Tình hình là cách đây 2 năm thân hình em hơi tròn trịa nên em tìm mọi cách để giảm cân cho gầy một chút,nào ngờ chẳng gầy đc.hic.Vậy mà sau 1 trận ốm em sút 6kg,giờ lại thêm bệnh đại tràng,ăn uống tầm bổ mãi mà chả béo được.Nhìn lại thấy mình béo còn xinh chút,giờ gầy nhìn chán quá. Giờ em cũng khỏi đại tràng rồi mà ko béo được các mẹ giúp em với. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm- bí quyết tăng cân giúp em nhé
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Mình cũng bị đại tràng, không rõ đã khỏi chưa nữa, nhưng chả béo được mặc dù ăn như thuồng luồng!
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo hìhi/ cái này nguy hiểm quá. chúc bạn sớm đạt đc ước mong
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Tớ đang muốn gầy đây, vì béo thì cũng có nguy cơ mắc nhiu bệnh lém!!!!!!!!!
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Em bây giờ chỉ mong béo lên thôi.Mẹ nào vào giúp em đi
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Hihi người béo và người gầy cộng vào và chia đều đc cho nhau thì tất cả là hoa hậu hết các mẹ nhỉ!:-\"
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo B fai cho mng bit chiều cao và cân nặng thì mới bit đc nt là gầy or béo chứ. Vì có những ng nếu tròn trịa sẽ trông đẹp hơn, nhưng có ng thì fai gầy gầy mới đẹp Mềnh thì gầy từ xưa, ăn thì nhiều nhưng chả bit chạy đi đâu.hix Tẩm bổ mãi mới tăng đc 3kg, vưỡn còn thiếu 4-5kg nữa mới đạt chuẩn.
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo tớ còn chả giảm cân dc, đã lùn còn beóchar sướng hơn đâu ah
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Hế nhô em! giờ mí nhớ ra vẫn còn bài thuốc ''gia truyền'' em bẩu chị, mấy hum nữa đi mua sữa cho kún phải áp dụng ngay mí đc)
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo các bác cho em xin bí kíp tăng cần với,em cao 1m66 trước nặng 54kg nhìn còn tàm tạm,giờ còn có 49kg nhìn người như con mắm,mặt chỉ thấy xương không,da thì xạm hết lại,em bị dạ dày,k khỏi nhưng cũng đỡ hơn trước,ai có cách nào tăng cân thì chia sẻ cho em với.
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Ẹc. Nghe kinh quá. B thử xem sao, k tăng đc cân thì cũng tốt cho sức khỏe mà
Em béo nhưng có 1 thằng bạn gầy. Nó hách dịch bảo em là "Gầy muốn béo thì dễ, chỉ cần ăn uống điên cuồng. Béo muốn gầy mới khó, phải kiêng khem đủ thứ." Nhưng em chả tin đâu, nó ăn như thuồng luồng mà có béo được đâu. Thôi thì trời sinh ra thế =))
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo em cúng chẳng khác gì chủ top, đẻ xong béo thì chỉ mong gầy, huhu bg gầy rổi lại đang tẩm bổ cho béo mà mãi ko lên cân
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Chia sẻ với mẹ nó, em sinh con xong cũng sút 6 kg, lại thêm căn bệnh viêm đại tràng mạn và viêm xoang mạn. Giờ ăn no thì mới được 42kg, em muốn tăng cân cho đẹp mà ko ăn được nhiều. Hu hu................
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Hồi đi học em gầy như con mắm.Ai nhìn cũng kêu trông như con nghiện.Thế mà cố gắng ăn nhồi nhét đến 3,4 năm nay thì lại béo tròn chả giảm cân được.Rõ khổ.
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo em hóng với, em cũng đang có nhu cầu tăng cân đây, em cao 1m55 mà nặng có 42kg ko ah, gầy lắm. Muốn tăng thêm 4-5 cân nữa mà ăn điên cồng ko thấy khả quan lắm
Ðề: Re: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Hây za!!! nơi cần thì ko có, nơi có thì ko cần, rõ khổ, bi giờ cứ béo gầytrộn đều rồi chia đều ra thì thành hoa hậu hết
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo Nếu gầy mà không béo được thì nên xem lại hệ tiêu hóa Nếu béo mà không gầy được thì nên xem lại chế độ ăn uống thể dục
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo em mới gọi là thảm hại, cao 1m63 nặng có 43 kg huhu
Ðề: Có ai khổ như em không:béo muốn gầy.Gầy lại muốn béo chả biết đẻ xong e có béo ko hỉ, giờ thì vẫn cứ như chưa bầu ấy, trừ cái bụng nhúc nhích to dần thui