sao, từ ngày bắt đầu có bé, đổi tính đổi nết thế nào mà mình bg lại cực kì nhẹ nhàng với ox, đến ox mình còn ngạc nhiên mà, hiii. Chắc tại có bé nên mình thấy có trách nhiệm hơn, ko còn tính trẻ con như trước nữa
Ðề: Có ai bầu bí mà trái tính trái nết như mình không? có lẽ cũng phải thuê truyện tranh về đọc cho nó vui vẻ nhỉ...