Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Bạn nói đúng đấy. Mình thì cần 1 CV cho vui trong thời gian rảnh & giao lưu với bạn bè chứ thực ra lờ lãi chẳng được mấy so với công chạy đi chạy lại nữa thì chắc nhiều khi âm nặng. Bạn đang còn đi học bận rồi bỏ cũng phải thôi, hì! Mà xét cho cùng có phải ai cũng buôn bán được đâu nhỉ.
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? đúng rùi! nếu bạn muốn thành công trong mảng này thì cần rất nhiều yếu tố đó( thời gian và chi phí bỏ ra ko ít đâu)
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Hức hức, em cũng vậy nè Nhưng mà phải cố gắng học 2 chữ kiên trì chị ạ. Giờ trăm người bán nên sự cạnh tranh đương nhiên là rất lớn rồi. Em hy vọng mình cố gắng trời sẽ k phụ công mình chị ạ
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? chào chị.bán hàng online hiện nay đang là một phong trào.nó là một hình thức mang lại thu nhập thêm cho mọi người nhưng nó không phải là sự nghiệp.nếu chị yêu kinh doanh và mong muốn có một công việc kinh doanh riêng mà đang suy tư về vốn và đủ điều khoản thì có thể alo cho e.e đang xây dựng doanh nghiệp và cần người hợp tác.ko yêu cầu vốn.ko rủi do.e ở hà nội.01696858572
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Em cũng hi vọng là mình sẽ khấm khá hơn sau 1 thời gian cố gắng nữa. Từ ngày khởi nghiệp đến giờ, tuy là k bán được j những em thấy khá vui và thích thú vì mình học được nhiều thứ hơn. Đôi khi chúng ta k nhận ra được là chúng ta có được cái j. Em nghĩ nếu có chưa thành công thì nghĩ theo 1 hướng khác đi sẽ giúp mình tìm được niềm vui hơn.
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Là hình thức nào vậy bạn? Mình ở xa có làm được không? E còn trẻ nên lạc quan quá!
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Lạc quan thì em k dám nhận, nhưng em nghĩ mình muốn có đam mê, muốn có hứng khởi thì nên tạo 1 thái độ tốt nhất để làm. Cuộc sống màu gì là do cách mình đối diện thôi. Chứ em cũng nhiều chuyện nhức đầu, nằm 1m ở phòng trọ nhiều khi buồn, khóc là chuyện bt. Do vậy, cứ nghĩ đơn giản cho đời thanh thản ạ!
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Em đi làm nghành dịch vụ, giờ giấc, thời gian như hâm ý Em cũng định bỏ kinh doanh hẳn, nhưng mà cứ lâu lâu không bán gì là lại cảm thấy thiếu thiếu, buồn buồn. Đôi khi , buôn bán cũng cần có cái duyên nữa mẹ nó ạ. Em thì thấy mình không được duyên lắm, nhưng em lại lỡ yêu nó rùi, nên chẳng bỏ được Cứ làm và thấy vui thôi ạ Chứ có khi cả tháng chẳng có od nào, khách lấy hàng cả năm chưa chuyển tiền ... Chúc mẹ nó sắp tới od ầm ầm, buôn may bán đắt nhé!
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Mình có lẽ như bạn này, k có duyên nhưng trót yêu mất rùi. hihi
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? hihi. k mua cho em mấy dòng cm để ủn cái topic lên. thanks mẹ nó trước. với tiện cho em mấy ý kiến tham khảo về sp. em muốn biết mng đánh giá sp ntn nhiều hơn.
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Mà khi mọi người bắt đầu kd ý. Có ai cản k ạ? Nhà em cản quá trời, bố mẹ cản, chị em cản, bạn bè cũng cản nốt!
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Chị thì lại ngược lại, mọi người ủng hộ e à (bởi họ thừa biết đây là việc làm tránh "bất thiện" trong lúc "nhàn cư" thôi mờ, hí hí). Chỉ có điều là lúc chưa làm thì chị không nghĩ nó lại khó khăn tới thế!
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Mẹ nó ơi, nếu kinh doanh mà dễ dàng và cái gì cũng theo những gì mình dự kiến thì mọi người ai cũng đi kinh doanh hết, chả ai đi làm công ăn lương làm gì. Nói chung bán hàng cũng cần có cái duyên và cái tâm, cần cả sự kiên trì.... ôi nhiều yếu tố lắm thì mới thành công được. Mẹ nó cứ cố gắng lên đừng chán nản nữa nhé. Lúc nào cũng phải tươi như hoa thì khách mới mua hàng chứ
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Vâng ạ, mẹ nó khuyên chí phải nên e cũng đang lấy lại tinh thần để buôn bán đây ạ!
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Em không hiểu sao mẹ nó lại bị cản? Mình làm ăn lương thiện mà
Ðề: Có ai khởi nghiệp giống mình không? Đúng lúc em đang ủn thì máy nhà em mạng đơ đơ, ko vô lại được. Em đang tăm 1 cái túi của mẹ nó, cả hoa tai nữa Nhưng không biết ngoài có ngon thế ko?