Làm phiền các mẹ ngày chủ nhật. Tới thời điểm này mà bất cứ gái nào mà bảo không dùng mỹ phẩm thì đúng là chỉ có "ba ngơ". Em cũng là 1 đứa con gái nhưng thực sự không quan tâm về mỹ phẩm nhiều lắm. Hứng lên thì mua không thì chủ yếu là mọi người tặng và cho nên cũng chả biết là hợp hay không. Để rồi 25 cái xuân xanh nhìn lại mình thấy già và xấu thật. Cái này em chả nhận ra đâu nhưng thấy mọi người có nhận xét vậy. Thôi thì các cụ ta đã có câu" cái răng cái tóc là góc con người", cơ mà răng thì em cũng khá chắc, tóc thì nhiều quá nên kiếm chỗ nào tóc ít thôi thì tập trung cho nhanh có hiệu quả, Lại được, dạo này dân mạng điên đảo với mỹ phẩm Ấn độ như caresprot, skin beautiful rồi liv52....... Tiền thì không nhiều nhưng được cái quen biết rộng, biết 1 anh bạn Ấn. Cũng chả biết bắt đầu từ đâu nên em thấy sản phẩm gì mn khen nhiều nhất thì em nhờ mua về trước. Sẵn sàng làm chuột bạch thí nghiệm luôn ah, vì thực ra thì xấu sẵn có xấu tí nữa cũng không sao. Đợt vừa rồi anh ấy qua đưa em 4 lọ liv52 và 2 lọ caresprot. Hôm nay ngày chủ nhật hạ quyết tâm chăm sóc bản thân, vì bt kêu dùng cái này cái nọ là em lười lắm ah. Da mặt em thì vừa kiểu đen vàng- có lẽ do chức năng gan kém+ bệnh đại tràng nên gầy như con cò hương, lông my thì có 1 mẩu. - Theo như hướng dẫn: liv52 1 ngày 9 viên 3 bữa, caresprot chải mi vào ban đêm. mẹ nào có thời gian thì theo dõi topic của em , em sẽ báo cáo kết quả hàng tháng, hihihih. Em khoe mấy tấm ảnh để mn ngắm: Đây là lông mi em và da mặt em , nhờ ánh đèn là còn sáng lên tí đấy ah, chứ ở ngoài vừa đen vừa nhiều mụn, dũng cảm lắm em mới dám khoe. nh Còn đây là ảnh ông anh Ấn của em ah Còn đây là sản phẩm em sẽ dùng:
em hóng ah, bạn em nó cũng bán mấy loaị này nhưng giá mắc quá, em đang bóp mồm bóp miệng để mua mà mẹ nó lại dc tặng free, sướng thật,, hihih
Lông mi của mình hồi trc cũng mỏng lét, sau mình dùng dầu dừa chuốt lên thấy mọc dày và mướt hơn hẳn. Mình dùng cây mascara cũ, rửa sạch, nhúng vào dầu dừa rồi chải lên lông mi, đơn giản mà hiệu quả phết. Mẹ nào k mua đc thuốc thì thử cách này xem sao
uh, trc t cũng dùng cách này thấy dài dài nhưng ko dùng nữa tự dưng thấy ngắn ngủn lại, chả hiểu tại sao ý, hic,
em cũng lười dùng mỹ phẩm lắm lắm ý, hic. đánh dấu hóng xem sao ak! giờ mặt em còn đen vs mụn dày đặc hơn mn nhiều. hic
em da cũng đen vàng ah,nhờ đèn nên nó sáng hơn tí, hihi chắc là do chức năng gan kém, cứ ăn 1 tí nóng vào là mặt nổi mụn như party ấy, bạn bè cứ bảo mặt m vàng như nước gạo vo để lâu, bùn kinh ấy ah.
chuẩn rồi đấy ak, đợt nắng nóng này, nó nổi mụn kinh khủng luôn ý, sờ mặt sần sần khó chịu. hic, đắp mặt nạ cũng k ăn thua, em có cái thói hay sờ tay lên mặt, cơ mà giờ giảm bớt rồi, hic. Mặt cứ hết mụn bọc, mụn kim, mụn đầu đen, mụn cám nữa, nhìn mà còn chán nữa là ng khác. Giờ em đang tích cực làm sạch, đắp mặt nạ đây ak! hic
úi, t chẳng dám đắp mặt đây, chỉ dùng sữa rửa mặt rồi tối uống thuốc và bôi chút kem nghệ vào đầu mụn thôi, vì t thấy kể cả đắp mặt bằng dưa chuột thì mụn cũng càng nổi nhìu hơn( ko hiểu có phải do da t ko). Nhưng túm lại đen thì cũng đỡ, đằng này lại nhìu mụn nữa, nhìn kiểu cứ bẩn bẩn ấy.
Mình bận với 2 đứa con cộng với vốn tính k chú ý lắm nên đến giờ chẳng có gì cả ngoài lọ kem chống nắng mới sắm.
Mi của mình dầy đen nhưng hơi ngắn. Nhưng ko dùng được mỹ phẩm lên đó . Mình thấy ngứa và dễ rụng lắm các mẹ ạ.
hô, cả tỉ năm mới để ý đến bản thân đây, nhưng thực ta phụ nữ có gia đình đều vậy cả, trừ những nàng số sướng ăn trắng mặc trơn thôi. Nhưng theo t thế là thiệt thân, m đẹp thì ck cũng tự hào, thỉnh thoảng làm cho quả ghen thì mới thấy giá trị của m đc.
Thế là lông my nhạy cảm rồi, vì thay đổi thời tiết hay nội tiết tố thì hay bị rụng, nó cũng gần như tóc ấy nhưng nhạy cảm hơn nhiều, thế mn thử dùng dầu dừa đi, nếu ko có tác dụng thì đợi em dùng xong quả này xem thế nào rùi bảo mn , hihhih