Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngockoala, 30/9/2012.

Tags:
  1. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Chào mọi người!

    Có ai có suy nghĩ như em không ạ, làm bất cứ việc gì cũng phải tìm ra cho mình ý nghĩa của công việc đó. Nó có giúp ích cho ai không, em có cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó không....? Lắm lúc em cảm thấy mình quá mơ mộng trong cuộc sống này ý. Em tự nhận mình hình như thích những thứ hơi bị "phù phiếm". Em luôn muốn làm cái gì đó khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc khi cầm sản phẩm của mình, hoặc chí ít việc em làm làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Có ai hiểu suy nghĩ đó của em không ạ???

    Và với suy nghĩ đó, em bắt đầu công việc đầu tiên là tham gia 1 trung tâm ngoại khóa cho trẻ con. Công việc hồi đó của em khá là khó gọi tên:)) Lúc đầu em vào đó với vị trí nhân viên truyền thông. Nhưng với quy mô nhỏ, làm theo kiểu gia đình nên em phải kiêm thêm cô nuôi, phụ trách ăn uống, rửa cốc chén cho tụi nhỏ..Khi có sự kiện thì đi theo chăm sóc, nhắc nhở tụi trẻ con. Lắm khi những bé mới đến lạ người, em còn kiêm cả nhiệm vụ dỗ dành, chơi với bé đến khi hết khóc thì thôi.

    Nhớ lại hồi đó khá vất vả, các mẹ ở đây chăm 1 bé đã mệt rùi mà ở đó tới mấy chục bé còn mệt hơn gấp nhiều lần. Nhưng bù lại em có khá nhiều kỉ niệm với các bé ở đó:) Trẻ con dù sao cũng rất đáng iu mà.

    1 thời gian ở đó nhưng hầu như không được làm đúng các công việc chuyên môn, các ý kiến đóng góp của em hầu như là không được chấp nhận cho dù lúc đầu chị giám đốc cũng tỏ ý ủng hộ. 1, 2 lần rồi nhiều lần....cảm thấy cho dù mình có nhiệt tình đóng góp cũng khó lòng thay đổi, em xin nghỉ việc. Đợt đó trùng với lịch thi nên em cũng quyết định nghỉ luôn.

    Em vốn là dân học truyền thông. Ra trường cũng mới đc tầm 4 tháng. Vừa thi tốt nghiệp xong là ngày hôm sau em đã bắt đầu đi làm ngay, không có 1 ngày nghỉ nào hết. Nhưng lúc đó vì công việc khá cần người nên em chấp nhận đi làm. Hồi mới vào, em làm việc bất kể ngày đêm, đúng là làm vì sự yêu thích có khác ạ. Cứ tự nghĩ việc ra mà làm, cứ có ý tưởng gì là phải nói ngay với mọi người...

    Làm đc 3 tháng thì em xin thôi việc vì 1 vài lý do, trong đó có lý do đã không tìm thấy sự vui vẻ trong công việc. Đến công ty với tâm trạng treo ngược cành cây. Tuy công việc vẫn hoàn thành nhưng hoàn thành ở mức độ đạt yêu cầu chứ không còn sự sáng tạo hay mới mẻ nhiều nữa (em làm công việc PR rất cần điều này)

    Và sau đó em lại mải mê kiếm tìm 1 công việc khác. Em muốn thử sức trong 1 tổ chức phi chính phủ. Em luôn luôn suy nghĩ khi được làm việc cho 1 tổ chức Phi chính phủ, những việc làm của em sẽ giúp ích được 1 bộ phận ai đó. Công cuộc kiếm tìm cũng khá gian nan. Sau khi nộp đơn cho khá nhiều tổ chức, có 1 nơi em cảm thấy phù hợp nhất với mình...ròng rã chờ gần 1 tháng để qua vòng CV, cuối cùng em đã được gọi phỏng vấn.

    Hôm phỏng vấn đó, em phải làm kiểm tra Tiếng Anh và phỏng vấn TA. Sau khi thi xong, em còn cảm tưởng 99% được nhận làm. Nhưng...chị phỏng vấn viết mail và nói rằng...em không được nhận vì thời gian làm ít quá cho dù bài kiểm tra và phỏng vấn em làm tốt(hồi đó em xin thực tập)

    Thực sự cảm thấy rơi xuống miệng hố của sự thất vọng, vì em đã chờ đợi khá lâu và mong mỏi rất nhiều để đc vào chỗ đó (trong này em không thể diễn tả đc hết các sự việc), em lại xin vào 1 tổ chức khác. Đây là 1 tổ chức phi chính phủ của VN về vấn đề giới và LGBT (các bạn đồng tính, chuyển giới, song tính). Khi làm ở đây,tiếp xúc với mọi người và các công việc hậu trường. Em cảm thấy 1 sự thất vọng lớn về cách làm việc, và thực sự về cách mà mọi người nhìn nhận việc làm của họ. Có lẽ em là đứa suy nghĩ mọi thứ quá màu hồng chăng. Em luôn nghĩ rằng khi họ làm những công việc đó họ sẽ thấy đc ý nghĩa việc họ đang làm, nhưng thực ra hình như là không phải...mọi thứ là miếng cơm manh áo trong cuộc đời mà thôi...

    Nghỉ việc và bắt đầu với công việc kinh doanh đồ handmade. Có lẽ nó như trúng cái suy nghĩ muốn làm 1 công việc ý nghĩa của em. Em luôn suy nghĩ rằng không chỉ mình bán 1 sản phẩm bình thường, mà em đang muốn tạo 1 niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ cho những ai sử dụng sp của em ý. Em muốn biến những gì em đang tạo dựng thành 1 món quà, mà người nhận đc sẽ cảm thấy hp. Và cứ thế, em hì hụi thiết kế, hì hụi in ấn, cắt cắt, dán dán, .... em làm mọi thứ với 1 niềm đam mê vô cùng. Và lúc nào e cũng nghĩ đến chuyện xây dựng 1 cái gì to hơn là chỉ kinh doanh như thế...

    Nhưng hình như bố mẹ nào cũng muốn con cái có sự ổn định chứ không phải lông bông như thế. Từ hồi em nghỉ và bắt đầu kinh doanh ở nhà tới giờ, hầu như ngày nào mẹ em cũng nhắc đi nộp hồ sơ xin việc. Và lúc nào cũng bảo em rằng cái em là chỉ là phụ thôi, không phải việc chính. Con gái phải có công việc ổn định sau này còn chồng con nữa. Em biết bố mẹ nào cũng thương con, nhưng em tự nhủ rằng nếu bây giờ em không làm thì sau này không có cơ hội làm nữa.

    Thế là 1 mặt cứ trấn an mẹ là con đang tìm việc, nhưng phải có công việc phù hợp đã mới nộp hồ sơ đc. Trong khi thực tế là em chưa nộp vào đâu cả. Em muốn làm cái gì thì tập trung vào cái đó, chứ đứng núi này trông núi nọ thì chả việc gì ra hồn.

    Không biết cái kế sách này của em áp dụng đc đến bao lâu nữa. Nhưng em đang cố gắng thúc đẩy mọi chuyện thật nhanh để gia đình mau chóng thấy kết quả mà không bắt ép em đi làm ngoài nữa.

    Em không biết liệu em có suy nghĩ quá viển vông hay gì nữa không. Nhưng thực sự qua trải nghiệm bản thân và của cả bạn bè thì làm ở đâu cũng như nhau mà thôi. Làm ở đâu 1 thời gian là không còn nhiệt huyết muốn làm việc nữa, mà đó là điều em sợ nhất. Vì khi đánh mất sự hứng thú làm việc, em không còn là em nữa...

    Sống lâu trong cái vỏ bọc và nơi chốn an toàn, dường như nó làm cho con người ta trở nên chây ì, ngại thay đổi, ngại làm...cứ đi theo lối mòn cũ. Em sợ như thế, và chính em cũng ko thể chịu đc như thế. Nhưng điều đó sẽ làm cho gia đình buồn, suy nghĩ. Và cứ thế em cứ kẹt giữa mớ bòng bong. Muốn làm điều mình thích nhưng lại sợ làm người khác (gia đình) buồn về mình. Mọi người có thể nghĩ không sao nhưng với em chuyện tình cảm làm ảnh hưởng nhiều lắm ạ. Bao h cũng có suy nghĩ làm gì thì làm chứ không để người khác buồn về mình....híc híc

    Theo đuổi điều mình thích là điều khó nhất, em đang cố gắng làm nó đây mà không biết kết quả sẽ ra sao. Chỉ hy vọng rằng sau này, rất lâu sau này em sẽ không bao h hối hận vì mình đã không dám làm những điều mình thích nữa

    1 vài dòng chia sẻ với mọi người....Lan man quá không biết có ai đọc hết không nữa. Em rất cám ơn ai đã đủ kiên nhẫn đọc những dòng chia sẻ này của em ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngockoala
    Đang tải...


  2. phuong.thanh.jp

    phuong.thanh.jp Banned

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Em này, em đã bắt đầu bị ì...có đúng không?
    hãy thử làm mới lại mình chút đi, thử xem nào.....
    Cuối cùng: hãy nghiêm túc, khắt khe nhìn lại mình và tự đánh giá mình được mấy điểm.
    NHớ rằng: tiền nào của nấy!
     
    ngockoala thích bài này.
  3. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    anh hiểu cảm giác đó.
    1. Trong ngắn hạn, có thể việc làm handmade của em chưa kiếm ra nhiều thu nhập, điều này làm ba mẹ không yên tâm. Tuy nhiên, hãy nói thẳng với ba mẹ rằng em đã đi làm vài nơi, mặc dù thu nhập cao hơn nhưng tâm lý rất căng thẳng, vậy bố mẹ muốn con bố mẹ thoải mái hay là căng thẳng, tiền quan trọng hơn hay con người quan trọng hơn? Đừng nghĩ quá nhiều, hãy nói để mọi người biết và cùng tìm cách giải quyết.
    2. Khi em đã có sự đam mê về một lĩnh vực nào đó, anh nghĩ khả năng thành công của em là cao, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn người khác, mất nhiều công sức hơn người khác do thiếu một chút may mắn nhưng chắc chắn là sống được. Thay vì cứ nằm nghĩ làm sao để mọi người không lo lắng thì hãy dành thời gian đó để nghĩ làm sao để sống được từ sản phẩm handmade.
    3. Anh đã qua shop nhà em, về mặt xu hướng, anh nghĩ sản phẩm em đang bán có cơ hội phát triển tốt, chắc em cần quan tâm nhiều hơn nữa tới việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường. :)
     
  4. ximuoi1209

    ximuoi1209 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    mình còn đang mông lung hơn bạn, vì thú thật là mình còn chẳng biết mình thích hợp làm công việc gì cơ, nhảy việc tùm lum và làm nhiều thể loại cv lắm rùi í nhưng cảm giác vẫn chưa thực sự tìm được công việc thíhc hợp để có thể cháy hết mình vì nó hic hic
     
    ngockoala thích bài này.
  5. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Dạ không chị ạ, chính lúc này là lúc em đang cố gắng để sống đc với những gì mình thích. Em nghĩ nghiêm khắc với bản thân là khó nhất. Vì đôi lúc đi theo con đường mình chọn khá gian nan và làm mình chùn bước, lại muốn quay lại nơi chốn an toàn. Em nghĩ đó là trở ngại mà em và mọi người hay mắc phải
     
    dothuyvp thích bài này.
  6. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Em cảm ơn anh ạ!

    Thực sự thì em cũng có nói chuyện với bố mẹ rồi nhưng dường như suy nghĩ của 2 thế hệ khác nhau lắm anh ạ. Cái mình cho là được sống đúng với những gì mình thích thì bố mẹ cho là lông bông, là không có định hướng, không ổn định.

    Còn nữa, đôi lúc cái quyết định của mình có thể tương lai bố mẹ chưa thấy đc, nhưng hiện tại là làm bố mẹ cảm thấy bất an về mình ý anh ạ. Nhiều khi mình cứ cương quyết làm theo bố mẹ, thấy bố mẹ mệt mỏi về mình cũng cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng em nghĩ đúng là nếu bây giờ em không làm thì chẳng có lúc nào có thể làm nữa. Nên em đang cố gắng càng nhanh càng tốt tìm cách phát triển thị trường, để bố mẹ mau chóng thấy đc điều em làm là đúng đắn chứ không phải là "công việc linh tinh " như bây giờ.

    Và em có phát hiện ra 1 điều là suy nghĩ của bố mẹ sợ người khác thấy con gái mình tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn ngồi nhà (cho dù vẫn đang làm việc) thì cảm thấy xấu hổ ý ạ:( Em mới biết điều đó. Hóa ra cái suy nghĩ và lời nói của người khác ảnh hưởng tới bố mẹ mình nhiều ghê.

    Về sản phẩm thì ngay từ đầu em đã chú trọng vào đảm bảo chất lượng rồi. Em nghĩ rằng muốn làm đc lâu dài không có gì quan trọng bằng chất lượng cả. Nguồn hàng là con bạn em, em chơi với nó rất lâu rồi nên hiểu tính cách và cách làm việc nghiêm túc của nó. Vì thế em rất an tâm về chất lượng sản phẩm mà nó làm

    Em cũng đã có vài ý tưởng phát triển sản phẩm này. Và đúng là em không chỉ dừng lại ở việc bán online bình thường đâu ạ

    Và cuối cùng em cảm ơn anh rất nhiều vì đã đọc và chia sẻ với em:)
     
    dothuyvptunglam0983 thích.
  7. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Mình thấy đây là tình trạng rất phổ biến của nhiều bạn bè mình. Hồi mới thi Đại học bọn mình có trao đổi với nhau về công việc mơ ước sau này, mình có hỏi bọn bạn là thích làm việc gì. Thường bọn nó sẽ nói cũng chẳng biết đc, hoặc việc gì nhiều tiền thì làm, làm gì cũng đc miễn có tiền....

    Có lẽ ngay từ nhỏ ai cũng đc dạy và học theo cách dập khuôn, mọi thứ đều đc sắp xếp để đi trên con đường an toàn nên chính bản thân mình cũng không biết làm gì mình mới thích.

    Như mình chẳng hạn, hồi thi ĐH mình cũng khá mông lung, nhưng cũng xác định được mình thích những gì đòi hỏi sáng tạo, không thể chịu nổi công việc ngày nào cũng giống ngày nào, thích vẽ vời thiết kế. Vậy là mình cảm thấy học PR khá hợp với mình. Rất may mình lựa chọn đúng vì khi học ngành này mình phải học rất nhiều thứ. Cho dù ra trường không làm PR nhưng những kiến thức học được áp dụng cho nhiều ngành khác được bạn ạ

    Bạn thử suy nghĩ lại xem thế mạnh của bạn là gì, bạn thích những công việc hoặc tính chất công việc như thế nào để có thể định hướng đc công việc xem!

    Một vài lời chia sẻ với bạn!
     
    dothuyvp thích bài này.
  8. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Mình thấy đây là tình trạng rất phổ biến của nhiều bạn bè mình. Hồi mới thi Đại học bọn mình có trao đổi với nhau về công việc mơ ước sau này, mình có hỏi bọn bạn là thích làm việc gì. Thường bọn nó sẽ nói cũng chẳng biết đc, hoặc việc gì nhiều tiền thì làm, làm gì cũng đc miễn có tiền....

    Có lẽ ngay từ nhỏ ai cũng đc dạy và học theo cách dập khuôn, mọi thứ đều đc sắp xếp để đi trên con đường an toàn nên chính bản thân mình cũng không biết làm gì mình mới thích.

    Như mình chẳng hạn, hồi thi ĐH mình cũng khá mông lung, nhưng cũng xác định được mình thích những gì đòi hỏi sáng tạo, không thể chịu nổi công việc ngày nào cũng giống ngày nào, thích vẽ vời thiết kế. Vậy là mình cảm thấy học PR khá hợp với mình. Rất may mình lựa chọn đúng vì khi học ngành này mình phải học rất nhiều thứ. Cho dù ra trường không làm PR nhưng những kiến thức học được áp dụng cho nhiều ngành khác được bạn ạ

    Bạn thử suy nghĩ lại xem thế mạnh của bạn là gì, bạn thích những công việc hoặc tính chất công việc như thế nào để có thể định hướng đc công việc xem!

    Một vài lời chia sẻ với bạn!
     
  9. subinbaby

    subinbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Em cứ bình tĩnh với công việc hiện tại của mình rồi từ từ tìm hướng đi hợp lý ,dù sao em cũng có bằng đại học nên có thể tìm được 1 công việc tốt .Chúc em may mắn và thành công
     
    ngockoala thích bài này.
  10. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Em cám ơn chị. Em cũng đang cố gắng đây ạ!
     
  11. Thapsangniemtin

    Thapsangniemtin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Tâm sự của chủ topic giống mình ghê. Cũng vì đi tìm ý nghĩa của những việc mình làm mà lang thang mãi mà vẫn chưa dừng chân ở công việc nào. Cũng vì sợ làm bố mẹ buồn mà ko dám làm những điều mình thích. Hic.Khổ là cái ý thích của mình nó khác người quá.
     
  12. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Có lẽ chúng ta đang sống trong 1 cái khuôn khổ, bị kìm hãm sự lựa chọn và đi theo sự an toàn, ổn định.

    Bạn có ý thích gì vậy, có thể chia sẻ cho mọi người được ko?
     
  13. hongnhungng

    hongnhungng Hoa cưới - 01689965715

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Mình cũng có nhiều mơ mộng nhiều hoài bão lớn lao lắm lắm....nhưng hình như áp lực tiệc bạc đã làm thui chột phần lớn những cái đó. Sau khi tốt nghiệp, có vài triệu trong tay mình muốn đi phượt, đi du lịch đâu đó vừa để xả hơi vừa khám phá...Nhưng, có quá nhiều điều khiến bản thân mình ko dám, ko thể cho phép mình "sướng" được. Còn bố, còn mẹ, còn em...còn bao nhiêu người nhìn vào.

    Nhiều lúc cũng thấy cuộc đời ơi sao tù túng quá...!

    Hì, nhưng mình thấy ở bạn có 1 điều mà mình ko có đc, đó là bạn làm mọi việc ko phải bắt đầu bằng chữ tiền, mà bằng sự đam mê...Cái này mình ko có. Chính vì vậy, mình vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho bản thân là thực sự mình muốn jh và thích gì...mình sẽ làm jh để đạt được nó!

    Cố lên bạn nhé!
     
  14. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Bạn cũng giống mình;) Đôi khi muốn có vài triệu đi du lịch nhưng lại nghĩ tới bố mẹ, gia đình và lại thôi:)
     
  15. Thapsangniemtin

    Thapsangniemtin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Ôi cái cuộc đời! Nhiều khi muốn để cho nó tự chảy theo dòng của thời cuộc.
     
  16. t3_129

    t3_129 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Mình thì ra trường rồi, lúc trước cũng đã đi làm trợ giảng trong 1 trường quốc tế, các bé trong trường rất đáng yêu, đồng nghiệp cũng khá tốt, làm công tác giảng dạy thì thời gian dư dả rất nhièu ( 1 năm mình đucợ gần 140 ngày nghỉ). Việc trở giảng cũng không quá khó khăn, ngoài giờ mình cũng có thể đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng cảm giác mông lung và bấp bênh cứ làm mình xoay vòng, đến khi khám sức khỏe tổng quát báo rằng mình bị Viêm gan siêu vi B. Bệnh mà hầu hết người Việt nào cũng có dính líu, y tá trong trường nói ràng bệnh này rất dễ lây qua trẻ khi mình tiếp xúc. (Mình đã cố chứng minh với trường rằng bệnh này k dễ lây) nhưng dưới áp lực của trường mình bị buộc phải thôi việc. Bi h thì đang đ làm thư ký bên 1 cty nhỏ nhưng cảm giác uất ức khi bị ép thôi viêc cũng dã làm mình chẳng còn mặn mà gì với công việc nữa, mất đi 1 phần nhiệt huyêt trong công việc rồi. Đi làm bây giờ gần như chỉ vì phải có tiền để tồn tại thôi.
     
  17. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Em sợ cái điều như chị vừa nói lắm. Lắm khi em tự nhủ, ko hiểu mọi ng sao có thể làm việc ở 1 chỗ làm mấy chục năm đc nhỉ:| Em mà k còn niềm vui yêu thích thì không khác gì cực hình cả
     
  18. Thapsangniemtin

    Thapsangniemtin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Hé hé, Mình cũng vậy. Khi ko yêu thích công việc nữa đúng là ko khác cực hình. Và để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác và mất time của công ty, nghỉ việc là 1 phương án của mềnh :D
     
  19. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Thích câu này của chị chủ Top! Em cũng đang trong tình trạng tương tự - tháng 5 tới là em ra trường rùi. Từ năm thứ 4 ĐH này, dường như em ko để tâm trí mình nghỉ ngơi 1 giây phút nào! Lúc nào cũng muốn làm, làm nhiều hơn nữa để sau này lo đc cho bố mẹ, lo đc cho gia đình nhỏ của mình ạ! Trc hết là kiếm tý kinh nghiệm chuẩn bị ra trường còn xin việc nữa. Nhọc nhằn ghê ý:D
     
  20. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    825
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai cứ luôn đi tìm ý nghĩa của công việc như em không?

    Chào bạn,
    Tâm sự của bạn cũng gần giống mình trước kia, mình cũng làm truyền thông, về môi trường và yêu thích công việc đó. Tuy nhiên, một thời gian sau mình phát hiện ra còn có 1 cv mà mình thích hơn nữa. Vậy là mình tập trung cho cv đó. Bố mẹ đẻ mình thì ủng hộ, còn bố mẹ chồng thì không. Công việc này may ra chỉ duy trì cuộc sống hiện tại, nhưng mình biết nó có tương lai.
    Mình nghĩ nếu đã đam mê một điều gì đó thực sự thì bạn hãy theo đuổi nó, vì chỉ có yêu thì mới có sáng tạo và phát huy. Bạn hãy nhìn những con người thành công, ban đầu họ cũng chịu sự phản đối của rất nhiều người, nhưng họ có lòng quyết tâm, kiên trì với mục tiêu đã chọn. Để tự mình làm được 1 điều gì đó, chứng minh cho mọi người là mình làm được thì mất 5-10 năm.
    Cố gắng lên bạn nhé, mình cũng thích đồ handmade lắm, và thích nhiều thứ nữa, nhưng mình chỉ theo 1 thứ mình thích nhất thôi.
     
    ngockoala thích bài này.

Chia sẻ trang này