Nói ra thật xấu hổ. nhưng mình vẫn muốn chia xẻ để ai có kinh nghiệm thì chỉ giáo để mong có thể cải thiện tình hình. Baby nhà mình giờ đã gần 15tháng rồi. Mỗi ngày đi làm 8 tiếng, tối về ngủ theo chế độ của con, cũng tầm từ 9 hoặc 10 tối đến sáng gần 7h mới dậy được. Con nhỏ muốn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con mà không tài nào mà dạy được. May mà có bà nội ở nhà chăm cháu cho chứ không biết sẽ còn ngủ mệt đến như thế nào nữa. Với lại, bà nội cũng chưa bảo sao nhưng chắc chẳng cũng chẳng hài lòng đâu. Huhu, có ai giúp mình với nào!
Ðề: có ai ngủ nhiều như mình không? Mình cũng hay ngủ nhiểu ,nhưng cái này là do thói quen thôi chứ không phải bệnh ,tớ có thể ngủ cả ngày không cần ăn gì ,tối nếu hôm nào buồn ngủ có thể từ 8h tới 7h sáng hôm sau.
Ðề: có ai ngủ nhiều như mình không? Mình cũng thế đấy, ngủ suốt ngày thôi, thậm chí có hôm mình đứng cũng ngủ được. Sợ thật, nhưng mình nghĩ ăn được ngủ được là tiên, không có vấn đề gì đâu. Một ngày nếu có cơ hội thì mình có thể ngủ được mười mấy tiếng, không cần ăn uống luôn. Hihic. Nhiều hôm trông con mà mẹ ngủ li bì, con tự dậy chơi 1 mình, mở mắt ra không thấy con đâu, hoảng hồn, tìm khắp mọi nơi, hoá ra con bò dưới gầm giường! Ngại quá các mẹ ạ
Ðề: có ai ngủ nhiều như mình không? Em ở nhà chồng, nghỉ ở nhà chơi mà ngày ngủ dậy muộn cũng khó coi lắm nè. Em thì ko cần ngụ nhiều nhưng mà ngủ muộn và dậy muộn. Em ko thể nào dậy sớm được. 7h là quá lắm rồi, còn ko phải 8h hihi. Nếu sớm hơn là cả ngày mỏi mệt, cáu gắt, mắt nhắm mắt mở. hic hic