Không thấy ai hú hí gì nên em tự tìm hiểu và hiện đang kinh doanh khăn rằn Kroma, lạp xưởng Siem Reap và gạo Campuchia rồi. Các mẹ có nhu cầu thì nhắn em nhé.
Dạ nóng lắm chị à. Tối hôm trước bực mình quá em hỏi chồng "Chẳng lẽ ở Camp chỉ có nắng với mưa, mùa đông cũng không lạnh được xíu nào luôn hả anh?". Chồng nói thỉnh thoảng có lạnh xíu, sáng nay ra hơi se lạnh chị à nhưng vẫn nắng, thế nào trưa cũng nắng rát da.
thế cơ à, ở hn đang lạnh lắm nè, c đi tập mấy hôm mà giờ sụt sịt mũi với nhức đầu, hôm qua phải đánh cảm, thay đổi thời tiết tẹo mà như kiểu hao tốn mấy năm công lực ấy
Em cũng sợ cái rét ở ngoài đó lắm chị ơi. Ngày còn Sinh viên theo đám bạn ra Thái Nguyên vào tháng 11 mà da bong tróc (chưa biết xài mỹ phẩm ^^), tắm rét kinh dị. Vậy nên vẫn thấy Nha Trang của em là nhất Mà hình như mới có đợt rét mới phải k chị?