Vợ chồng e lấy nhau đc hơn một năm rồi, đi kiểm tra đông tây y hết rồi, cũng ko rõ kết quả thế nào? Tây y thì kêu thành tử cung hơi dầy, đông y khám thì họ bảo nội tiết hơi kém. Uống tùm lum cả đông lẫn tây, nhưng ko ăn thua! E nản quá! mọi người biết chỗ nào khám tốt chỉ e với ạ, e cám ơn nhiều!
Trc chị chồng m cũng thế, mấy năm chạy khắp các viện, chả bị gì cả, sau 4 năm, đến lúc kệ thì có bầu, đẻ đc đứa con gái xong thì mắn quá, giờ có 1 gái 1 trai, mà tính ra phá thai đến 5,6 lần rồi, hic
M cũng thấy lạ sao c ấy phá nhiều thế, hình như mỗi năm 1 lần, c ấy ở quê nên m k rõ, chả lẽ đi hỏi cũng ngại
Phá 5,6 lần mà có 2 bé là phước đức lắm đó mn ơi, mn khuyên chị giờ uống thuốc hay đặt vòng đi kẻo bệnh tật là khổ lắm mn ạ.
vc mình cũng mong, nhưng sau lần bầu bí của vk nhưng bị thai góc không giữ được giờ vc mình phải kiêng 6 tháng nữa, vc mình đang bảo đi uống thuốc của ông lang Đen dưới chèm mà không biết thế nào, mn đã xuống dưới đấy khám bao giờ chưa nhỉ?
Mình cũng khó khăn con cái, 1 năm mất 2 đứa con vi thai lưu, giờ hơn 8 tháng sau lần lưu thứ 2 mà chưa dám thả, thôi cứ để tự nhiên, con đến lúc nào thì đến bởi con cái là cái duyên mà.
Thế bạn phải đi khám xem sao? có thể thai lưu là do nội tiết mình kém nữa đấy, và khi nào bắt đầu có thì nên đi khám ngay từ đầu để bs theo dõi! chúc b may mắn nhé!
Khám đủ thứ rồi bạn ơi, nhưng mà ko có nguyên nhân mới khộ chứ, nói chung mỗi người 1 cái khổ, chán ghê. tớ cũng chúc bạn tháng này 2v căng đét nhé
Nhiều nơi khám và nhiều ông lang lắm, nhưng chẳng biết thế nào? trc mình cũng đã u thuốc chỗ nhà thuốc Kim Bảng từ trong tết, mà giờ ko thấy hiệu quả gì cả. Chắc chưa hợp thầy hợp thuốc nữa.
Sau 2 lần đó ckk của tớ còn loạn, giờ đang pải uống cao ích mẫu điều kinh, đã điều kinh dc 2 tháng, sang tháng thứ 3 đâyr ồi, những tháng trước uống thuốc bắc, nam, tây chẳng dc còn làm ckk dài ra, chán hăn luôn ý.
Mình cũng thế đông tây y kết hợp tùm lum giờ thì ckk cũng loạn hết rùi, chả biết thế nào nữa, cùng cố gắng thui các mẹ ạ!
đừng nản lòng em ạ, con người có thử thách riêng. hai vợ chk c đi chữa chạy mãi 7 năm mới có con đấy, cũng phải vào viện mô phôi 103 ý,