Kể từ ngày lấy chồng và sống cùng với nhà chồng đến giờ, mình cảm thấy mình ngày càng tồi tệ. Tâm trạng tồi tệ, lúc nào cũng cảm giác ảm đạm, cáu gắt. Càng ngày càng thấy mình thật nhỏ nhen, để ý hành tỏi, đụng đến bất kỳ cái gì cũng thấy khó chịu là sao?????](*,)] Cực kì chán nản.....................
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? Hihi, nhưng nguyên nhân là taị sao vậy chị gái? Vì xã nhà chị vô tâm... hay là thế nào hay là ở cùng bố mẹ chồng mà làm chị thay nết đổi tính thế ạ
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? mình cũng vậy đây, trả thấy niềm vui, chỉ thấy toàn mệt mỏi!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? Có nhiều nguyên nhân lắm bạn ạ, chủ yếu là mình chưa thể thích nghi được với lối sống bên nhà chồng thôi. Tuy vậy, lên diễn đàn nghe nhiều tâm sự của chị em thấy mình vưỡn còn sướng chán, chồng mình thì tuy hơi vô tâm nhưng vợ góp ý cái là sửa ngay nên cũng đỡ. Mình đang cố gắng tập thích nghi và giải phóng tư tưởng bản thân. Thực sự cảm thấy khó, nhưng chắc ko phải ko làm được Hi vọng thời gian tới sẽ tốt hơn... Thanks bạn hỏi thăm
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? Chia sẻ với bạn nhé, nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên, mình cũng đang cố gắng đây...
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? Nguyên nhân thế nào chị ơi, vì phải tìm ra nguyên nhân mới có cách khắc phục
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? HIhi, con người nhiều khi phải thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường mà bạn. cố gắng lên bạn nhé!
Ðề: Có ai cảm thấy như mình không????? Có lẽ ai cũng từng có đôi chút tâm trạng như bạn thôi, chỉ có điều người ta cân bằng được nhiều hay ít. Bạn nghĩ mọi thứ đơn giản thôi sẽ đỡ mệt mỏi