Chào các mẹ, Mình đọc mỏi cả mắt mà chẳng thấy topic các mẹ sống ở Linh Đàm đâu. Mình mạnh dạn mở topic này mong các mẹ sẽ cởi mở chia sẻ thông tin với nhau về cuộc sống, gia đình, trường lớp học hành của các con và cùng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mình mong được làm quen với tất cả các bạn ở Linh Đàm và các thành viên LCM. Mình sinh năm 81, 1 chồng 2 con, đang sống ở Bắc Linh Đàm. Mình thấy sống ở đây khá ổn tuy có xa trung tâm tý nhưng không khí môi trường tương đối trong lành hơn so với các nơi khác (không quảng cáo cho HUD đâu vì chỗ mình còn đang đấu tranh không đóng tiền dịch vụ tăng, he he). Xin chào.
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? E đang ở Linh Đàm nè, CT2 Linh Đàm, e cũng thấy ở khu này thoáng mát nhưng chồ nhà em gần đường nên ồn lắm
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Thế cũng là xa rồi, hôm nào cả nhà mà hứng lên đi bờ hồ thì thôi rồi. Bọn nhà tớ còn ngủ gật trên đường cơ.
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Ah, thế gần nhà chị, chị ở CT4 A1, chỗ nhà em mới xây đúng không nhỉ? Chỗ đấy hơi ít cây xanh nhỉ?
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Em cũng hóng hớt tý nhà em ko ở linh đàm nhưng ở gần chỗ í, nhà em bên làng Tựu cách Linh Đàm 5p đi xe ah.
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? he he, e cũng gần Linh Đàm, e ở Làng Văn, cũng chỉ mất 5' đi xe qua đường tắt
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Làng em trên đường Kim Giang à? Lần đầu tiên chị nghe thấy tên làng này. Nhà em có gần trường Đại Kim không?
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Chị ở khu Linh Đàm gần chục năm rồi mà chưa nghe tên làng Tựu, làng Văn bao giờ. Vừ vào xem quần áo của em, chắc mấy hôm nữa có nhu cầu chị ới nhé, chị hai đứa cơ.
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Bây giờ xe ô tô tải chạy vào khu bán đảo nhiều chứ ngày xưa ở thích lắm, đường sạch bong, không bụi như bây giờ đâu. Em dọn đến lâu chưa? Chị đến ở từ năm 2004.
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Linh Đàm nhà mẹ chồng e đó, công nhận là hơi xa nên hai vợ chồng thuê nhà bên Long Biên đi làm cho tiện hihi
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Từ Long Bien sang Linh Đàm cũng khá xa đấy nhỉ, em có hay cho con về Linh Đàm chơi không?
Ðề: Có ai ở Linh Đàm không ạ? Ui, thứ nhất là xa xôi, thứ 2 là bận bịu, thứ 3 là 2 đứa còn nhỏ, thứ 4 là mỗi lần đi lại taxi cũng tốn gần 500k rùi ... nên thi thoảng lắm nhà cháu mới về ạ... bố cháu thì hầu như ngày nào cũng về, nên ai ở Linh Đàm mà order hàng nhà mềnh là có nguy cơ đc freeship rất cao đấy hí hí