Như tiêu đề của em đấy ạ. Ban đầu chỉ là tập tọe theo đòi chị em rùi cuối cùng đâm nghiện lúc nào không hay. Bất cứ ngày hay đêm lúc nào cũng cứ phải mở mở gõ gõ lọc cọc .... LCM tới mức lão chồng e phán: Khiếp quá. e không vào lcm thì ko chịu được à? Ờ hờ đúng rùi nhỉ? nếu 1 ngày mình không ngó qua lcm cứ thấy vắng vắng, bồn chồn thế nào ấy. Thôi chết cha không chừng ốm tương tư thì khổ. Nhưng mờ có lẽ đúng là ốm nghén LCM mất rùi. Hôm qua lão chồng nựng con phán 1 câu xanh rờn: Nếu có 1 ngày mẹ không dòm ngắm cái ông LCM thì hôm đó bố sẽ ở nhà đeo tạp dề cơm nước hầu 2 mẹ con. Ơ hớ zui zậy ta ... nhưng có lẽ nào có ngày đó không ta ????? :-k
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa Cũng giống mình, tham gia lâu rồi mà cũng ham LCM lắm, nhưng toàn bận cv ko 8888 nổi, hôm nay thứ 7 thư thả mới vào 8888 cùng các mẹ đc
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa E hồi trc chỉ là tò mò vào xem tí,xem tt về mang thai các kiểu.. Giờ thấy hay quá! Nhộn nhịp quá nên cũng chăm chỉ vào lắm! Lúc nào nick cũng sáng nhưng rảnh mới 88 đc. Hĩc! Chồng e cũng bảo như mn ấy! Suốt ngày LCM!! Hị hị!
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa có e nhé,hnaof ko vào lcm là ngứa ngáy chân tay ,bứt rứt ko yên,hi
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa Mình cũng vậy nhưng cũng không có time để 88888888 nhiều.
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa dù công việc bận nhưng mà 1 ngày rảnh lúc nào là lại vào lúc đấy mới chít chứ
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa Thì mình cũng vừa lóp ngóp từ hội chợ về đây. Chưa kịp ăn xong đã vội vàng vào đây ngóng
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa đấy lão nhà tớ lại còn ghen với cái ông LCM mới kinh
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa Giống em thế chứ, chưa làm mẹ mà ngày nào cũng vào ko vào ko chịu đc
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa Ko 8 được nhìu nhưng ngày nào cũng vào ngó lcm cũng được công nhận là nghiện rùi
Ðề: Có ai nghiện LCM thì vào đánh đu 8 cùng em nhóa tớ cũng như mẹ nó, díp cả mắt lại mờ tớ vữn cứ phải vào hóng 1 tý đây này