Có Ai Sinh Con Tháng 3 Không Ạ, Tâm Sự Chút Đi

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Thu Huệ88, 16/12/2019.

  1. Thu Huệ88

    Thu Huệ88 Em nhận săn sale hàng Úc ạ

    Tham gia:
    25/10/2018
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    4 năm trước mình đẻ bạn dê, sinh mổ. Thực sự là một nỗi ám ảnh, khi ngày thứ 2 không thể nào đi tiểu được, bụng cứ căng lên như 1 quả bóng và cảm giác sắp nổ tung. Thực sự nhớ lại vẫn vô cũng sợ hãi. Nhưng đấy là lần đầu sinh, chưa có cảm nhận gì về thuốc gây tê tủy sống, hay sự lãnh lẽo của phòng sau sinh, cũng như nỗi đau vết mổ khi hết thuốc tê. Giờ thì sắp sinh bạn thứ 2. Tất cả những cảm nhận của lần sinh mổ đầu cứ ùa về, mình hoang mang quá. Đã thế mấy đứa bạn đều khẳng định, lần mổ thứ 2 còn đau gấp trăm lần lần đầu nữa. Lần này thì chẳng còn háo hức, hồi hộp đi hỏi người quen xem đẻ thế nào, đau thế nào, mà cứ tới gần ngày sinh, mình lại hay bị nhớ về lần đầu, từng sự khó khăn, vất vả, và những nỗi đau như mới ngày hôm qua. Huhu, có mom nào sinh lần 2 mà có cảm giác như mình không, có đêm mình còn mất ngủ vì chẳng may kí ức lại ùa về cái ngày đi đẻ 4 năm về trước ý
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thu Huệ88
    Đang tải...


  2. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    quan tâm
     

Chia sẻ trang này