Nghe nói tháng 5 này nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức show thời trang giới thiệu BST xuân hè 2018 tại resort Laguna. Có ai biết về resort này ko ạ, trước giờ chỉ toàn thấy anh này tổ chức ở sân khấu lớn tại Hà Nội hay HCM thôi. Không lẽ sắp làm đại sứ du lịch nữa nhỉ?
Uầy, trước giờ toàn thấy anh này tổ chức show ở HN hay HCM thôi, em làm bên depplus lúc biết tin này cũng giật mình. Chắc năm nay tổ chức show hoành tráng, khách mời tham dự đến resort nghĩ dưỡng luôn. Kinh nhỉ
Lăng Cô là bải biển đẹp ở Huế, cảnh đẹp tự nhiên, nghĩ dưỡng ở đây thì còn gì bằng, resort laguna lại lớn nhất ở đây nên tổ chức sẽ rất hoành tráng
Mời được ĐMC về làm show thời trang, quy tụy dàn sao việt đến chắc cũng ko phải dạng Resort thường đâu nhỉ các mẹ
Kỷ niệm sinh nhật 5 năm nên đầu tư hoành tráng, mà cơ bản nó là resort trong hệ thống du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn, đầu tư cả laguna bên Thái chứ có phải dạng lèm bèm đâu
Tổ chức show thời trang ở resort cũng là ý tưởng khá độc đáo mà, cảnh đẹp, không ồn ào. Lăng Cô Huế cũng là thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với lịch sử, mà nghe nói bộ sưu tập năm nay mang đậm bản sắc văn hóa thì chọn điểm này là chuẩn quá rồi.
Đây là một khu resort quá đẹp vừa có biển có núi có hồ bơi dài nhứt Việt Nam nha bạn. Mình cực kỳ thích Huế, thích Lăng Cô luôn. Beautiful Lăng Cô, lovely Huế. Vịnh Lăng Cô thuộc Thừa Thiên Huế nhưng gần Đà Nẵng hơn Huế đặc biệt là rất gần từ khi có hầm Hải Vân. Hồi nhỏ đi tàu chợ từ Đà Thành ra Huế mỗi khi đi ngang đây là nhìn cảnh ngẩn ngơ. Hồi đó nhà cửa chưa nhiều nên nhà thờ Lăng Cô nổi bật lên giữa rừng dương liễu & dừa rất đẹp... Giờ nhà cửa lúp xúp nhìn view không đẹp bằng hồi nớ nhưng vẫn cứ rất đẹp trong mắt tôi. Về nhà có thời gian xí là hay xách xe chạy lên đèo Hải Vân chơi, lên đỉnh đèo ngắm biển trời quê nhà xong là thả đèo xuống Lăng Cô ngắm vịnh đẹp, ghé qua đầm Lập An chút rồi ghé quán bên đầm quất tô cháo hàu, cháo tôm xong mua vé xe trung chuyển lên xe qua hầm rồi về lại nhà. Ngày nắng đẹp kiểu nắng và ngày mưa đẹp kiểu mờ mờ ảo ảo ma mị cũng hay ho. Đi Đà Nẵng, đi Huế chơi nhớ đừng bỏ qua vịnh Lăng Cô xinh đẹp này. Có thể đi về trong ngày nhưng hay nhứt là ở vài đêm để trải nghiệm sự bình yên cũng như cảnh đẹp ở khu resort & golf Laguna Lăng Cô.
Nhà mẹ nó ở đây à? Nghe mẹ nó review là chỉ muốn bỏ hết công việc đấy, xách balo lên và đi ngay thôi. Huhu. Nhà em ngoài Bắc, mới vào Đà Nẵng 1 lần nhưng đợt đó chưa có thời gian ra thăm Huế. Mới tới được Hội An, Cù Lao Chàm ở Quảng Nam thôi ạ.
Đẹp quá, đẹp ko cưỡng nổi. Góc này đẹp xuất sắc nha, bạn khéo chụp quá. Nhưng ủa, nay họ làm cái bờ be cát lại rồi hả?
Mẹ nó ơi, từ Đà Nẵng ra đây khoảng nhiêu cây số hỉ? Thanks mẹ nó. Thấy mẹ nó chụp đẹp ghiền quá à. Huhu.
Cảm ơn @Mẹ bé Cá, do cảnh đẹp sẵn đó. Ahihi. Em có 1 folder hơn 2G về Lăng Cô cơ, để em up dần dần hầu các mẹ ạ
Nên đặt là "Song Song" cho nó nghệ thuật mẹ nó à Ảnh chị @kem_socola_cool chụp đẹp quá, như chụp bằng flightcam vậy đó. Mà chị chụp bằng máy gì đó ạ. Có chỉnh màu ko ạ?
Mình chụp bằng điện thoại đó nhen, ko có chỉnh màu gì đâu ạ. Chụp từ trên cầu xuống, chỗ cầu Lăng Cô trạm trung chuyển Hải Vân á.
Đi Lăng Cô 2 lần. Dịp lễ vừa rồi lại tới Lăng Cô. Giờ Lăng Cô vẫn đẹp, không khí trong lành, du lịch ở Lăng Cô phát triển mạnh rồi nhưng mình thấy nó vẫn có cái không khí hoang sơ, thuần khiết