Chào các bác, Em cũng tham gia LCM khá lâu rồi, cũng có bán ít đồ qua lại cho vui. Cơ mà đây là lần đầu tiên vào mục này, thấy hay quá. Em thì không có nhu cầu tìm bạn đời online vì cơ bản vẫn tin tình duyên nó là cái số Hiện tại em 23 tuổi rồi (tính cả tuổi các cụ là 24 tuổi). Công việc thì cũng tạm cho là ổn định (theo quan điểm một số người thôi chứ em thì chưa hài lòng). Về nhà cũng bị giục rồi ý. Nhưng thú thật, em lại ko phải là mẫu phụ nữ an phận nên cứ muốn bay nhảy và làm cái này cái kìa, nói thắng ra là em muốn xây dựng một cái gì đó cho riêng mình trước đã. Cứ như ở nước ngoài thì người ta rất thoáng, chứ như ở nước mình thì nói thật là vẫn còn định kiến lắm. Nhiều người cho rằng con gái thì nên thế này thế kia, rồi thì con gái mà ham công tiếc việc quá hay tham vọng quá thì khó lấy chồng hoặc là sau này không hạnh phúc. Bản thân em cũng sợ cái quan điểm này lắm ý Mặc dù trong cuộc sống thì em vẫn nhìn thấy tương đối nhiều người phụ nữ thành đạt và vẫn hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng đa phần họ là những người rất xinh đẹp. Em thì nhan sắc cũng bình thường, ko có gì nổi tội. Nói chung là nói dài, nói dai, tóm lại là em rất tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng lắm huhu. Có bác nào cũng như em thì vào tâm sự với em nào. Các bác nào có cao kiến gì giúp em kiếm 1 anh chàng phù hợp thì cũng cho em xin thỉnh giáo với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ :X :X :X [Mấy ngày nay em cũng bị suy nghĩ nhiều về đường đời và đường tình, sao mà thấy lắm gian truân quá . Nghĩ nhiều, lại thấy có vài con mụn mọc trên mặt oa oa]
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? mẹ này giống em ạ, Em cũng thế..............
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Bạn này 89, bằng tuổi mình, mà mình đã có con gần 2 tuổi rùi, ở cty ai cũng bảo mình tảo hôn, nhưng minh học đại học xong mới cưới đấy chứ, hii! cty mình có 1 chị 85, chưa có người yêu, suốt ngày bị mọi người trêu!
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? hì, mình cũng vậy bạn ạ. Cơ mà bạn sn 90 không lo đâu, mình sn 86 vẫn đang chưa có mảnh tình nào vắt vai đây ạ
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Ôi, về nhà mẹ em đã bảo là ko được để đến 27 hoặc 29 rồi. Cụ nhà em sợ ế í. Đã bắt đầu tính chuyện mai mối chỗ này chỗ kia. Cơ mà em cứ thấy khó khó ý, cứ có cảm giác mình ko có duyên với giai hay sao ý. Mãi chẳng có người iu gì cả
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? thực ra mà nói thì không thể so sánh cuộc sống ở việt với các nước phương tây được,còn các cụ lo và giục là cũng đúng thôi vì tâm lý chung mà em,nhưng em còn trẻ thì mình có suy nghĩ và những tham vọng riêng của mình nhưng cũng đừng vì mải mê chạy theo mà bỏ quên tình yêu,hạnh phúc.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? hihi. uh, nếu lập gia đình được sớm thì ổn định sớm, chứ như mình bố mẹ cũng lo sốt vó rồi đây ạ. Nghĩ cũng thương bố mẹ xót xa vì mình, cơ mà duyên chưa tới biết làm sao được
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Em tham vọng thật nhưng cũng không mải mê chạy theo nó quá đâu chị. Em vẫn có nhiều thời gian lắm ý, chứ ko phải làm việc tối ngày này kia hay là không có thời gian gặp mặt ai đó. Nhưng hình như ngoại hình trông mạnh mẽ quá nên giai ko thích hay sao ý ạ
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Nhưng mà chị đã từng yêu ai chưa vậy? Hay vì vẫn còn kén? Em thì "ko có 1 mảnh tình vắt vai" đúng nghĩa ý. Chưa từng yêu ai, chưa từng có first kiss luôn huhu
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Tuồi này đang là tuổi phát triển bản thân mà, ko tham vọng là bạn đánh mất đi một thứ quan trọng mà sau này bạn sẽ rất tiếc. bạn mới 23t, quá trẻ luôn. Tầm 25 26t là tuổi gần chín chắn trong mọi thứ, bạn lên đây làm topic tuyển bạn trai là vừa
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Topic này hôm nay mới đọc. Chuyện của bạn cung không có gì phải lo lắng quá. Khi não chín chắn, rồi bạn sẽ tự hiểu ra mọi chuyện và hiểu biết cũng nhiều, sẽ không hoang mang như vậy nữa.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? hu hu vào đây thấy mẹ này giống mềnh lun quá ](*,), nhưng hổng có duyên với zai hay sao ý
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? bạn này giống mình, nhưng mình 89 cơ, cứ từ từ cho cháo nó nhừ, ko có gì phải vội vàng cả , có duyên số cả mờ
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Em này giống mình ôm tham vọng rồi giờ mình hãn ế hí hí
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Thời gian thắm thoắt thoi đưa. Có rất nhiều người nói là mới 23-24 thì còn trẻ lắm. Nhưng em lại thấy thời gian cứ vùn vụt trôi qua ko thương tiếc. Thế nên nếu trong tầm 2-3 năm nữa mà không có người iêu là cũng hơi nguy hiểm đó ạ
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? em còn trẻ chán, cứ chơi đi em k phải lo...5 năm nữa khi nào bị ế thì lên đây lôi topic này ra tuyển tiếp ^^ à mà tham vọng có phải là tham tiền k ? mình gặp phải 1 đứa con gái tham tiền, lẳng lơ và tính toán rồi, phát sợ luôn với cái vẻ bề ngoài giả vờ ngây thơ của e í, thế mà điều đó chỉ có 1 mình mình biết còn tất cả bạn bè của e í đều k biết.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Ui phải lo từ giờ chứ chị. Chứ 5 năm nữa thì xác định là ế không cứu chữa nổi luôn ý. ](*,)
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? 23t thì vẫn còn trẻ mà em,,tuổi này tham vọng là đúng rùi.
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? kieu nay chac bd hay sao ha me be?
Ðề: Có ai là con gái mà "tham vọng nhưng cũng sợ ế chồng" như em không? Chị chủ top hơn em 1 tuổi. em cũng là đứa con gái tham vọng, ko phải tham vọng yêu đc chàng nào đẹp za nhiều tiền mà em toàn nghĩ đến viễn cảnh viển vông: sau này em sẽ là 1 ng thành đạt, gia đình hạnh phúc. Mặc dù em nhan sắc cũng bình thường, học hành ko phải là quá xuất sắc. Khổ, lớn người rùi mà vẫn cứ bay bổng mãi, chẳng hạ cánh đc. Tuổi chị thì làm j đã đến mức ế, cứ bình tĩnh thôi ạ. em thì dị ứng vs tư tưởng lấy chồng sớm, xác định 28-29 mà chưa có ng nào đến hỏi thì mới cuống!! Hehe!