Chả là hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tâm sự với các mẹ về sự nghiệp mua - bán thanh lý của m trên lamchame. Mình hay vào lamchme, lượn lờ đủ các mục. Mục vào nhiều nhất là: Thanh lý. Lúc thì bán, lúc thì mua. Đăng bán: ế ẩm. Các mẹ xem đều đòi fix, fs. Nhg có ối mẹ nt hỏi các kiểu rồi mất hút. Song song với bán thì là mua. Ngày ngày xem các pic khác thì muốn mua, nhưng nhiều lần kinh nghiệm. Mua là phải cố đi thử, nếu k thử về có ối cái nhìn đo hẳn hoi rồi mà về k chui lọt. Sau đó lăn lộn đọc các fb m thấy. Nhiều mẹ rất buồn cười, thuận mua vừa bán. Đăng giá - mà cả: ok rồi. được thử - k thử: ok rồi. Về thấy người khác chê lại lên bóc phốt. Hôm nọ m mua 3c váy của 1 bạn, đồ đẹp, nhg k có chỗ thử, mua cố. Về mặc được 1c, 2c bị chật eo, mặc dù bạn ý đo hộ V2 rồi ý. Nhg m cũng chỉ nói lại với bạn ý để biết thôi, chứ cũng chả bảo trả lại hay gì. Lại mang lên đây tặng đi vậy. Trong sự nghiệp lăn lê trên này (10 năm) cũng có vài người bạn ảo bước ra đời thật gặp nhau. Chơi cùng, làm việc cùng luôn. Vẫn là cảm ơn sân chơi lamchame. Vài dòng lủng củng các bác đừng cười em văn dốt
Mua quần áo online thật sự thì đúng là phải cố mà đi thử thật chị ạ. Nhất là hàng thanh lý. Mặc qua 1 - 2 lần thì còn đỡ. Chứ mặc qua nhiều lần rồi thì khả năng số đo với size nó cũng chả đúng nữa. Người bán thì ko phải ai cũng có tâm. Lúc mới đầu dấn thân vào việc mua thời trang online, e đã ko ít lần rước "rẻ lau" về nhà ấy Giờ thì có kinh nghiệm hơn rồi. Chỗ nào tới tận nơi xem được thì sẽ đi xem, ko thì cũng nên là xem hàng trước khi nhận.
EM cũng thi thoảng mua đồ trên này, đúng là nhiều khi phải tới tận nơi thử vì ảnh cũng ảo và mình còn xem độ vừa hay rộng nữa. nhưng cũng có cái nhìn đã mê rồi nên tin mua luôn cái đc cái k
Thực sự có những trường hợp nên cẩn thận tới tận nơi mom ạ, cũng có lúc mua đc hàng như ý nhưng có lúc lại k mình cũng thế
Hề hề, người em tròn lại vai to nên thật sự rất khó mua quần áo nếu ko thử nhưng cũng vài lần bon chen rồi, cơ mà thế quái nào nó lại đẹp mới hay chứ?
Dạ là ngay từ đầu người ta nói k có chỗ thử, họ đo cho m rồi. M cũng thấy nếu đúng số như thế thì ok. K hiểu sao về nhà mặc lên nó k vừa mới đau bác ợ
Mình dấn thân mua hàng online lần đầu tiên chắc từ năm 2005 ấy. Mua 1c áo khoác ngoài tận ở Vũng Tàu. Nhìn hình đinh ninh nó là kaki, nhận hàng nó ra chất nhung. Hồi đó có biết khiếu nại quái gì đâu, đành ngậm ngùi bỏ xó. Sau đó trình cáo hơn, k ảnh web, ảnh thật mới mua. nhg cũng ối lần ăn quả đắng