Ðề: Có ai giúp tôi không? Hai chú cháu đã sống ly thân từ 6 tháng qua, vừa mới gặp lại nhau và có thời gian ngắn nữa thôi để kết thúc việc này. NV Chú đã rất khó xử và mong muốn lần cuối này cháu nhận ra niềm hạnh phúc nhất của gia đình mình. NV Cháu vẫn chưa có nhiều thay đổi từ suy nghĩ của mình, vẫn dũng cảm thực hiện theo cách suy nghĩ riêng. NV Em vẫn chỉ biết ngậm ti và bi ba bi bô không biết gì?
Ðề: Có ai giúp tôi không? Mình vừa vào thăm web nhà Ngân Hà thì thấy tháng 10/2011 gia đình vẫn hạnh phúc thế cơ mà, sao bố cháu lại tâm sự buồn bã như thế nhỉ, hix
Ðề: Có ai giúp tôi không? ...tháng 10/2011: Web Ngân Hà vẫn update ngày hạnh phúc của bố mẹ cháu, hai NV chú cháu có gặp, có vui nhưng sự ấm áp chưa đủ để có thể thay đổi được gì? NV Chú vẫn đang tìm lỗi thoát cho NV Cháu. >>> Cũng tại Ngân Hà còn bé không chứng kiến được những lúc buồn của bố mẹ Em nên không giải cứu được cho 2 NV Chú Cháu <<<
Ðề: Có ai giúp tôi không? Có lẽ không ai giúp tôi rồi. Xin cảm ơn những ai đã một lần ghé vào đây để nghe những lời tôi tâm sự!
Ðề: Có ai giúp tôi không? Mình nghĩ là vợ bạn còn trẻ con quá. Bạn ở giữa rất khó nhưng bạn mới là người kết nối giữa gia đình nhà bạn và vợ bạn. Cả gia đình sẽ cần 1 buổi nói chuyện rõ ràng để làm rõ những vướng mắc của gia đình bạn và vợ bạn. Em bé sẽ là sợi dây vô hình kết nối gia đình bạn và vợ bạn. Chúc bạn và gia đình sớm hạnh phúc trở lại. Cheer!
Ðề: Có ai giúp tôi không? Vì bố cháu cũng không nói rõ nguyên nhân dẫn đến việc 2vc phải ly thân nên mọi người đọc mà không biết nên chia sẻ như thế nào cho đúng.Chỉ thấy rằng bạn vẫn còn rất yêu thương vợ, luôn mong muốn gia đình được sum họp như trước, chẳng nhẽ vợ bạn không hiểu được điều đó, không thể vì chồng, vì con để quay về sao? Điều quan trọng nhất để kéo cô ấy quay về đó là TY của bạn thì vẫn còn đây, vậy thì vì sao nhỉ, phải chăng phải có lý do j đó mới khiến cô ấy như vậy???
Ðề: Có ai giúp tôi không? hãy cố gắng giữ vừng hạnh phúc gia đình mình chị nhé,vì con cái vì con cái là người thiệt thòi nhât
Ðề: Có ai giúp tôi không? Mình và chồng cũng ly thân được 1 năm và chuẩn bị ly dị. Cả 2 đều ổn chỉ thương cho đứa con mới 8 tháng tuổi. Phụ nữ dù hận c tới đâu cũng 1 lúc nào đó muốn về bên chồng. Mình cũng trẻ con cũng nông nổi cũng sai lầm và cũng muốn bỏ chồng. Nhưng sâu trong đáy lòng vẫn muốn ở bên chồng chỉ cần chồng yêu thương và biết chia sẻ thôi bạn ạ. Phụ nữ rất cần 1 bờ vai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy dùng bàn tay và bờ vai để đưa vợ bạn về nhá. Đừng bao giờ buông tay ra nếu bạn còn yêu và cũng dùng tyêu để tha thứ nhé.
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Gratitude is said to be the secret to happiness.