Sáng đến: cho cu ăn uống, có quần áo trong máy giặt hôm phơi hôm kệ, trưa nấu cơm cho 2 vợ chồng về ăn. Chiều: ăn cơm xong ngủ tít đến 3h-4h khi nào thằng cu dậy, cho thằng cu uống chai sữa là xong, 5h30 về nhà bà ý. Nhà cửa ko bao giờ phải dọn Đợt này nóng rất ăn chơi, điều hòa bật cả ngày...có hôm ko tìm thấy ĐK điều hòa thì gọi điện loạn cả lên. nhiều hôm đi làm về nắng nôi thấy điều hòa bật cả ngày mà ức chế, nói thì ko được vì có cu con ở nhà. Mỗi lần đi làm về nghe cái giọng nói lanh lảnh, choang choang mà ức chế hết cả người, sao mà thấy chua thế ](*,) Bật điều hòa có nghĩa là thằng cu bị nhốt trong nhà cả ngày, nói ko đc vì bà bảo nắng, chiều vẫn cho ra. Chiều quá đâm ra hư rồi...nản ghê.
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Sao mẹ nó không tuyển người khác đi, ai lại có giúp việc kiểu đó thì chit......................
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em cũng gắn bó 1 năm rồi ạ, ngày trước thằng cu bé thì ko thế, giờ đọa ra thế này, càng ngày càng lười lại còn chống đối
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Nếu GV hư quá và xa xỉ quá mức thì bạn thay người GV đi! Tiền công cũng như nhau mà kiểu sống như thế chỉ tốn kém thêm cho gia đình (bật điều hòa suốt ngày, xa xỉ trong sinh hoạt) còn chưa nói đến việc chống đối, lười làm nữa....
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em tiền điện để bật điều hòa với tiền công giúp việc = đem gửi con đi lớp bạn đỡ ức chế hơn, cu hơn 1 tuổi là đi lớp đc rồi
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Mình thì qua giai đoạn phải có giúp việc rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nên ko muốn đổ dầu vào lửa nữa, hehe. Phương châm của mình là "Thế nào rồi cũng sẽ qua". Cứ nghĩ thế mà nhẹ nhàng trải qua đận này bạn ah.
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Giúp việc nhà em nếu tính ra ban ngày trông bé thì cũng y như gv nhà mẹ nó (ko phải nấu cơm trưa đâu ạ vì bọn em đi cả ngày) nhưng tối thì phải nấu cơm + rửa bát + giặt giũ. Vấn đề là mẹ cháu trả tiền họ trông bé bao nhiêu 1 tháng ạ? em nghĩ trôgn trẻ con cũng ko nhàn đâu ạ, nguyên khoản cho ăn rồi ị, tè rồi trông để cho bé ko ngã ko nghịc lung tung đã bở hơi tai rồi ạ. Giúp việc nhà em thì ngược lại: sợ điều hòa, phải nói mãi mới bật cho con bé nhà em ngủ trưa cho khỏi nóng> Nhìn chung em khá hài lòng với bác gv nhà em, em còn toàn rửa bát, giặt giũ cho bác ý nhanh được nghỉ ngơi thôi ạ. Nhưng cứ phải phụ thuộc ai đó kể cả gv trôgn con là mệt mỏi lắm!
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em ÚI Đền lúc phải thay người rồi, làm lâu nó đâm ra vậy đó chị. Nhà em cũng kinh nghiệm mấy người rồi, cứ dọa: chắc phải kiếm người khác là tình hình khác lìn hà.
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em nhà em cũng rất thoải mái, ko phân biệt, cả vợ cả chồng đều đối xử tốt với bà nhưng càng ngày bà gv càng chua ngoa.
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Hihi, thế mẹ cháu trả lương giúp việc bn/ tháng? Thế này thì có vẻ hơi nhàn nhã với vai trò của một GV nhỉ?
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Ức chế thật, thoeif buổi này tìm dc giúp việc là khó hơn lên trời, hiĩ
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em nhà em trả 2.3tr chị ạ, hàng tháng có thưởng thêm một chút hoặc mua cho bà gì đó
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em trời ạ, c mang con đi gửi nhà trẻ con còn dc các cô dạy múa, dạy hát, dc học cách tự lập,...... chứ như gv này thì ức chế lắm
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em BÀ ơi, osin nghiện điều hòa có nghĩa là con ở trong nhà cả ngày. Còn hơn nhà tôi, trời nóng con cũng bị tha lôi đi buôn dưa lê. Còn có hiện tượng con 4 tuổi đi với mình mà nhìn thấy vỏ chai thì mắt sáng lên hô to : Vỏ chai kìa. - Hóa ra là được bác giúp việc huấn luyện đi nhặt đồng nát. Một góc nhà được mặc nhiên làm kho tích đồng nát của bác ấy để khi nào cần tiền thì bán. Cả ngày không rõ con mình lê la ở đâu nhưng ngày nào bác ấy cũng có lịch đi lau nhà, dọn dẹp cho các hộ xung quanh. Tối thì cơm nước xong một cái là đi hóng mát. Sáng bảnh mắt thì đi tập thể dục Âm lượng phát ra từ cổ họng cũng sang sảng, lanh lảnh không kém thì mẹ chồng trong phim. Đo độ sướng thân với bác ấy em còn thèm.
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Hicc, thuê giúp việc là vấn đề đau đầu muôn thuở của nhiều chị em phụ nữ có con nhỏ thì phải, ở công ty cũ của em cũng có chị suốt ngay than phiền về cô bé giúp việc nhà chị ấy, bảo thay 2, 3 người rồi mà vẫn chẳng thấy hài lòng với ai cả. em nghĩ bây giờ chị thay người mới cũng khó vì người này được cái nọ thì mất cái kia, chẳng ai hoàn hảo cả, àm chị thuê bà giúp việc được 1 năm rồi nên cũng hiểu bé nhà chị, mà trẻ con nó cũng quấn giúp việc lại có tình cảm nữa, nên thiết nghĩ chị nên dần dần góp ý với bác ý để cải thiện dần dần đi, nếu mà thấy mãi không sửa được hoặc tồi tệ quá thì đưa ra luật thưởng + phạt tiền lương rõ ràng hàng tháng ( cách này chị cty em mách cho đó, thấy bảo hiệu quả lắm ) là y như rằng sẽ có thay đổi ngay. phương án cuối cùng hãy đổi người chị nhé
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Đem đi gửi con đi bạn, con vừa được học, có bạn, mà nhà bớt chi phí nữa. Giờ người giúp việc chảnh lắm
Ðề: có ai sướng như giúp việc nhà em Hic, nghĩ đến người giúp việc thì ai cũng có nỗi khổ riêng, bà giúp việc nhà tớ thì được cái sạch sẽ, yêu bé con nhà tớ như con ý, nhưng mỗi tội cực kỳ đanh đá, mắng mình xơi xơi, đến nỗi hàng xóm ai không biết còn bảo mẹ chồng nhà đấy ghê nhỉ