Mình đọc được bài này trên mạng nhưng cảm thấy chưa tin tưởng lắm với cách này. Có ai đã từng biết hoặc thử phương pháp này xin cho biết nhé.
Bác có định chữa bịnh này cho ai không hay chỉ là vô tình đọc được & thấy "chưa tin tưởng lắm " ạ? Chồng em bị gout từ khi chưa đủ 30 tuổi. Haiz. Mà chữa bằng cách khác cơ.
Mình thấy có người share lên nhưng chưa tin tưởng lắm nên hỏi xem đã có ai thử áp dụng mà thành công chưa? Nhưng nếu các mẹ đã có những cách khác áp dụng mà thành công chia sẻ thì cũng tốt. Có vẻ bệnh Gout đang càng ngày càng trở nên phổ biến rồi.
Thuốc tây cũng tùy người bệnh mà khỏi hay không chị ạ. Chồng em uống thuốc Tây thấy hại đường tiêu hóa quá. Thế là được 1 người mách cho có thuốc (chẳng biết Ta hay Tàu) của 1 ông thày lang ở Số 11 Vân Đồn, mua mấy gói uống thì đỡ hẳn. Loại thuốc ấy đưa cho cả mấy vị gout kinh niên mà uống cũng đỡ đau, giãn bệnh trông thấy. Mỗi tội, mỗi lần em đi mua thuốc cho ông xã thấy cứ như đi mua...hê-rô-in ý. Tại gói bột màu trắng, đưa tiền nhận thuốc trong vòng 30s. Cứ 100k/gói.