Nhiều tâm trạng,nhiều suy nghĩ, nhiều nỗi lo lắng,..................Đâm ra ứ ngủ đc .Có gia đình rồi chẳng lúc nào hết lo ý các bác ạ! Các bác kết bạn làm quen giao lưu cho trẻ trung cái tâm hồn em với nhé! Bị già đắng già cay mất rồi! Huhuhu
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe Đây đũng zậy nè......mất ngủ triền miên....
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe Ui thế thì k tốt đâu mn ơi!!! vài hôm thì tạm đc chứ triền miên có hại cho sk lắm!
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe Thức khuya làm gì, nghĩ ngợi gì nhiều cho nhan sắc tàn phai em .
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe rất hân hạnh khi được làm quen với mn, ngày chủ nhật vui vẻ nhé
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe 2 mẹ con nhìn yêu quá, ngày nào cũng vui vẻ mạnh khỏe nhé
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe rất vui dc làm quen,nhiều khi có nhiều tâm sự mà ko nói đc dúng ko mình thôi vào đây buôn cho đỡ buồn
Ðề: Có ai còn thức k ạ? Cho em gửi lời chào ngày mới nhé!hehe chào mừng mem mới đến với diễn đàn làm cha mẹ